BÀI THỨ 139

ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

I. Chúa Xin Mọi Người Nước Uống

 

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai tôi sẽ trở lại cảnh sáng nay tôi đã suy ngắm. Đặc biệt sẽ đào sâu từng lời nói một. Tôi sẽ dự vào cuộc đàm thoại như chính tôi là người đối thoại với Chúa vậy. Lạy Chúa, Chúa đã cất để trong đó những lời mời chúng con, những chân lý cao siêu mà Chúa muốn cho chúng con thấm nhuần!

Từ bây giờ cho đến sáng mai tôi muốn sống với những cảm xúc và tâm tình như bài nguyện ngắm sáng nay. Tôi sẽ gợi lên những chi tiết cảm động nhất đối với tôi. Trước khi đi ngủ tôi sẽ nhủ mình rằng: Ngày mai, phải, ngày mai tôi sẽ ở bên bờ giếng Jacob, dưới ánh mắt Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, giả như con có thể nhìn thấy Chúa và nghe Chúa nói như thiếu phụ Samaria chắc đời sống con sẽ cải hóa như nàng vậy.

Cố gắng tạo thêm niềm tin sâu xa và sống hồi tâm để tăng thêm công hiệu cho bài nguyện ngắm. Hồn tôi ơi, ngươi hãy can đảm và tin cậy vào Chúa!

 

NGUYỆN NGẮM

 

SỐNG LẠI CẢNH TƯỢNG TRÊN 

Trong bài nguyện ngắm ngày hôm qua tôi mới xoay quanh một tư tưởng độc nhất: Chiêm ngắm Chúa Giêsu và học cách yêu mến Ngài. Tôi đã tập trung ý nghĩ  về cơn mệt nhọc thể xác và lòng nhiệt thành thần linh của Chúa. Tôi thấy Ngài uy nghi và quá xót thương làm tôi phải suy nhục tôn sùng. Trên nét mặt và qua giọng nói của Ngài, tôi đọc thấy muôn vàn tâm tình phát xuất từ con tim từ bi hỉ xả. Và khi nghe tiếng nói mãnh liệt như sét đánh của Ngài, tôi thấy như nghẹt thở. Lúc đó tôi thấy Ngài quyền năng và đáng kính sợ vô cùng! Tuy nhiên, tôi không bao giờ có tư tưởng xa cách Ngài cả!

Hôm nay khi suy lại từng lời Ngài nói tâm hồn tôi như có một niềm cảm xúc lạ. Lạy Chúa Giêsu, có phải Chúa chỉ nói cho thiếu phụ Samaria đó thôi không? Con thấy những bí nhiệm Chúa bày tỏ cho nàng thực quá vượt tầm sức của nàng. Điều này được chứng tỏ qua cách thức và ý trả lời của nàng, chắc Chúa thừa biết như vậy. Vậïy lúc đó Chúa muốn nhằm nói cho ai vậy? Tại bờ giếng chỉ có mình Chúa thôi, các môn đệ thì vào thành mua thức ăn, còn ai nghe Chúa đâu? Vâng, Chúa muốn nói cho chính chúng con. Ngay từ bấy giờ Chúa đã nhìn thấy chúng con hết cả rồi. Chúng con đã hiện diện trong tâm tư Chúa từ thuở đời đời.

Đã nhiều lần chúng con chấp nhận tiền tri thức này, tiền tri thức vượt qua không gian và thời gian để đến với chúng con. Hôm nay chúng con muốn nhắc tới một lần nữa. Và chúng con có thể xác nhận rằng: chỉ có chúng con nhờ được giáo huấn nên mới hiểu được Chúa nói thôi. Thực là một mạc khải trọng đại! Một mình con đối diện với Chúa vào buổi trưa thanh vắng trong xa mạc nóng bỏng ấy. Chúa đã quay lại với con và thốt lên lời xin tha thiết: ‘Cho Cha uống nước với!’ Chúa ban ‘thứ nước mát trong đem lại sự sống đời đời’cho con đang khát khao. Chúa dạy cho con biết cách phụng sự đúng đắn ‘trong tinh thần và chân lý.’

