Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:20-25

 

Thưa Thầy, còn anh này thì sao?  (Gio-an 21:21)

 

Được biết tình yêu mến Chúa Giê-su mà ngài vừa xác nhận sẽ đưa ngài tới cái chết tử vì đạo, thánh Phê-rô đã sửng sốt.  Có lẽ Phê-rô cảm thấy phải quan tâm đến các môn đệ khác, hoặc ngài sợ ông Gio-an quá nhút nhát nên không dám phát biểu, cho nên ngài mới hỏi:  “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”  Chúa Giê-su bảo số phận của Gio-an không can dự gì đến Phê-rô.  Bổn phận duy nhất của Phê-rô cũng như của Gio-an là hãy theo Chúa Giê-su.

Nếu cả hai ông Phê-rô và Gio-an thi hành những điều Chúa Giê-su kêu gọi họ làm, thì công việc của họ sẽ bổ túc cho nhau;  mỗi người sẽ giúp nhau nhận ra bổn phận của họ rõ hơn.

Vào một lúc nào đó, chúng ta cũng bị cám dỗ hỏi cùng câu hỏi:  “Thế còn người ấy thì sao?”  Đôi khi chúng ta cảm thấy người nào đó sa sút quá dễ dàng.  Tại sao người đó không ăn chay, không cầu nguyện lâu giờ, không bị diễu cợt hoặc bị chỉnh lý, không bị người khác bắt phải phục vụ, còn tôi thì bị đòi hỏi nhiều quá?  Đôi khi chúng ta cảm thấy người khác đang thực hiện những việc lớn lao cho Chúa, còn chúng ta thì bị bỏ quên hoặc bị coi thường.

Khi nảo cảm thấy như vậy, bạn hãy dừng lại và tự hỏi câu hỏi thực sự quan trọng, là “Tôi có yêu mến Chúa Giê-su không?”  Rồi bạn mới có thể hỏi:  “Chúa muốn tôi làm gì?”  Nếu bạn dành thì giờ quý giá ở với Chúa Giê-su và cố gắng hiểu biết Người hơn, bạn sẽ không phải lo lắng về ơn gọi đặc biệt của bạn.  Càng gần với Chúa Giê-su hơn, bạn càng nghe lời Người gọi bạn rõ ràng hơn, và bạn càng bớt đi những lo lắng tỉ mỉ hoặc về kinh nghiệm của một người nào đó.

Ngày mai là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày các môn đệ được ban cho sức mạnh để thi hành sứ mệnh Chúa Giê-su đã trao cho họ.  Bạn hãy dành chút thì giờ để hỏi Chúa muốn gọi bạn làm gì.  Bạn có thể sử dụng óc tưởng tượng để đi vào những câu truyện Tin Mừng và để cho Chúa Giê-su nói với bạn qua những nhân vật trong câu truyện.  Có thể là bạn cần phải chế ngự con người bạn một cách đặc biệt.  Có thể là đem Tin Mừng đến tận cùng thế giới như Phao-lô đã làm.  Có thể là cứ kiên nhẫn chờ đợi lâu dài trong tinh thần cầu nguyện mà không cần hiểu biết tại sao.  Điều gì cũng được, miễn là bạn hãy xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần của Người xuống trên bạn, cùng với những ân sủng bạn cần có để đáp lại lời gọi của Người.

 

          “Lạy Thánh Thần của Thiên Chúa hằng sống, con muốn được gần Chúa Giê-su hơn nữa.  Xin Chúa giúp con dẹp bỏ những lo lắng và chỉ biết theo Đấng yêu thương con mà thôi”.