BÀI THỨ 128
ĐIỀU KIỆN ĐÓN NHẬN
LỜI CHÚA
I. Măëc Khải Lớn Lao Bị Che Khuất
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trong
thời kỳ chuẩn bị này, Chúa Giêsu không muốn thực hiện những phép lạ trọng đại.
Ngài cũng không muốn mặc khải những chân lý lớn lao. Sau này Ngài sẽ loan truyền
tất cả, nhưng trình bày dưới hình thức ẩn dụ để các tâm hồn chưa chuẩn bị không
thể hiểu được, còn những người thiện tâm có lòng tin phó thác sẵn sàng đón nhận
những mặc khải của Thiên Chúa sẽ hiểu được.
Chẳng hạn một lời bí nhiệm trong Tin Mừng: ‘Các ngươi hãy phá đền thờ Thiên
Chúa nầy đi, và ta sẽ xây lại trong ba ngày.’ Đối với kẻ thù chống lại Chúa
Giêsu, lời nói trên là cớ dịp sinh gương mù gương xấu và nổi cơn giận tức. Còn đối
với các tâm hồn khiêm nhượng tin yêu Thiên Chúa, thì đó lại ánh lửa hun đúc lòng
tin phó thác nơi Ngài.
Các chân lý cao cả trong đạo thánh thường hàm chứa nhiều điều tối tăm và
gây thắc mắc. Do đó để am hiểu và thông dự cách hoàn hảo và bình tâm, điều cần
thiết là cần phải có ơn thánh. Không ai được quên điều nầy. Tại sao như vậy? Đó
là điểm chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài nguyện ngắm ngày mai.
Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa ban cho con ơn thánh dồi dào! con xác tín
và ao ước được như vậy. Con quyết sẽ sống theo ơn thánh Chúa ban. Giờ phút nầy
con tự hỏi không biết con phải làm gì để xứng đáng lãnh nhận ơn thánh Chúa ban.
NGUYỆN NGẮM
+ Cấu Tạo
Nơi Chốn: Bạn hãy hình dung ra một tiền đình lớn trong khuôn viên Đền Thánh
rộng thênh thang với những hàng cột nguy nga và những phiến đá nền còn nhơ bẩn!
Chúa Giêsu đang đứng đó giữa các môn đệ. Một đám người gồm các tiến sĩ luật, biệt
phái, tư tế và Lêvi đang tiến về phía Ngài. Còn dân chúng hiếu kỳ cũng đang hướng
mắt nhìn về Ngài và chờ đợi.
CHÚA GIÊSU CHE DẤU MẦU NHIỆM
Chúng ta đã nhìn, nghe thấy các người mua bán,
đổi chác tiền bạc nhượng bộ và qui phục trước hành động của Chúa Giêsu mà không
hề chống đối phản kháng gì. Họ nhượng bộ vô điều kiện. Phần thường, đại chúng lỗi
lầm vì vô tri hay bị lôi cuốn. Và một khi được thức tỉnh, họ thành thật nhìn nhận
tội phạm của họ. Trái lại, những người có học thức, nhiều khi lại chủ ý phạm lỗi,
như các tiến sĩ luật, văn nhân, biệt phái, tư tế và Lêvi. Hạng người này thường
vi phạm nhiều nhất. Trước hành động của Chúa Giêsu, họ không tán thành chút nào.
Họ cảm thấy tức tối trong lòng tuy không dám biểu lộ ra ngoài. Một người lạ mặt
mà xử sự như vậy là quá đáng, qua mắt họ rồi. Chính họ mới có thẩm quyền làm việc
nầy! Một số người còn tiến tới chỗ tán tận lương tâm. HọÏ mang tiền bạc mua chuộc
tay chân để gây hại cho đối phương. Họ dùng nhiều phương thế bỉ ổi với nhiều
chiêu bài bần tiện để chống lại Đấng dạy cho họ bài học cao siêu. Tâm hồn họ đã
hóa ra chai cứng, nên giờ đây trơ lỳ trước nguồn ơn thánh tuôn tràn xuống
Sau khi nguôi cơn thịnh nộ vô cớ,
có mấy người tiến lại phía Chúa Giêsu với dáng vẻ kênh kiệu trịch thượng, bắt bẻ
Ngài rằng: ‘Ông lấy quyền nào mà can thiệp
vào công việc này? Đâu là dấu chỉ minh chứng
Thiên Chúa ủy thác cho ông làm việc này?.’
Cơn giận dữ của họ thoát ra cửa miệng họ là như thế. Óc thâm hiểu làm phát hiện những lời cay độc đó,
chứ thần linh nào linh ứng cho họ. Chúa Giêsu phóng vào con mắt mù quáng của họ
lời cảnh cáo và cũng là lời chứng thiết lập vương quốc Ngài dưới trần gian. Ngài
chỉ vào thân xác uy nghi mình mà phán: ‘Các
người hãy phá đền thờ Thiên Chúa này đi và Ta sẽ xây lại trong ba ngày.’ Và Tin Mừng còn thêm: ‘Ngài muốn nói về thân xác mình.’
