BÀI THỨ 078
LẠC VÀ TÌM THẤY CHÚA GIÊSU (8)
Lòng Nhiệt Thành Trong Cơn Thử Thách
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Càng
đi sâu vào ý định Thiên Chúa về thử thách, chúng ta càng thấy thánh ý Ngài bao
la và vươn lên cao xa. Ngày mai ta sẽ nguyện ngắm về một đặc ân lạ lùng. Đó là
ta có thể giúp đỡ các linh hồn qua việc chịu đựng các thử thách. Quyền lợi này
phải chăng chỉ dành cho các tâm hồn có lòng đạo đức thâm sâu mà thôi? Tâm hồn
chưa hoàn hảo liệu có được tham gia không? Đây là điểm ta đặc biệt lưu ý ngày
mai.
Chương trình Thiên Chúa thì bao la nhưng điều hòa mọi sự. Như thế, chúng
ta đừng nên ngạc nhiên khi thấy Ngài tạo nên nơi tâm hồn đạo đức cũng như bất
toàn những ảnh hưởng hỗ trợ nhau để tất cả đều sống thanh thản thư thái. Vậy giúp
đỡ tha nhân thực là một cử chỉ cao đẹp đáng khuyến khích cho mọi người.
Ôi Mẹ Maria, việc từ bỏ của Mẹ đem lại cho chúng con bao nhiêu ân sủng,
và nhiều ơn cứu giúp. Xin Mẹ cho phép đứa con bất xứng này được dự phần vào công
việc tốt đẹp của Mẹ!
NGUYỆN NGẮM
+ Chúa Giêsu: Hỡi tâm hồn đang chịu thử thách,
mà vẫn còn trung tín và yêu mến trái tim Cha, thôi đừng phàn nàn nữa! Nay Cha báo
cho con một niềøm vui vĩ đại. Con hãy nhớ là những tâm tình đau khổ của con cũng
tham dự vào chương trình cứu chuộc của Cha. Cha gửi thử thách đến cho con là mưu
ích lợi cho con và các linh hồn. Con hãy vui nhận đi, để đền tội cho thế gian,
nâng đỡ người yếu đuối, nêu gương cho những ai vất vả vì gánh nặng. Con biết không,
thân mẫu Cha cũng đón nhận thử thách một cách vui vẻ, với mục đích đem lại lợi
ích cho con đó! Điều mà người làm cho con, con hãy đem làm cho tha nhân đi! Con
đừng ngạc nhiên vì thân mẫu Cha luôn ý thức về mục đích cao cả là làm gương cho
con, có thế thôi! Cha muốn ẩn náu nơi tâm hồn đang dâng hiến lên Chúa Cha những
gì chưa được dâng hiến.
Khi một tâm hồn thuộc về Cha, thì
mọi sự nơi tâm hồn ấy cũng thuộc về Cha. Tâm hồn sẽ trao hiến cho Cha mọi hành
vi tư tưởng. Cha sẽ tùy nghi sử dụng mà không cần hỏi ý kiến. Chính thân mẫu của
Cha cũng dâng lên Cha mọi công trạng hầu mưu ích cho con. Về sau, người còn tái
diễn cuộc dâng hiến này mãi, với trọn vẹn tâm hồn. Con hãy bắt chước người đi!
Giá như con nhìn thấy kết quả do nỗi thống khổ cơ cực của con tạo nên, thì con
sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Thôi con ạ. Cứ yên tâm, bao giờ về quê Trời, con
sẽ thấy tất cả.
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu chí
ái, thật lạ lùng biết mấy! Trong lúc con sống khô khan, tâm hồn vô cảm yếu đuối,
Chúa vẫn tìm thấy nơi tâm trạng đó điều tốt đẹp mưu ích cho các tâm hồn khác.
Chính Chúa thương đoái thu nhận những điều mà con không biết và không dám dâng
lên Chúa. Giờ đây, Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp nhận tất cả những gì con có, dù
nghèo hèn đến đâu con cũng cứ dâng hiến! Xin Chúa đừng tính toán gì hết. Có điều
con muốn thân thưa với Chúa rằng, trước khi xử dụng của dâng đó, xin Chúa ấp ủ
chúng vào trái tim bừng cháy của Chúa hầu chúng được trở nên phong phú và mưu
ích cho các linh hồn nhiều hơn. Liệu con có thể mơ tưởng tới một đặc ân cao cả
như thế không? Thực không có gì trên đời này làm cho con ngỡ ngàng bằng trái
tim hải hà của Chúa. Trái tim con đây, con xin dâng Chúa hoàn toàn. Con tạ ơn
Chúa đã cậy nhờ đến con. Con cảm thấy vô cùng sung sướng được giúp đỡ Chúa! Tuy
thế, xin cho con tìm thấy trong niềm hạnh phúc này một ý chí can trường hơn là
niềm an ủi! Xin cứ để con sống trong nghi ngờ, băn khoăn và tăm tối. Xin Chúa tăng
thêm cho đủ mức độ mà Chúa muốn cho con phải chịu. Con sẽ hướng về nguồn ánh sáng
khác, về niềm vui mà Chúa sẽ ban cho con trên nước Trời. Dưới trần gian này,
con không muốn nhìn thấy, mà chỉ muốn tin
thôi. Con không muốn thụ hưởng mà chỉ
thích đau khổ với Chúa, cho Chúa và cho các linh hồn Chúa yêu mến.
