Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:11-19

 

Họ không thuộc về thế gian.  (Gio-an 17:16)

 

          Chúng ta coi Thiên Chúa như ở ngoài thế giới này, đó là điều đương nhiên.  Nhưng mà chính Người đã tạo dựng thế giới.  Người đã thở hơi sự sống vào mọi tạo vật để chúng được sống.  Người đã sai Con Một là Chúa Giê-su vào thế giới, để Người cho thấy Người có quyền năng trên mọi sức mạnh của nó:  Người khiến bão táp yên lặng, chữa lành người bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, khiến bánh và cá hóa nhiều.  Và tuyệt đỉnh là Người cho thấy ngay cả sự chết cũng không lay chuyển được Người.  Người đã sống lại, ra khỏi thế giới này và lên trời là nơi Người đã từ đó mà đến.

          Vậy nếu Chúa Giê-su ở ngoài trần gian này thì có nghĩa là chúng ta sẽ không ở ngoài trần gian này hay sao?  Có phải chúng ta chỉ là tạo vật nên bị trói buộc với trần gian do những giới hạn của chúng ta sao?  Không phải vậy!  Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai lần Chúa Giê-su nói với Chúa Cha:  “Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17:14.16).  Thật là một khẳng định tuyệt vời!  Ngay cả khi chúng ta còn là một thành phần của thế gian này và vẫn cần được che chở khỏi ma quỷ làm hại thì chúng ta lại được ở với Chúa Ki-tô.

          Bạn cứ suy nghĩ đi:  cuộc sống chúng ta đang sống đây là sống nhờ lòng tin vào Chúa Ki-tô, Đấng đã chết cho chúng ta (Gl 2:20).  Đức tin ấy là niềm tin tưởng rằng con người cũ của chúng ta đã chết trên thập giá rồi.  Đó là đức tin giúp chúng ta có thể sống đời sống mới và Đấng đã khởi sự công việc tốt lành nơi chúng ta thì Người cũng sẽ hoàn thành (Pl 1:6).  Với đức tin ấy, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu sức mạnh, năng lực và nguồn liệu cần thiết để sống kết hợp với Chúa Ki-tô.  Nhờ đức tin ấy, tình yêu của Chúa Cha sẽ luôn sẵn sàng đổ đầy tràn trên chúng ta như đã đầy tràn trên cuộc đời Chúa Giê-su.

          Bạn không còn thuộc về thế gian giống như Chúa Giê-su không thuộc về thế gian.  Mặc dù bạn chưa toàn thắng được những sự dữ của thế gian, nhưng bạn vẫn có thể nói không với chúng và không để chúng mê hoặc được bạn.  Bạn có thể từ chối tham lam và hà tiện.  Bạn có thể được giải phóng khỏi giận dữ và dục vọng.  Bạn không còn phải ăn uống thái quá và bừa bãi.  Bạn đang thuộc về Thiên Chúa.  Hãy nói lên hôm nay rằng những điều này là thật và bạn hãy tìm mọi cơ hội Chúa ban cho bạn để sống cuộc sống mới.  Bạn hãy nhớ:  bạn đang thuộc về Chúa Giê-su đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cứu con khỏi thế giới sa ngã này.  Xin Chúa cho con hôm nay được thấy phải sống làm sao cho đúng với tư cách là công dân Nước Trời”.