Chúa Nhật tuần 34 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:12-20

Lễ Chúa Ki-tô Vua

 

Người đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái.  (Cô-lô-xê 1:13)

 

          Lịch sử đầy dẫy những nhà quân chủ đã chết, nhưng triều đại của họ đánh dấu bằng ích kỷ và đổ máu.  Họ xây những cung điện nguy nga đang khi bầy tôi thì vật lộn trong đói rách.  Họ cô lập mình bằng cách xây tường cao và mướn vệ sĩ.  Rồi họ phải đem lòng tham lam tàn bạo mà đối phó với các nước lân bang.

          Nếu đây là những gì chúng ta tìm gặp nơi một ông vua thì không lạ gì khi thấy khó mà nghiêng mình kính chào Chúa Giê-su.  Người không có văn phòng chính trị.  Người không điều khiển đạo quân nào.  Người không tỏ ra như một nhà độc tài chà đạp tự do của chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải mù quáng tuân phục.  Người cũng không sử dụng sức mạnh hay kết án để duy trì quyền bính.  Người không phải làm như vậy.

          Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã tỏ lộ kế hoạch nắm lấy thế giới.  Vậy khí giới bí mật nào Người giữ trong kho?  Đó là tình yêu.  Tình yêu xem ra vô nghĩa và yếu ớt, nhưng bạn thử nhìn vào lịch sử Giáo Hội mà xem.  Tình yêu Thiên Chúa đã chinh phục hằng triệu triệu người, khôi phục họ và làm cho họ phấn khởi.  Tình yêu đã nâng đỡ không biết bao nhiêu vị thánh và đã làm cho không biết bao nhiêu tội nhân trở lại.  Tình yêu biến đổi Giáo Hội.

          So sánh với những nhà quân chủ đã chết và đã rải rác khắp nẻo đường lịch sử thì vương quyền của Chúa Giê-su khác xa, không phải vì vẻ hoành tráng nhưng vì sự hiền hậu.  Chúa Giê-su trang bị bằng tình yêu và nhân đức, chứ không phải bằng súng đạn gươm giáo.  Người không đội vương miện vàng bạc đá quý, nhưng là vòng gai.  Người chúc phúc cho những kẻ bách hại Người và cầu nguyện cho những ai ngược đãi Người.  Người đưa má kia cho người ta vả và Người kêu gọi chúng ta cũng hãy làm như vậy.

          Tôi có là một thuộc hạ trung thành với Vua Ki-tô không?  Tôi có bắt chước Người gieo rắc tình yêu nơi những người chung quanh không?  Vào buổi chiều vọng mùa phụng vụ mới, hôm nay là một ngày trọng đại để làm một cuộc khởi đầu mới.  Không cần biết bạn đã làm gì hay đang ở đâu, Chúa Ki-tô sẽ đón tiếp bạn vào vương quốc Người.  Vậy bạn hãy để Người làm Vua của bạn nhé.

 

          “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Vua vũ trụ, con muốn yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn nữa.  Xin Chúa hãy đến và làm cho con trở thành một người theo như Chúa muốn”.