Tuy thế, nếu như Chúa đoái thương làm cho trái tim con cảm thấy sự hiện
diện êm dịu của Chúa, thì con sẽ không tìm an nghỉ, vui sướng trong đó, nhưng
biến tất cả thành phương tiện dâng hiến hữu hiệu hơn. Trái tim con mà được như
vậy sẽ trở nên hùng mạnh, thương yêu và quảng đại hơn. Nó sẽ nhìn thấy nỗi niềm
cay đắng nơi tha nhân dễõ dàng hơn. Vâng lạy Chúa, nếu đau khổ đem lại lợi ích
hơn là sung sướng thì con xin chọn nhận đau khổ.
+ Một linh hồn khác: Thật là đáng
tiếc con không thuộc vào thành phần các tâm hồn tầm thườngï. Đời sống nguội lạnh
thực sự là do lỗi con chứ không phải thử thách. Con ít quan tâm tới các lầm lỗi
nhẹ. Con sao nhãng việc tập luyện các nhân đức. Con thích cuộc sống dễõ dãi. Nói
đúng ra, con là người dở dở ương ương. Thế mà con vẫn ao ước được Chúa yêu mến.
Lạy Chúa Giêsu, con đi tìm trong tình yêu Chúa niềm vui cho mình con, niềm vui
mà đôi khi Chúa thường ban cho con. Điều này chứng tỏ con chỉ biết nghĩ tới bản
thân, và con không xét gì đến tha nhân. Mọi nỗi cơ cực con chịu, dù là hình phạt
cho con chăng nữa, nhưng tự ý con nhận lấy một cách mù quáng, nên chẳng có giá
trị cứu rỗi các linh hồn như Chúa muốn.
+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, con chưa biết giá trị và
thế lực của ân sủng. Cha đoán chắc với con như vậy! Con là người bất toàn và
hay lầm lỗi, nên mọi niềm cay đắùng, băn khoăn và nguội lạnh của con là hình phạt
cho con! Nhưng con đã biết chịu đựng hình phạt ấy mà không ta thán. Thái độ chịu
đựng này sẽ tẩy xóa mọi lầm lỗi cho con, thanh luyện bản thân con, và nó còn làm
gia tăng công phúc cho con nữa. Con hãy nhận thức chân giá trị này đi! Hình phạt
và thử thách còn có một phạm vi rộng lớn hơn thế. Thử thách đem lại ích lợi cho
các tâm hồn trọn lành thế nào thì cũng đem lại lợi ích như thế cho các người tội
lỗi, chưa hoàn hảo và yếu đuối như con đây. Cha thấy con hướng về Cha với ánh mắt
thăm dò. Con hoài nghi lời Cha nói ư? Con hãy nghe đây, ân sủng có giá trị và
thế lực rất lớn lao. Hiến dâng đau khổ là một hành vi do ân sủng linh ứng và thôi
thúc. Đó là hành vi siêu nhiên, nên được Chúa Thánh Linh tô điểm lên đó màu sắc
thần thánh. Chính Ngài khích lệ, nâng đỡ và hoàn thành nơi con. Ngài truyền
sang cho con chút ít nhựa sống của Cha để con đủ sức thực hiện việc đó. Ngài múc
kín nơi kho tàng công phúc của Cha để bồi đắp cho con. Ngài hành động theo lời
mời của Cha. Nào bây giờ con đã hiểu giá trị và thế lực của các đau khổ mà con
vui nhận chưa? Con cứu rỗi các linh hồn cùng với Cha. Ước gì hồâng ân cao cả và
bất ngờ này giúp con khám phá ra chân Trời mới! Mong rằng hồng ân này giúp con
tìm chọn những điều dốc quyết quảng đại! Ước mong trên thân xác sầu khổ của con
được phủ lên một niềm vui thanh cao và tinh trong!
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Tỏ
lòng biết ơn sâu xa. Bày tỏ tâm tình ngưỡng mộ, ca tụng và xấu hổ. Ý thức mình
có thể cứu rỗi các linh hồn do việc chịu đựng cho nên các cơn thử thách.
Ý thức rằng dù có yếu đuối nhưng vẫn có thể giúp các tâm hồn khác được,
dù thấp hèn nhưng vẫn có thể giúp đỡ tha nhân biết sống vươn lên cao.
Hãy nuôi dưỡng các ước muốn sống động này và tìm dịp thực hiện. Hãy năng
cầu nguyện. Tìm một đôi việc cụ thể đêû thực hiện ngay.
----------o0o----------