BÀI THỨ 119
CHỌN GỌI SỨ ĐỒ
III. Nathanael Trước Mêặt Chúa Giêsu
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trong
câu Nathanael trả lời Philipphê và Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy những lỗi lầm
cố hữu của mỗi thời đại. Đó là những lỗi lầm cũng như thiếu sót thuộc về bản
tính nhân loại. Các thành kiến đều tạo nên
những nghi ngờ và đưa đến những kết luận vội vàng thiếu suy nghĩ.
Đó là trường hợp của phần đông những người chưa có đức tin. Các khiếm
khuyết này dù không làm chủ được chúng ta, nhưng liệu có đem lại ảnh hưởng đáng
tiếc nào trên chúng ta không? Chúng ta có tránh khỏi tính hay chỉ trích các chân
lý Kitôâ giáo, cũng như các giáo huấn của Hội Thánh, hay của các Đức Giáo Tông
chăng? Ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu về điểm này.
Bàn đến lỗi lầm của Nathanael để mà đề phòng rồi, chúng ta không nên quên
ca ngợi đức ngay thẳng và đơn sơ của ông. Chớ gì chúng ta có thể bắt chước ông
một cách trung thành về điểm đó. Như ông, chúng ta cũng được ân thưởng với những
ơn cao trọng, và cao trọng hơn cả là được sống thân mật trong tình bạn với Chúa.
NGUYỆN NGẮM
NHỮØNG THÀNH KIẾN
‘Ở Nazareth nào có gì tốt lành đâu!’ Đó là
quan niệm của Nathanael. Nazareth chỉ là một làng bé nhỏ, dân chúng ở đây hình
như không có danh tiếng gì. Thêm vào quan niệm này, ông còn lý luận không mấy
suy nghĩ: ‘Sao! Giêsu thành Nazareth ư?’
– ‘Đấng Thiên Sai phải hạ sinh ở Bêlem cơ mà!’ Chúng ta hãy xét đến đặc tính
của quan niệm này! Thực ra nó cũng chứa đựng nhiều lợi ích của chúng ta. ‘Ở Nazareth có gì tốt lành đâu!’ Đây là một
thành kiến! Giêsu thành Nazareth! Nhưng Đấng Thiên Sai phải hạ sinh ở Bêlem cơ
mà: đó là một lý luận sai lầm.
Thành kiến cố hữu là do tin tức thiếu xót, kết luận vội vàng. Đó là những
nguyên nhân thường đưa đến cứng lòng tin nơi lương dân, hay ít ra là những tình
cảm của người công giáo, cả nơi những người vẫn thực hành các việc đạo đức. Họ
hồ nghi giáo huấn Hội Thánh. Họ coi đường lối các Đức Giáo Tông là không hợp thời
hay quá lý tưởng. Họ không ngần ngại chỉ trích một vài sinh hoạt trong Hội Thánh,
những sùng kính được phổ biến trong cộng đồng giáo dân khi các sinh hoạt ấy không
hợp với sở thích của họ. Dù được Hội Thánh chuẩn y, họ vẫn coi những việc đó như
là việc bất xứng đối với Chúa và gây tai hại cho đạo giáo.
Những thành kiến trên và biết bao thành kiến khác xuất hiện ở các thời đại
nhiều như khí trời. Chúng ta hãy đề phòng các ảnh hưởng của chúng. Có những thành
kiến quá thô kệch không lôi cuốn nổi chúng ta, nhưng cũng có những thành kiến
khác tế nhị hơn có thể để lại trong ta những ấn tượng đáng buồn. Chúng ta nên
biết rằng: công việc của Thiên Chúa vừa mang sắc thái thần linh vừa có tính cách
nhân loại; những khía cạnh nhân loại lại dễ thấy nhất và cũng thường thiếu sót
nhất. Bạn ngạc nhiên ư? Tại sao lại bắt Hội Thánh chịu hết mọi trách nhiệm? Hội
Thánh đôi khi cũng chịu đựng nhưng vẫn luôn tẩy trừ và sau cùng vẫn luôn toàn
thắng mọi thành kiến. Hội Thánh biết nhìn xa trông rộng, kêu gọi các tín hữu giữ
tâm hồn đơn sơ và tạo cho mình lòng nhẫn nại để đề phòng, né tránh các thành kiến
sai lầm. Theo thời gian và được Thiên Chúa soi dẫn và tác động, nguồn sáng chân
lý sẽ bá chủ tất cả, và các thành kiến sai lầm sẽ tiêu tan hết!
LÝ LUẬN SAI LẦM
Từ
các thành kiến sai lầm, người ta dễ dàng tiến tới các lý luận lệch lạc. Đức Giêsu sinh tại Nazareth nên không thể là
Đấng Thiên Sai, phải sinh tại Belâem!
Trước khi xét đoán, cần phải điều tra và thu thập đầy đủ tin tức. Đó là điều luật tiên quyết
của một người công chính có lương tri. Nathanael thiếu sót điều đó nên đã sai lầm.
Thái độ này thường xảy ra khi bàn về vấn đề tôn giáo. Người ta thường
qua nhẹ dạ khi xét đoán, mọi người đều cho rằng mình thông biết mọi sự. Đối với
những vấn đề Kinh Thánh, thần học, lịch sử, cần phải học hỏi nhiều năm tháng mà
họ lại cho rằng mình đã rành mạch khi nhìn sơ qua. Để hiểu biết rõ ràng trong
những vấn đề đó cần phải có một sự hiểu biết chuyên môn. May mắn sao, sự hiểu
biết sâu xa như thế lại không cần thiết mấy. Vì để lĩnh hội những chân lý trong
đạo giáo, chỉ cần xác nhận rằng Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta là đủ. Thực
không có gì hợp lý và bảo đảm hơn, vì Thiên Chúa không bao giờ lừa dối mình cũng
không bao giờ lừa dối chúng ta.
KẾT LUẬN VÀ CẦU NGUYỆN
Nhiều
tâm hồn thấy cần đến cuộc tìm kiếm kiên trì này. Khuôn mặt Chúa Giêsu trong Tin
Mừng đủ làm họ tin tưởng và như thế cũng đủ hợp lý, vì đó không phải là khuôn mặt
loài người, nhưng là khuôn mặt Thiên Chúa. Nathanael đã làm chứng và công nhận
như thế. Đức ngay thẳng và lòng đơn sơ đã bảo đảm lời chứng của ông.
Lạy Chúa, xin đừng để con ám ảnh bởi những chỉ trích đạo giáo vô bổ nguy
hại cho linh hồn con! Dù đức tin con có mạnh mẽ nhưng nếu luôn phải đề phòng đối
phó, thì đức tin ấy cũng chẳng còn sức mạnh để nung đúc các nhân đức.
Chúng ta hãy dừng lại ở những điểm
chính yếu có sức giữ cho tâm hồn vững vàng. Tránh tìm kiếm thành quả, vì không
bao giờ chúng ta đạt tới sự thông suốt hoàn toàn. Trong khoa vũ trụ học, trí khôn
con người luôn gặp phải trở ngại mà không bao giờ có thể vượt qua. Ở đó chỉ có
bóng tối bao trùm, và trí khôn hạn hẹp con người không tiến vào được. Trí khôn
ta cũng bị bóng tối bao trùm trước những chân lý vĩnh cửu mở rộng về cõi vô biên.
----------o0o----------