BÀI THỨ 143
NƯỚC TRƯỜNG SINH
III. Đức Kitôâ, Hồng Ân Thiên Chúa
CHÂN LÝ TIỀM ẨN
Lạy
Chúa Giêsu, xin Chúa đừng thêm câu: ‘Nếu
chị biết người đang nói với chị’, vì
con đã biết Chúa từ lâu rồi. Hồng ân hoàn hảo này chính là Chúa.
Là Ngôi lời Thiên Chúa, Chúa đem Thiên
Chúa xuống thế gian. Chúa kết hiệp Thiên Chúa với nhân loại. Là Con Thiên Chúa,
Chúa ban cho tất cả anh em Chúa là loài người được quyền tham phần vào định mệnh
Chúa.
Chúa đã biến các công phúc vô biên của
Chúa thành thứ nước hằng sống đầy ơn thánh hóa để tạo nên nơi chúng con sức sống
thần linh. Chính thứ nước này ban sự sống đời đời: Trời cao là nguồn mạch nó phát
nguyên và cũng là nơi nó qui hồi.
HAI CƠN KHÁT
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã phán ‘ai uống thứ nước
này sẽ không còn khát nữa.’ Có hai cơn khát khác nhau. Có cơn khát hành hạ
và tàn sát, đó là cơn khát tội lỗi, bệnh hoạn, hướng về khoái lạc cuồng loạn, cơn
khát giàu sang của cải và phù vân. Lạy Chúa Giêsu: Ai uống nước Chúa ban sẽ không còn khát như thế nữa. Aùnh sáng hy vọng
và tình yêu sẽ tạo nơi tâm hồn họ một nguồn suối hằng sống và họ có thể uống thỏa
thuê mặc ý. Có người chỉ ghé ngang và kín múc đủ dùng thôi, đó là các Kitôâ hữu
bình thường. Cũng có người tới uống rất nhiều, đó là các tâm hồn sống đời nội tâm
sâu xa và sốt sắng. Chính loại người thứ hai này luôn luôn có cơn khát lành mạnh,
thánh thiện, đem lại nhiều vui sướng.
LỜI XIN VÀ LỜI HỨA
Lạy
Chúa Giêsu, xin tạo cho con tâm hồn thần linh như thế để ngay từ dưới thế này
biết ngưỡng mộ, ca tụng và thờ lạy Chúa. Xin ban cho con lòng yêu mến các linh
hồn và yêu mến đau khổ. Xin Chúa thanh tẩy để mọi tâm tình nơi con trở nên tinh
tuyền, không còn ích kỷ hẹp hòi, vì con chỉ muốn làm giảm bớt cơn khát của Chúa
thôi.
Tôi cảm thấy tâm hồn trống rỗng, thiếu
thốn mọi sự. Đau khổ trần gian khiến tôi lo lắng run sợ. Tôi sầu muộn. ‘Hỡi hồn
tôi, tại sao người lại buồn phiền? sao ngươi lại xao xuyến? Hãy tin cậy vào Thiên
Chúa là Chúa ngươi.’ Con hãy lắng tai
nghe Chúa Giêsu đang nhắc lại cho mình ngươi lời Ngài đã nói xưa: ‘Ai uống nước Ta ban sẽ không còn khát.’
Lạy Chúa, xin Ngài ban cho con nước thần linh đầy chân lý, đầy tình yêu và đầy
hy vọng! Mong sao thứ nước này phát sinh ra một suối nước từ Trời cao chạy xuống
để nuôi dưỡng tâm hồn và cuộc sống con, để luôn hướng con tìm về nguồn đó.
----------o0o---------