Thứ Bảy tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 11:4-12

 

Đó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất.  (Khải Huyền 11:4)

 

          Phản ứng khi đọc sách Khải Huyền có thể là:  “Thánh Gio-an thật óc giầu tưởng tượng!” Nhưng Gio-an không bịa đặt đâu.  Ngài thực sự đã nghe Chúa Giê-su nói với ngài.  Mặc dù thánh Gio-an không thể giải thích cho chúng ta theo nghĩa đen về ngày tận thế, nhưng ngài đã tìm ra một cách thức sáng tạo để viết xuống cho anh chị em của ngài trong Đức Ki-tô những gì khích lệ họ hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su đang khi họ sống trong thời buổi khó khăn.

          Qua bao thế hệ, Thiên Chúa đã kêu gọi dân Người từ mọi bậc sống hãy bước vào mối tương quan sâu xa hơn với Người, bằng cách lắng nghe lời Người nói với tâm hồn họ.  Thánh I-nha-xi-ô Loyola đã từng là một chiến binh bị thương trong cuộc chiến, đang lúc chờ đợi bình phục nghe được Chúa Giê-su kêu gọi ngài phục vụ trong đạo binh của Thiên Chúa.  Mẹ Tê-rê-xa chỉ là một nữ tu bình thường khi Chúa Giê-su kêu gọi bà hãy phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo tại Calcutta.  Thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi đã là đứa con hư đốn của một thương gia khi chàng nghe lời gọi hãy đón nhận Bà Nghèo Khó mà xây dựng lại Giáo Hội.

          Chúa Giê-su mong ước được nói với chúng ta biết chừng nào!  Người ưu ái biết bao khi chờ đợi được thấy chúng ta đầy hy vọng đến với Người, tin tưởng rằng chúng ta sẽ nghe được tiếng Người!  Chúa Giê-su nói với chúng ta bằng cách gieo vào tâm trí chúng ta một tư tưởng, hoặc cho chúng ta một hình ảnh suy tư, hay đưa một người hoặc một tình huống đến với tâm hồn chúng ta.  Tuy nhiên yếu tố then chốt là bạn biết tự trong lòng rằng những gì bạn đã nghe được không nảy sinh từ chính bạn.  Có một ý thức rõ rệt là lời hoặc hình ảnh đặc biệt ấy “từ nơi Chúa mà đến”.

          Vậy hôm nay bạn hãy thử làm việc này khi cầu nguyện:  Bạn hãy giữ tâm trí thinh lặng và nghĩ tới một người bạn biết là họ cần lời cầu nguyện.  Bạn hãy hình dung ra người ấy trong tâm trí bạn và xin Chúa Giê-su cho bạn biết hôm nay phải phục vụ người ấy như thế nào.  Bạn hãy thinh lặng lắng nghe trong tâm hồn và cố xem có lời khích lệ nào, hoặc câu Kinh Thánh nào, hoặc một hành vi đặc biệt nào bắt đầu gây ấn tượng cho bạn không.  Rất có thể Chúa Giê-su đang nói với bạn và bảo bạn phải làm thế nào để yêu thương và chăm sóc cho người đó hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn được nghe tiếng Chúa.  Xin cho con thấy có cách nào có thể chăm sóc cho một người hôm nay không.  Xin Chúa giúp con tăng thêm khả năng lắng nghe tiếng Chúa khi con cầu nguyện.  Xin Chúa giúp con biết đáp lại những điều con đã lắng nghe”.