Ôi lạy xác thể thánh thiện Chúa
Giêsu, xác thể Chúa thực là đền thờ Thiên Chúa! Đền thờ Giêrusalem ngày xưa chỉ là tượng trưng cho thân
xác thánh thiện Chúa bây giờ. Ngày Đền Thánh Giêrusalem là đền thờ độc nhất của
dân riêng Chúa. Bây giờ thân xác Chúa là đền thờ độc nhất làm đẹp lòng Chúa Giêsu
và Chúa Cha. Ngày xưa toàn dân do thái hướng về Đền Thánh Giêrusalem thế nào
thì ngày nay toàn thể nhân loại cũng hướng về thân xác Chúa như vậy. Mọi hiến vật
muốn làm đẹp lòng Chúa đều phải dâng lên xác thể Chúa. Xác thể Chúa qui tụ và hàm
chứa toàn thể Hội Thánh chiến đấu dưới trần gian và còn vươn tới cả Hội Thánh
chiến thắng trên Trời. Thiên Chúa trang điểm cho Đền Thánh đất đá của Ngài bằng
vẻ uy nghi, còn xác thể Chúa đã trang bị tô điểm Đền Thánh bằng chính sự hiện
diện thực sự của Chúa. Nói cách khác Đền Thánh lúc này là nơi cự ngụ Thiên Chúa.
Họ thấy lời Chúa nói thật là chướng tai gai mắt, vì công trình vĩ đại trước
mắt họ tốn bao nhiêu công của, họ đều biết cả. Họ nhún vai lắc đầu, và nhìn về
ngôi Đền Thánh tráng lệ với những nét kiến trúc tỉ mỉ công phu, rồi đáp lại Ngài
qua giọng mỉa mai rằng: ‘công trình này
phải tới bốn mươi sáu năm trời mới hoàn tất mà ông lại bảo ông chỉ làm xong có
ba ngày thôi sao!’ Nói rồi, họ quay lưng bỏ đi.
LÝDO NGÀI CHE DẤU
Chúa
Giêsu không giữ họ lại. Họ không đáng nhận lãnh ơn hiểu biết chân lý. Chính họ,
họ cũng chẳng cần xin ơn nầy. Họ là những người mà chúng ta sẽ gặp lại luôn bên
những bước chân truyền giáo của Chúa Cứu Thế. Họ dùng nhiều mưu chước gài bẫy
Ngài, bắt bẻ Ngài bằng chính những cái mâu thuẫn của mình. Họ tìm cách xúi bẩy
dân chúng xa lánh Ngài, lúc thì dùng lời nói nhạo báng, lúc thì đe loi dọa nạt.
Chính họ rồi đây sẽ dẫn nộp Ngài ra trước Hội Đồng và toà án Philatô.
Đâu là nguyên do đưa đến các hành vi tráo trở và lòng ghen tương ngoan cố
này? Chính là do lòng kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì hoàn cảnh: họ đều là thành phần
thuộc Hội Đồng Cộng Tọa. Kiêu ngạo về kiến thức: Họ là những nhà tiến sĩ luật.
Kiêu ngạo về nhân đức: họ đã từng đọc kinh cầu nguyện, ăn chay hãm mình và làm
phúc bố thí; ai cũng biết như thế. Nơi một số người, như các tư tế và người Lêvi
chẳng hạn, họ ghen ghét có lẽ vì tư lợi vật chất. Xét chung là vì kiêu ngạo.
Nguồn ánh sáng có lẽ không chiếu thấu tới các tâm hồn tối tăm này. Người kiêu
ngạo thường không thẩm định giá trị sự vật một cách sáng suốt. Họ cũng chẳng có
lòng thiện tâm đâu.
ÁP DỤNG THỰC HÀNH
Tâm
hồn chai lỳ nơi người Do Thái trên đây làm ngăn trở ơn thánh tràn xuống thế nào,
thì những người cứng lòng tin thời nay cũng ngăn cản ơn thánh như thế. Họ cũng
là người có học thức tới nơi tới chốn, hay ít ra cũng tới mức trung bình. Họ nhạo
báng các luật tắc mà một lương tâm thẳng thắn không bao giờ vi phạm. Họ cư xử với
Hội Thánh Chúa một cách kiêu hãnh. Họ đòi Hội Thánh phải làm những phép lạ
trong các điều kiện tự họ đặt ra và không xét tới hoàn cảnh thực tế trong xã hội.
Nếp sống thánh thiện và giáo lý cao siêu của Chúa Giêsu không thấu tới tâm hồn
họ, vì họ từ chối tất cả. Ngày nay, Hội Thánh
Chúa cũng không thể làm họ ra mềm lòng được. Vả lại, những người cứng lòng
tin này không muốn nhận biết chân lý, dù các chân lý Kitôâ giáo sáng ngời luôn
hiển hiện trước mắt họ qua các bài giảng họ nghe, qua các sách báo họ đọc. Họ làm
sao mà tìm thấy được nơi đạo thánh ánh sáng chỉ đường cho cuộc sống, nhất là những
luật tắc luân lý khi họ không biết dựa vào đâu, và cũng không biết lãnh hội việc
làm của Thiên Chúa? Chính tính kiêu căng khinh miệt và cố tình phủ nhận chân lý
đã biến họ trở nên những người cố chấp, không biết nhận chân lý đã biết nhận giá
trị của sự vật. Chúng ta hãy tỏ lòng cảm thương và cầu nguyện nhiều cho họ!
Hãy dành thời giờ để kiểm điểm đời sống dưới mọi khía cạnh. Đặt vấn đề ảnh hưởng kiêu ngạo đối với đức tin: không thể
chiếm hữu và duy trì được đức tin nếu không có ơn thánh.
----------o0o---------