BÀI THỨ 102

CHÚA GIÊSU ĐỐI VỚI TỘI LỖI

II. Đền Tội Với Chúa Giêsu 

 

1. Chúa Giêsu đã chuộc những món nợ của chúng ta bằng giá quá đắt. Nhưng Chúa Quan Phòng đã muốn nhân loại cộng tác vào công trạng của Đấng Cứu Thế. Đó thật là điều công bình, và đối với chúng ta còn là một vinh dự ‘Như thế chúng ta hoàn tất những gì còn thiếu sót trong công cuộc đền tội của Chúa Giêsu.’

Nguồn tha thứ và ơn thánh thực bao la, rộng mở cho mọi người. Muốn dùng nguồn ơn đó, con người phải tự tới đó mà kín múc. Có hai thứ bình chứa để kín múc hồng ân. Đó là kinh nguyện và hãm mình.

2. Một số tâm hồn cao thượng kín múc được một cách sung mãn. Họ làm gì với lượng quá dư đầy ấy? Đây là việc họ làm: Chúa mời gọi mọi người sống nếp sống siêu nhiên và biến tất cả trở thành một đại gia đình hợp nhất trong Chúa Quan Phòng. Sự hợp nhất này rất thích hợp với trật tự nhân loại. Trong gia đình mọi của cải đều dùng chung, lợi tức thu được của người này mưu ích cho người khác, vì để anh em mình chịu túng bấn, liệu có xứng đáng không?

Hỡi những tâm hồn quảng đại, các bạn hãy trỗi dậy vì các bạn biết đường dẫn tới nguồn mạch dồi dào! Để múc kín nguồn ơn này các bạn đã có trái tim. Bình chứa này được nhiều ít tùy theo mức độ tình yêu. Nó có thể mở rộng thêm mãi. Hãy làm cho nó mở rộng thật lớn và múc kín cho đầy. Biết bao nơi đang mong chờ được nước thanh tẩy và hồi sinh. Biết bao điều dữ, biết bao vết thương chờ nước đó chữa trị! Các bạn sẽ là thiên thần nhân hậu của đại gia đình nhân loại, nhất là gia đình sống ngay bên các bạn!

3. Hơn nữa, các bạn còn có thể trợ lực với Chúa Giêsu. Một mình Ngài không thể xoa dịu đền bồi mọi xúc phạm đến Cha Ngài. Ngài không thể một mình cứu rỗi loài người vì biết bao nhiêu người không chịu đến với Ngài. Ngài cần tới các bạn. Thực vinh dự cho các bạn biết mấy vì được hạnh phúc yên ủi Ngài!

Hôm nay Ngài xuất hiện với các bạn bên bờ sông Jordan. Hãy đến gần Ngài! Ngài đang trà trộn giữa đám tội nhân. Đừng để Ngài đi qua mà các bạn không nhận ra Ngài. Hãy để ý tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ nhận ra các bạn.

Hãy nói với Ngài: Xin Chúa thêm những việc đền tội của con vào các việc đền tội của Chúa. Xin hãy dùng tất cả những hoạt động, kinh nguyện, vất vả của con để gia tăng kết quả việc làm, kinh nguyện và vất vả của Chúa. Ngày hôm nay, gánh nặng trên vai Chúa hy vọng sẽ nhẹ bớt đi nhiều!

Sau này trong Vườn Cây Dầu, trên núi Sọ, Chúa còn đòi hỏi nơi con nhiều hy sinh quảng đại hơn nữa để thêm thắt vào các việc hy sinh đơn giản trên. Vậy ngay từ hôm nay, con đến hiến dâng cho Chúa. Xin Chúa toàn quyền xử dụng bản thân con, mọi của cải, mọi nguồn vui và tình cảm cao quí của con. Thực ra Chúa chính là nguồn yêu thương cao trọng nhất của đời con!

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Trong ngày năng nhớ lại những tư tưởng cảm động sau đây: đền tội với Chúa Giêsu, chia sẻ đau khổ với Ngài, hay ít ra là yên ủi Ngài. Đó chính là phương thế được Chúa yêu mến hơn.

----------o0o---------