Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 22:30; 23:6-11

 

Họ chống đối nhau.  (Công Vụ Tông Đồ 23:7)

 

          Một cuộc chống đối nhau, thật là!  Chỉ cần một nhận xét, Phao-lô đã làm cho những nhà lãnh đạo Do-thái phân tâm đang khi họ tra vấn ngài, khiến cho họ lao vào một cuộc tranh luận thần học.  Ngài biết điều gì sẽ xảy ra khi ngài nói mình bị xét xử là vì tin vào sự sống lại.  Bởi vì nhóm Pha-ri-sêu là những người tin có sự sống lại, còn nhóm Xa-đu-kêu thì bác bỏ!

          Chắc chắn giống như mồi lửa đốt đống lá khô bùng lên, tình huống lúc ấy cũng bốc hỏa và mau chóng biến thành cuộc “tranh cãi” rất quyết liệt chẳng khác một đám dao búa ăn thua đủ với nhau.  Cuối cùng vị chỉ huy người Rô-ma đã giải Phao-lô đến hiện trường thẩm vấn lại phải vội vã đưa ngài trở lại nhà giam để bảo vệ tính mạng ngài (Cv 23:10).

          Vậy những nhà lãnh đạo Do-thái có làm sai khi họ hung hăng tranh cãi về niềm tin và truyền thống của họ không?  Kể ra họ cũng quyết liệt, không nửa nạc nửa mỡ!  Lý do họ phản ứng mạnh mẽ như vậy là vì họ coi trọng giá trị lòng tin của họ.  Nhưng khi nhiệt độ nóng nảy đã lên cao thì lòng nhiệt thành tôn giáo lại có thể biến thành bất nhẫn và không còn nể nang gì nữa.

          Có khi nào bạn tham dự vào một buổi nói chuyện mà người ta bày tỏ những quan điểm đối chọi nhau, thí dụ như phá thai, di trú hoặc hôn nhân đồng tính không?  Bạn đã làm thế nào?  Bạn phản ứng ra sao khi một nhân vật nổi tiếng đưa ra một khẳng định nghe không lọt tai chút nào, thí dụ “Thiên Chúa đã chết rồi”?

          Dĩ nhiên chúng ta không chấp nhận được chuyện đi tới bạo lực!  Nhưng còn cách chúng ta sử dụng ngôn từ thì sao?  Những lời nói của chúng ta có đem lại sự trong sáng và chữa lành, hay chúng là những “lưỡi gươm sắc bén hạ gục người khác (Châm ngôn 12:18)?  Ngay cả khi chúng ta chẳng nói một lời, nhưng chúng ta có giữ trong lòng những tư tưởng thù hận và độc hại về người khác không?

          Quả thực Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy hiểu, công bố và bảo vệ chân lý.  Nhưng chúng ta sẽ không nghe lời Người nếu trong diễn trình bảo vệ chân lý chúng ta lại vi phạm điều răn yêu thương kẻ thù.  Như sách Giáo lý đã dạy khi trích lời Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI, mỗi người chúng ta được mời gọi “hãy đối xử trong tình yêu, sự khôn ngoan và kiên nhẫn với những người đang lầm lạc hoặc không hiểu biết về đức tin” (CCC, 2104).  Cuối cùng, cách thức chúng ta yêu thương kẻ thù có thể là một chứng từ còn mạnh mẽ hơn lời nói của chúng ta rất nhiều.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết lòng con.  Chúa nghe từng lời con nói.  Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong bình an của Chúa và trong mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con với người khác, xin hãy để tình yêu Chúa dẫn dắt con”.