Thứ Sáu tuần II Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 6:1-15
Ta mua đâu ra đủ bánh cho họ ăn đây? (Gio-an 6:5)
Một
giải thích quen thuộc về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều là: dân chúng cảm động do lời giảng của Chúa
Giê-su nên bắt đầu chia sẻ với nhau từng chút thức ăn họ đã mang theo và muốn
giữ cho riêng mình. Nhưng trình thuật
trong Tin Mừng Gio-an có xảy ra đúng như đã được viết không? Có phải Gio-an đã đưa câu truyện vào để làm
cách ám chỉ trước về bữa tiệc Thánh Thể, nơi mọi người được dưỡng nuôi? Vậy nếu đúng như thế, thì câu truyện về phép
lạ này là một dụ ngôn sống động cho thấy ở trong Nước Thiên Chúa, lòng thương
xót, cảm thông và sự dư dật đã thay thế cho sự ích kỷ và thiếu thốn. Và đó quả thực là tin mừng!
Thực
ra liệu có khó tin rằng Chúa Giê-su thực sự đã dùng việc khiến cho bánh và cá
hóa nhiều để làm cách thức biểu lộ Nước Thiên Chúa không? Bạn hãy nghĩ đến mọi cách Người đã cố gắng
làm để giúp những kẻ theo Người hiểu rằng Nước Thiên Chúa đã đến. Tại sao Người không dùng một cái gì hữu hình
làm thức ăn cho một đám đông đang đói khát và thiếu thốn? Tại sao Người không nắm cơ hội này để cho
thấy những nhu cầu của chúng ta sẽ được thỏa mãn như thế nào trong Nước Thiên
Chúa, hoặc làm sao vương quốc này giải phóng chúng ta khỏi ích kỷ, để cũng như
các Tông đồ, chúng ta được giải phóng để chia sẻ với người khác những gì Chúa Giê-su
đã ban nhưng không cho chúng ta?
Câu
truyện hôm nay là nền tảng đối với sứ điệp Tin Mừng chính là vì nó mặc khải về
vương quốc Chúa Giê-su đến để thiết lập.
Vương quốc này không chỉ là một thứ lý thuyết hoặc một lý tưởng thần
tiên. Nhưng nó là một thực tại cụ thể,
cụ thể tựa như bánh và cá dân chúng được ăn no nê ngày hôm ấy. Có thể chúng ta chưa thấy được vương quốc ấy
đầy đủ dưới mọi chiều kích, nhưng ít ra chúng ta đã thấy được những đường nét
và bóng hình: trong Bí Tích Thánh Thể,
trong những gia đình tôn vinh Chúa Giê-su, trong những xứ đạo sinh hoạt sống
động, cũng như trong những tác vụ phục vụ những người cô độc và sống bên lề xã
hội.
Trước
hết và cũng quan trọng hơn hết, Nước Thiên Chúa ở ngay trong lòng bạn! Nó ở trong trái tim bạn để cho tình yêu tràn
đầy của Chúa có thể chữa lành những vết thương và lấp đầy những trống
vắng. Nó ở trong trái tim bạn để cho
những tập quán tội lỗi bị loại trừ và những nhân đức thánh thiện được củng cố. Rồi từ lòng bạn, sự tốt lành của Thiên Chúa
sẽ được nhân mãi lên và tràn tới mọi người chung quanh bạn.
“Lạy Cha, con tin Nước Cha đã đến. Xin Cha giúp con nhìn ra nó, ngay trong trái
tim con, trong cuộc sống con và trong cuộc sống của mọi người chung quanh con!”