BÀI THỨ 148
NƯỚC TRƯỜNG SINH
VIII. Nỗi Buồn Và Niềm Vui
LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG
Mấy
phút yêu lặng trôi qua, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn về phía thị xã chạy dài ở phía
dưới. Đôi mắt Ngài bỗng rực sáng. Ngài vừa thấy một đám đông vội vã chạy lại
phía Ngài. Đó là những người Samaria mà thiếu phụ đã hối thúc họ rằng: ‘Hãy đến xem một người đã nói ra mọi việc tôi
đã làm, chắc hẳn là Đức Kitôâ.’ Họ lũ lượt băng qua cánh đồng lúa miến xanh
rì.
Hỡi đồng lúa miền xanh tươi, hỡi mùa gặt phì nhiêu sắp tới, các con là
niềm vui của thế gian, đồng thời các con cũng nhắc Chúa Giêsu liên tưởng đến một
mùa gặt khác cao trọng hơn đó là niềm vui nước Trời. Quay về phía các môn đệ, với
giọng đầy cảm động, Ngài nói: ‘Các con bảo:
còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt. Kìa! các con hãy đưa mắt nhìn xem: lúa sắp
chín rồi. Các con được sung sướng hơn cha ông các con là những người đã gieo vãi,
các con chỉ cần bước vào ruộng mà gặt hái thôi. Thực ra phần thưởng sẽ dành cho
cả người gieo giống cũng như người thu hoạch hoa trái!’
MÙA MÀNG THIẾU THỢ GẶT
Những
lời của Thầy Chí Thánh như báo hiệu một biến chuyển kỳ diệu, đó là dân chúng
Galilê sắp tuốn đến với Ngài. Và dân Sichem đang từ nội thành tiến ra kia chính
là dấu hiệu khởi đầu cuộc tỉnh ngộ. Thực ra những lời nói của Thầy Chí Thánh còn
có một tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn: Người ta cảm thấy Ngài muốn nói với mọi dân
nước trong khắp vũ trụ. Tại mỗi quốc gia và mỗi thời đại, Chúa Giêsu vẫn nhắc lại
cho những đoàn môn đệ mới: ‘Hãy đưa mắt
nhìn xem lúa đồng đã chín rồi’, và thường thường Ngài buồn rầu nói thêm: ‘Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì thiếu!’
Thợ gặt không phải chỉ là các linh mục và nam nữ tu sĩ. Mỗi một Kitôâ hữu,
tùy theo mức độ mình, đều là thợ gặt, vì Chúa mời gọi tất cả mọi người. Mức độ đó
là gì? Là mức độ tình yêu. Ai yêu nhiều thì càng từ bỏ và dứt khoát với các bận
tâm đường đời để trở nên tự do hơn. Cầm
lấy liềm hái, họ lăn xả vào mùa gặt chung. Người yêu nhiều nhưng lại bị ngăn trở
ràng buộc thì có thể giúp đỡ, tiếp tay với các thợ chuyên biệt bằng lời cầu
nguyện, giúp công góp của và nhất là hy sinh hãm mình. Họ cũng có thể gặt về
cho Thiên Chúa biết bao linh hồn chung quanh họ bằng những hoạt động âm thầm,
nhưng rất mãnh liệt tức là các nhân đức. Ngày nay, bạn vẫn chưa nghe thấy lời than
‘số thợ gặt còn ít quá, thiếu quá!’phát
xuất từ đáy lòng Chúa Giêsu sao?.
Chúng ta hãy cầu nguyện và giúp công góp của để Chúa Giêsu có nhiều linh
mục thánh thiện hầu san đầy lỗ hổng do hoàn cảnh thời đại tạo nên.
------------oOo------------