Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 25:13-21

 

Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ, và liên quan đến một ông Giê-su nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống.  (Công Vụ Tông Đồ 25:19)

 

          Bạn đã nghe câu châm ngôn:  “Thất bại là mẹ thành công”.  Đó là vì hầu hết những thành công của chúng ta đều từng gặp những thất bại trước đó.  Babe Ruth nổi tiếng trong làng dã cầu, nhưng suốt thời gian chơi trong Major League, ông cũng đã đánh hụt 1,330 lần, tức là gấp đôi số lần đánh trung bình của một cầu thủ thời ông.  Ông Thomas Edison thử hàng ngàn lần trước khi phát minh ra bóng đèn điện.  Có lần ông nói:  “Tôi không thất bại.  Tôi chỉ mới tìm thấy mười ngàn cách không thành công thôi!”

          Trong chương 25-26 sách Công Vụ Tông Đồ, Phao-lô đã thất vọng khi thấy những nỗ lực rao giảng Tin Mừng trước vua quan và triều thần không mang lại kết quả.  Chẳng có ai tin lời ngài giảng dạy, rồi Phao-lô lại còn là tù nhân bị giam lỏng tại Rô-ma.  Thế mà ngài không bỏ cuộc.  Cũng như Phao-lô, chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc.  Nói tóm lại, chúng ta đã được kêu gọi hãy loan báo cùng một Tin Mừng về tình yêu và ơn cứu độ của Chúa Ki-tô mà thánh Phao-lô đã rao giảng.

          Vậy chúng ta phải phát ngôn thế nào đây?  Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đừng sợ những bối cảnh tạm thời.  Nếu có ai quay đi và không lắng nghe, bạn đừng lo.  Nhưng bạn cứ cầu xin Chúa tiếp tục hành động nơi tâm hồn người đó.  Bạn hãy hết sức thẳng thắn, trung thực và trong sáng, giống như Phao-lô đã cố gắng “trở nên mọi sự cho mọi người” (1 Cô-rin-tô 9:22).  Nếu bạn cứ khiêm tốn và dịu dàng kiên trì, nếu bạn cứ tiếp tục đối thoại hơn là tranh cãi, nếu bạn để cho Thánh Thần hoạt động qua bạn, khi ấy bạn có thể phó thác cho Chúa tất cả những gì còn phải làm.

          Không phải mọi nỗ lực của bạn đều sẽ thành công đâu, nhưng không sao.  Bạn hãy nhớ lời Mẹ Tê-rê-xa nói:  “Chúa không kêu gọi tôi để tôi thành công.  Người gọi tôi để tôi trung thành”.  Không phải ai cũng đều thành công cả, nhưng đừng để điều ấy khiến cho bạn bỏ cuộc mà không gieo trồng hạt giống mỗi khi có thể.  Bạn không bao giờ biết được khi nào có người đáp lại.  Phải, ai biết được?  Điều bạn nghĩ là thất bại có thể sẽ mang lại kết quả mai sau.  Hoặc điều ấy cũng dạy bạn biết về những đường lối mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Dù xảy ra bất cứ điều gì, bạn cũng đừng bỏ cuộc!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn can đảm và kiên trì, để con chia sẻ Tin Mừng Chúa Ki-tô.  Xin Chúa cất đi những sợ hãi của con và thay thế bằng tình yêu Chúa yêu thương thế giới!”