BÀI THỨ 103

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

I. Đức Công Chính Qua Thái Độ Tự Hạ

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Khi chịu phép Rửa, Chúa Giêsu tự hiến bản thân để chu toàn vai trò đã nhận lãnh nơi Chúa Cha. Ngài xuất hiện như người gánh chịu tội lỗi trần gian. Với thái độ khiêm hạ dưới chân thánh Gioan, Ngài dạy chúng ta thái độ kính trọng các đấng bề trên, nhất là các linh mục.

Qua việc Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ mình ra, tôi càng ngưỡng mộ và cảm phục Thiên Chúa: Ngài đã đặc biệt ưu đãi con mình trước khi phải chịu ô nhục. Tôi vui mừng khi thấy Chúa Giêsu được vinh hiển và tôi cố gắng gợi lại niềm vui âm thầm tràn ngập tâm hồn Ngài do tác động của Cha Ngài và Chúa Thánh Linh.

Tôi cẩn mật theo dõi những xúc cảm khác nhau xuất hiện nơi tâm hồn thánh Gioan: ngạc nhiên, thán  phục, bối rối, biết ơn, nhiệt tâm vô ngần và yêu mến khôn xiết!

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con được xâm nhập vào tận tâm hồn của Con yêu dấu Chúa cũng như tâm hồn của thánh Gioan Tiền Hô. Chớ gì trái tim con tỏa hương thơm ngát và trở nên dũng cảm hơn.

+ Cấu tạo nơi chốn: Tôi thấy Chúa Giêsu lội xuống sông Jordan, nước sông ngập tới đầu gối. Ngài cúi mình trước thánh Gioan. Cả hai Vị đều đứng và hết sức trầm mặc.

Xin ơn hiểu biết tâm tình của Chúa, của thánh Gioan và bắt chước tinh thần khiêm nhường, yêu mến của các Ngài.

1. Khi Chúa Giêsu tiến tới gần, thánh Gioan cảm thấy xúc động toàn thân mạnh mẽ, đồng thời thánh nhân nghe thấy tiếng nói từ bên trong: ‘Chính là Ngài, chính là Đấng Thiên Sai đó.’ Lồng ngực nhám đen của thánh nhân phập phồng, đôi mắt mờ đi và ngấn lệ vì thán phục và yêu mến. Khi thấy Thầy Chí Thánh ở đó rồi, đầu cúi xuống trước mặt thánh nhân nói giọng run run như tắc nghẹn: ‘Chúa, Chúa đến với tôi ư? Chúa xin tôi làm phép rửa ư? Không, tôi không dám! Chúa rửa cho tôi mới đúng chứ!’ Thái độ của thánh Gioan vừa bối rối, vừa sung sướng. Hai cặp mắt nhìn nhau chan chứa tình yêu! Biết bao tâm tình hàm chứa trong giây phút ngắn ngủi này!

Chúa Giêsu trả lời: ‘Cứ để mặc ta hành động. Chúng ta lại không phải hoàn tất sự công bằng cho trọn vẹn sao?’  Hãy cố gắng thấm nhiễm ý nghĩa của lời nói này.

Thoạt tiên, câu nói có vẻ tối nghĩa, nhưng suy nghĩ kỹ, lại thấy rõ ràng. Trong trường hợp này, về phía Chúa Giêsu, sự công bình là như thế nào? Sự công bình đó nằm trong bổn phận phục hồi vinh danh Thiên Chúa, mà chỉ có vị Thiên-Chúa-làm-người mới chịu hạ mình và đã hạ mình để cứu chuộc nhân loại mới có thể phục hồi một danh dự cao cả như thế.

Việc Chúa Giêsu chịu nhục nhã vì tội lỗi chúng ta là một công bình đối với Thiên Chúa, thì chúng ta, con người đã phạm tội, chúng ta sẽ phải như thế nào? Tạ sao chúng ta không đền tội cho chính mình? Con người ít khi hiểu rõ được về sự công bình này!

2. Còn đối với thánh Gioan, đâu là công bình? Chính là việc cộng tác vào công việc của Chúa Giêsu. Vì tự sức mình, con người bất lực và bất xứng với công việc đó. Do đó, con người chỉ là dụng cụ nên phải nhớ rằng chính Thiên Chúa hoạt động qua dụng cụ ấy.

Tất cả những phận vụ thánh mà linh mục thi hành, tất cả mọi thứ uy quyền trong chương trình cứu chuộc đều cũng được Chúa hoạt động giống như thế. Sự công bình là nhận biết điều đó và không bao giờ được quên.

Nơi thánh Gioan, Chúa Giêsu nhìn thấy Chúa Cha, Đấng có đủ mọi quyền hành: Ngài thờ lạy Chúa Cha và trọng kính dụng cụ Cha Ngài xử dụng.

Chúng ta cũng phải có thái độ như thế đối với những người thay mặt Thiên Chúa coi sóc chúng ta. Hãy tập cho mình cái nhìn siêu nhiên như thế. Có như vậy tất cả những việc hạ mình chính đáng của chúng ta mới mang sắc thái cao quí và trở nên xứng đáng với Thiên Chúa (trước mặt Cha Mẹ, thầy dạy chúng ta cũng phải có thái độ này).

3. Cảnh tượng chúng ta đang suy ngắm đây đặc biệt nhắc nhở đến thái độ của hối nhân trước vị linh mục. Họ đến xưng tội với chính Thiên Chúa và chờ đợi ơn tha thứ nơi chính Ngài: do đó hối nhân không phải là kẻ hèn hạ đâu!

Dù giá trị riêng tư của con người như thế nào chăng nữa, linh mục vẫn chỉ là một dụng cụ và chỉ đáng được kính trọng như thế. Tuy nhiên nếu có phải hỏi ý kiến hay phải lựa chọn, hãy cứ trình bày với các Ngài.

Trong việc này Thiên Chúa không hoàn toàn thay thế linh mục như trong động tác tha thứ, nhưng Thiên Chúa ban ơn trợ giúp linh mục chu toàn việc bổn phận và phán đoán pháp lý về các hoàn cảnh thông thường thuộc trí khôn cũng như các nhân đức.

Nếu tôi có nhiệm vụ khuyên bảo dạy dỗ, tôi phải nhớ rằng tôi chỉ là một dụng cụ. Nếu tôi phải vâng lời là vâng lời Chúa. Hãy tỏ lòng kính trọng linh mục, nhất là nơi toà cáo giải.

----------o0o---------