Lạy Chúa Giêsu con muốn sống lại cảnh tượng bên bờ giếng Jacob để được gần Chúa. Này con đây, lạy Chúa! Con không thuộc về thế gian và hiện tại này nữa! Con thấy con đang ở bên bờ giếng Jacob dưới ánh nắng chang chang, dưới ánh mắt Chúa thay chỗ thiếu phụ Samaria. Xin Chúa hãy nói lại với con cùng những lời ấy. Con tin rằng con sẽ hiểu Chúa hơn nàng. Dầu thế, lời Chúa dạy vẫn còn hàm chứa nhiều ý nghĩa quá thâm sâu và xa lạ đối vối con. Xin Chúa gửi Chúa Thánh Linh đến mở trí khôn con, con sẽ sống hồi tâm để lắng tai nghe tiếng Chúa.

Sống với các tư tưởng gợi đến các hoài niệm trên. Dành một phần giờ nguyện ngắm để sống với tư tưởng này nếu cảm thấy thích thú. Sau đó hãy thấm nhuần lấy từng lời nói một.

 

CHO CHA UỐNG NƯỚC VỚI !

Lạy Chúa Giêsu con nghe Chúa kêu khát nước! Chúa là Đấng đã được uống nơi chính mạch nguồn Thiên Chúa mà còn khát ư?

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, Cha cũng có trái tim nhân loại như con và vì con. Cha khao khát mọi thứ tình cảm chân chính mà Thiên Chúa đã ban cho con khi tạo dựng nó. Đặc biệt Cha khát thứ tình yêu của Cha mà Thiên Chúa đã gieo mầm mống nơi loài người trong phép rửa tội. Cha khát mong ý nghĩ đầu tiên của con trong ngày khi con thức dậy, khát cuộc chuyện vãn thân thiết trong lúc nguyện ngắm và khát sự gần gũi thân tình khi con rước lễ. Cha khát ánh mắt của con trong ngày sống, những lần con viếng thăm Cha nơi Nhà Tạm, và khát cả lời chào mỗi đêm trước khi lên giường ngủ.

Để giãn cơn khát của Cha, tất cả phải trở nên giòng nước mát trong, chứ không phải là thứ nước nhạt nhẽo vô vị khó uống. Con hãy coi chừng! Có thể tâm hồn con thực hành mọi việc tập luyện đạo đức mà vẫn không giảm bớt được cơn khát của Cha, vì trí khôn con đi du lịch, còn trái tim thì khô héo lúc ở bên Cha.

 

NƯỚC MÁT TRONG

Lạy Chúa Giêsu tình trạng đáng buồn trên đây có phải của con không? Con cảm thấy bối rối tủi hổ vì không có thứ nước mát trong Chúa muốn.

+ Chúa Giêsu: Con ơi, trong con có thứ nước mát trong mà Cha khao khát, nhưng nó tụ đọng ở đáy thẳm tâm hồn con. Con có biết người ta phải làm gì để múc nước nếu giếng sâu không? Người ta phải cố gắng, và nước múc được đó không những mát trong mà còn ngọt ngào nữa. Cố gắng là luật chung cho mọi người. Ngay những tâm hồn cao thượng nhất, những tâm hồn yêu mến Cha nhất cũng cần phải cố gắng luôn luôn. Có lúc họ không cảm thấy mình đang cố gắng nữa, nhưng không có nghĩa là họ được thôi cố gắng. Với cố gắng, nước thiêng liêng chảy xuống đều đều vào tâm hồn. Cha cảm thấy giãn cơn khát bằng thứ nước chảy xuống từ  Trời đó.

+ Linh hồn: Lạy Chúa, Chúa giãn cơn khát là được rồi! Con không muốn gì hơn nữa. Con mong muốn kín múc thứ nước nầy là vì Chúa, chứ không phải là để thỏa mãn cơn đam mê của con đâu!

+ Chúa Giêsu: Cha để con khô khan héo mòn bên dòng suối trong mát là để thử thách tâm hồn từ bỏ của con đó thôi.

+ Linh Hồn: Vâng lậy Chúa! Chúa muốn sao cũng được! Con xin vâng theo thánh ý Chúa.

----------o0o---------