BÀI THỨ 146

NƯỚC TRƯỜNG SINH

VI. Đấng Cứu Thế, Đức Kitôâ, Là Chính Ta,  

Người Đang Nói Chuyện Với Chị Đây!

 

Những ai đã quen nguyện ngắm hằng ngày có thể tìm thấy trong những lời ngắn gọn đó một nguồn tâm tình dồi dào và êm dịu.

Tôi tưởng tượng mình đang quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu cách xa Ngài mấy bước để chiêm ngắm thái độ và gương mặt Ngài. Tôi cúi đầu dưới ánh mắt hiền hậu của Ngài và trong bầu khí hoàn toàn yên lặng nầy, tôi nghe thấy Ngài dõng dạc tuyên bố: ‘Đấng Cứu Thế, Đức Kitôâ, chính là ta, người đang nói chuyện với chị đây.’  Ta hãy suy niệm từng lời nói của Ngài:

          1.  Lạy Chúa Cứu Thế, lạy Đấng Thiên Sai, Chúa đã đoái nhìn đến cảnh cơ cực của con, và trái tim Chúa đã xúc động vì thương mến. Chúa đã nhậm lời kêu xin đầy khát vọng của con và đã vớt cứu đời sống con thoát khỏi tình trạng bạc nhược yếu hèn. Chúa không phải là người chỉ đường trong chốc lát, nhưng là bạn đường trung thành suốt đời con.

          Lạy Đức Kitôâ, Đấng được Thiên Chúa xức dầu, Đấng vô cùng trong sạch và thánh thiện, Chúa đã thương đến thánh hóa tâm hồn con thành đền thờ trong sạch và thánh thiện của Thiên Chúa như chính Chúa vậy. Xin Chúa hãy dành lấy cho riêng Chúa chỗ cao trọng nhất trong hồn con và cả những chỗ Chúa dành lại cho những người con phải yêu mến, xin Chúa cũng ngự trị luôn! Yêu tha nhân trong Chúa là tình yêu vững mạnh và êm ái nhất.

          2- ‘Chính ta đây.’ Lạy Chúa Giêsu, đó là tiếng nói con phải nghe thấy ngay khi vừa thức giấc, vì Chúa luôn luôn ở bên con. Mỗi lần cầu nguyện, con phải nhớ lại ánh mắt hiền dịu của Chúa. Con phải nhận biết Chúa đang hiện diện thực sự mỗi khi con quỳ bên Nhà Tạm, nhất là khi rước lễ.

          Chính ta đây’, đó là tiếng nói tôi phải nghe thấy khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, ngoài phố xá náo nhiệt. cũng như trong căn phòng yên tĩnh. ‘Chính ta đây’, vâng lạy Chúa, con biết lắm, Chúa hiện diện ở đó, và luôn luôn là Đấng hiền hậu vô cùng. Chúa đưa mắt tìm kiếm con, tìm ánh mắt đau khổ bối rối của con.

          3- ‘Là người đang nói với chị đây.’ Lạy Chúa Giêsu, có những tâm hồn biết nghe Chúa nói. Đây không phải là những lời nói Chúa dùng để mạc khải hoặc khiến người ta xuất thần vì chúng rất hiếm, vả lại con cũng không ham muốn những lời đó, nhưng thích luôn luôn được là một tâm hồn bé nhỏ đơn sơ.

Tuy nhiên, Chúa nói với tâm hồn chúng con bằng nhiều cách: bằng một tia sáng soi dẫn, một cảm nghĩ hoặc một ước vọng lành thánh trong một giây phút thoải mái khi cầu nguyện, hay lòng nhiệt thành tìm bóng Chúa nơi tha nhân.

 Vâng, Lạy Chúa, xin làm cho con nghe thấy tiếng Chúa, vì những ồn ào thế gian thường át tiếng Chúa và buồn thay, con lại hững hờ nên ít nghe được tiếng Chúa.

          Xấu hổ và áy náy: tôi khinh suất hờ hững và vô ơn biết bao!

+ Tự hạ và khiêm tốn: tôi là một người bất toàn và khốn nạn đáng thương vô cùng.

+ Tạ tội và nhận lỗi: Lạy Chúa Giêsu, con vẫn muốn sống bên Chúa! Con phải làm gì để được nghe Chúa nhắc lại: ‘Đấng Cứu Thế, Đức Kitôâ là chính Ta, người đang nói chuyện với chị đây.’ 

+ Hôm nay tôi sẽ hình dung lại cảnh tượng này nhiều lần.

----------o0o---------