BÀI THỨ 149

NƯỚC TRƯỜNG SINH

IX. Vẻ Lôi Cuốn Của Chúa Giêsu 

DÂN SAMARIA TRỞ LẠI

Các người Samaria xin Chúa Giêsu ở lại với họ, và Ngài đã lưu lại hai ngày. Lúc đó họ nói với người thiếu phụ: ‘Bây giờ chúng tôi không cần lời chứng của chị nữa. Nghe Ngài nói, chúng tôi biết rằng Ngài là Đấng Cứu Thế.’ Họ nhận ra Đấng Cứu Thế! không phải là một tiên tri, cũng như không phải là Đấng Thiên Sai. Đức tin của họ sâu xa và đáng phục!

Cảnh tượng thật êm đềm và lôi cuốn biết bao! Chúa Giêsu đã được nhận biết, yêu mến, và tôn kính. Chúng ta hãy vui mừng về điều này. Chính Ngài khiến họ chấp nhận mình mà không cần nhờ tới trung gian nào hết. Ngài đến với một dân tộc đã chuẩn bị sẵn sàng một cách dễ dàng, giống như ánh sáng tràn vào khoảng trống rộng mở.

Chúng ta hãy ngưỡng mộ Ngài, và theo Ngài vào các gia đình đón mời Ngài. Hãy chứng kiến thái độ Ngài ân cần với các trẻ em, và nhất là lắng nghe lời Ngài giảng trước dân chúng lũ lượt tuốn đến đón nhận Tin Mừng, hoặc Ngài đàm đạo thân mật với một vài tâm hồn. Thái độ niềm nở chân thành của Ngài ai mà chẳng đem lòng mộ mến, Người ta luôn theo dõi bước Ngài đi, quan sát mọi cử chỉ Ngài làm. Ôi, giả như tôi được có mặt ở đó thì sung sướng biết mấy! Và quả thực, ngay chính lúc đó, Ngài cũng đã nghĩ đến tôi. Vậy theo gương dân xứ Samaria, tôi  phải tỏ ra hiếu khách và ngoan ngoãn trong mọi giao tiếp giữa tôi và Ngài.

Từ câu ‘chúng tôi tin vì đã nghe chính Ngài nói’, chúng ta có thể rút tỉa được hai bài học chứng minh điều đã suy niệm trước đây nhiều lần, đó là: chính nơi Chúa Giêsu người ta mới tìm được đức tin và lòng đạo.

 

LÒMG TIN VÀO CHÚA GIÊSU

Dĩ nhiên đức tin cũng có những chứng cứ vững chắc. Nhiều tâm hồn cần tới những chứng cứ đó mới tin và mới đánh tan được các thành kiến cản trở. Động tác của đức tin khởi đầu từ chính việc chiêm ngắm Chúa Giêsu. Vẻ đẹp tâm linh đạo đức của Ngài không gì có thể sánh được. Lời nói đơn sơ của Ngài cũng làm người khác cảm động và gây ấn tượng thâm sâu. Trái tim cao thượng và nhạy cảm của Ngài dẹp tan mọi chống đối: ai cũng yêu và tin. Yêu rồi mới tin, điều này như trái ngược với lý luận tự nhiên. Thực ra rất hợp với tâm lý con người, đúng như  Pascal đã nói: ‘Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu nổi’ Trong số các lý lẽ thầm kín này, phải kể ơn thánh vào hàng đầu, vì đó là một sức mạnh thúc đẩy tâm hồn người thiện chí còn đang lưỡng lự ngại ngùng.

LÒNG MẾN CHÚA CHÚA GIÊSU  

Nhân đức và lòng đạo hạnh cũng có những động lực và những phương thế cổ truyền. Dĩ nhiên không được phép coi thường chúng, nhưng cũng đừng quá trông cậy vào đó mà bỏ qua một việc thực hành đơn sơ và dễ dàng, đó là chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Điều này dễ hiểu, vì tất cả các nhân đức và lòng đạo hạnh Kitôâ giáo đều bắt nguồn từ tình yêu.

Thực ra lý trí có thể xác định tình yêu (nhận biết các tước hiệu và quyền lợi của Thiên Chúa). Một tình yêu đúng đắn và thực tiễn như thế là đủ. Rồi nó sẽ nẩy nở dần dần nhờ các cố gắng, các cố gắng đem lại nhiều công phúc; nhưng nếu chỉ có thế, nó vẫn còn lạnh nhạt và có vẻ tính toán hơn thiệt. Phải làm sao cho vẻ đẹp và sự hiền dịu sâu sắc của tình yêu phát lộ ra ngoài để cho người ta cảm thấy được. Và khi đã yêu thì con tim không còn thuộc về ta nữa, nhưng luôn hướng về đối tượng tình yêu. Tình yêu có nhiều trực giác giúp khám phá mau lẹ, tế nhị, âm thầm và có nhiều quảng đại sẵn sàng hy sinh tất cả.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã thực hiện một tình yêu vô cùng lý tưởng, xin hãy cho linh hồn con và mọi tâm hồn đạo đức khác được biết Chúa, ‘Xin hãy đến ngự trị nơi chúng con! Chúng con quyết tâm theo gót Chúa, căn cứ vào hương thơm thánh thiện’ tỏa ra từ  các cử chỉ, lời nói và thái độ của Chúa, từ những ân huệ thầm kín tiềm ẩn trong sự thân mật của Chúa.

----------o0o----------