Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:29-33

 

Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.  (Lu-ca 21:33)

 

          Có rất nhiều điều trên thế giới đã quá hạn kỳ.  Thẻ hội viên, bảo đảm và những đăng ký mua báo đã hết hạn.  Những sản phẩm, thời trang và cả đến những luật lệ cũng dần dần bị xóa sổ.  Các phiếu giảm giá hay khuyến mãi hết hiệu lực.  Cả những vì sao và hành tinh cũng chết.  Và dĩ nhiên sau thời gian sống gửi trên mặt đất này, mọi sinh vật cũng đồng số phận.

          Nhưng dù thân xác chúng ta là phải chết thì điều gì đó trong chúng ta lại mong mỏi được sống mãi.  Đó là vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để được chia sẻ vào sự sống vĩnh cửu của Người!  Vì Người là Thiên Chúa yêu thương, nên Người ban cho chúng ta những phương thức để bắt đầu nếm thử và lớn lên trong sự sống của Người ngay khi chúng ta còn ở đời này, bằng cách gặp gỡ Người hằng ngày.  Chúng ta được gặp gỡ Người khi chúng ta cầu nguyện hoàn toàn chìm đắm trong suy niệm Kinh Thánh, lời được linh hứng của Chúa và “sẽ chẳng qua đi” (Lu-ca 21:33).

          Thật là một thực tại tuyệt vời!  Các nghị phụ Công Đồng Vatican II đã giải thích điều này:  “Trong Sách Thánh, Chúa Cha là Đấng ngự trên trời gặp gỡ con cái Người với lòng yêu thương lớn lao và Người phán dạy họ”  (Dei Verbum, 21).  Thánh Bê-na-đô khi nói lên từ cảm nghiệm ấy đã dạy rằng hễ ai hăng say suy niệm Kinh Thánh đều biết rằng “ở đó chắc chắn họ gặp được Đấng họ khao khát”.  Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể chắc chắn chính Chúa, Đấng dựng nên chúng ta để chúng ta biết và yêu mến Người, đang ở với chúng ta, sẵn sàng làm cho lời Chúa nên sống động.

          Kinh Thánh có thể khiến chúng ta ngạc nhiên vì chiều rộng và sâu của tình yêu Chúa.  Chỉ với một lời khiển trách, lời Chúa có thể đập tan lòng kiêu căng của chúng ta.  Lời Chúa có thể dạy chúng ta những chân lý tuyệt diệu, đâm xuyên trái tim sắt đá của chúng ta và khích động chúng ta dâng lới cầu nguyện chúc tụng tạ ơn Chúa.  Lời Chúa uốn thẳng lối suy nghĩ quanh co của chúng ta, mở mắt cho chúng ta thấy Chúa Ki-tô và ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để đương đầu với thử thách và thăng trầm mà vẫn được bình an và vui sướng.

          Bạn có thể làm công việc khám phá hoặc tái khám phá này ngay hôm nay.  Bạn hãy mở sách Kinh Thánh, cầu xin Chúa Thánh Thần và lắng nghe Chúa Giê-su nói với bạn.  Bạn hãy biết rằng dù bạn có thường xuyên đọc một đoạn Kinh Thánh thế nào đi nữa, thì ý nghĩa cũng không bao giờ cạn, khô hoặc lỗi thời đâu.  Là bất biến, lời Chúa mới mẻ mỗi ngày, luôn tươi mát và đầy sự sống lẫn niềm hy vọng.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và làm cho lời Chúa sống động đối với con hôm nay.  Xin Chúa mở tai con để biết lắng nghe.  Xin giúp con nghe và hiểu những gì Chúa đang nói với con trong lúc này”.