BÀI THỨ 136
MỘT HẠNG NGƯỜI PHÁ HOẠI CHÂN LÝ
III Những Dự Phòng
Của Thiên Chúa
CHÚA LÀ NGƯỜI BẠN TRĂM NĂM
Đó
là bí quyết Thánh Gioan Tiền Hô để lại
cho chúng ta để đào tạo các linh hồn theo kích thước thần thánh. Vì lòng mến Chúa
Giêsu, thánh nhân đã thốt lên: ‘Bạn tình
chờ người yêu tới và cảm thấy sung sướng khi nghe thấy tiếng người yêu. Hôm nay
lòng tôi tràn ngập vui sướng.’ Tại sao vậy? Chúng ta hãy nghe thánh nhân giải
thích: ‘Dân chúng bắt đầu tuôn đến với Ngài.
Ngài phải lớn lên, còn tôi, tôi phải nhỏ bé lại. Từ Trời cao ngự xuống, Ngài siêu
vượt trên vạn vật. Còn tôi, tôi là ai? Tôi từ đất mà sinh ra, nên chỉ thốt ra được
những lời nói thuộc về thế gian thấp hèn. Nhưng Ngài, Ngài đã nhìn, đã nghe và
biết mọi bí nhiệm của Trời cao. Ngài xuống thế như một chứng nhân để mạc khải các
bí nhiệm ấy cho loài người.’ Thế
rồi đầu cuối xuống, thánh nhân tiếp: ‘Sao
ít người nghe Ngài quá! Chúa Cha đổ tràn ơn Chúa Thánh Linh xuống trên Ngài. Chúa
Cha yêu mến Con Một mình và ban cho Con Một mình mọi sự. Ai tin ở Chúa Con sẽ được
sống đời đời. Ai không tin sẽ không nhìn thấy sự sống và sẽ bị Thiên Chúa chúc dữ.’ Ôi, thật là nguồn mạch
tình yêu lai láng! Ôi, thái độ từ bỏ quả cảm biết bao! Ôi, mối tình âu yếm vô
ngần! Thánh nhân cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy Ngôi Lời Kitôâ kết duyên với
bản tính nhân loại; kết hợp với nhân tính bằng sợi dây liên kết tuyệt hảo hơn bất
cứ cuộc kết hợp nào khác, đó chính là Ngôi Vị Thiên Chúa. Đây là một ưu điểm độc
nhất của một hữu thể độc nhất: Thiên Chúa Nhập Thể, vị Thiên Chúa làm Người
chính là Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa.
CUỘC KẾT HỢP TRÊN TRỜI
Bên
cạnh cuộc kết hiệp độc nhất này, Chúa Giêsu còn hòa nhập với Hội Thánh Chúa và
mỗi một tâm hồn bằng một sự kết hiệp khác. Cuộc kết hiệp này là một hình ảnh của
việc hợp nhất vợ chồng: Hai vợ chồng trao đổi cho nhau vô điều kiện mọi của cải
và tình yêu, nói đúng hơn là chuyển sang nhau sức sống của mình.
Lúc đó tâm hồn thánh Gioan, người bạn tình của Thầy Chí Thánh ngất ngây. Thánh nhân nhìn thấy trong
trí khôn các nhân vật được mời trong ngày hiệp nhất trọng đại trên Trời: người
Israel trung kiên, mọi người thuộc mọi giai cấp, mọi quốc gia, mọi thời đại, tắt
rằng là Hội Thánh Chúa. Niềm vui mừng của thánh nhân trộn lẫn trong nước mắt,
vì bên cạnh các bạn tâm phúc, còn có biết bao người thờ ơ, thậm chí có người nổi
lên chống đối nữa!
Lạy Chúa Giêsu, con cám tạ Chúa, vì Chúa đã mạc khải cho con trong bài
nguyện ngắm này nhiều nhận thức sâu xa về Thánh Gioan Tiền Hô, người bạn tình
chí thiết của Chúa. Lạy Chúa, Chúa cũng là người bạn tình chí ái của con, xin đoái
thương khơi dậy trong trái tim con tâm tình ngưỡng mộ, biết sống quảng đại và yêu
mến! Những tâm tình này sẽ thúc đẩy hồn con vươn lên say mê Chúa. Lạy Chúa,
chính vì Chúa sống âm thầm trong con, nên con khó nhận ra và chẳng quan tâm đến
Chúa mấy. Tuy nhiên ít ra con cũng ý thức được qua ánh sáng đức tin về sự hiện
diện của Chúa, và luôn tự nhủ rằng: Giêsu
là bạn tình chí ái của linh hồn tôi. Ngài là người thuộc thành phần cao thượng
qúi phái, tôi cũng phải trở nên quí phái cao thượng. Ngài sống quảng đại và
chuyển nhượng cho tôi của cải Ngài có, nên tôi không được từ chối điều gì. Ngài
tự hiến mình cho tôi qua ơn thánh và lúc rước lễ, nên đã đến lúc tôi cũng phải
tận hiến toàn thân tôi cho Ngài.
NGUYÊN TẮC HỢP NHẤT
Từ
mối tương quan giữa Chúa Giêsu và linh hồn tôi, nếu đưa mắt nhìn xem các mối tương
quan giữa Ngài và các tâm hồn khác, tôi sẽ hiểu thế nào là tình yêu tha nhân. Cùng
thông dự vào sức sống của Chúa Giêsu, làm sao chúng ta lại sống chia rẽ được?
Sao tôi dám chỉ trích cay đắng người đạo đức kia, người đã tiếp nhận Chúa Giêsu
ngự trong tâm hồn! Ngài là linh hồn của đối tượng tôi đang chê bai khinh miệt đó!
Thật là khôi hài nếu tôi bảo tôi yêu Ngài ở trên Trời cũng như trong Nhà Tạm mà
lại nhắm mắt không nhìn Ngài đang hiện diện nơi tha nhân. Lạy Chúa Thánh Linh,
xin ban cho con một tình yêu đầy bác ái vị tha, tức là chỉ biết tìm kiếm Thiên
Chúa nơi tha nhân. Tình yêu này mở rộng trái tim để ôm ấp tất cả: Người ta yêu tất cả những gì mà bạn mình yêu.
Tình yêu sẽ đơn giản hóa cuộc sống: yêu điều Chúa muốn và yêu, tức là tình yêu
chỉ có Chúa là đối tượng. Trong Ngài, mọi tâm tình dưới dương gian liên kết hòa
nhập với nhau, mang lại một vẻ đẹp cao quí.
----------o0o---------