BÀI THỨ 151

CHÚA GIÊSU BỊ ĐUỔI KHỎI NAZARETH

II. Không Ai Nhìn Nhận Đấng Cứu Thế

 

 

THÁI ĐỘ KHINH THỊ

Giây phút mê hồn nơi cử tọa chẳng mấy chốc tan biến. Một lời nói phá ngang, tầm thường cũng đủ rồi. ‘Kìa, cậu ta là con ông Giuse thợ mộc.’

Qua lời tố giác này, cử tọa bừng tỉnh. Họ bối rối vì đã để mình bị lôi cuốn, lung lạc. Họ trở lại với ác cảm ban đầu. Họ la lối ‘Cậu tự  phụ quá! Vả đấy mới chỉ là những lời nói suông. Cậu hãy nghĩ đến việc chứng thực sứ mạng cậu đi! Nếu cậu đã làm bao nhiêu phép lạ tại Juđê và Capharnum, thì hãy làm ở đây xem!

Bạn thân mến, hãy nhìn lên gương mặt Chúa Cứu Thế, bạn sẽ đọc thấy vẻ thất vọng đau đớn. Xem đấy, người đồng hương của Ngài, bạn hữu thuở thiếu niên thơ ấu của Ngài đón tiếp Ngài như thế đó! Trước mắt họ, Ngài chỉ là một tên hề nào đó chuyên phỉnh gạt. Họ khinh miệt và chối từ mối thiện cảm mà Ngài muốn trao đổi với họ. Họ giả điếc làm ngơ trước những ưu tiên Ngài dành cho họ khi Ngài khởi đầu sứ mạng. Ngài đau khổ vô cùng. Có những đau khổ tinh thần vò nát con tim, thì đây là một trường hợp cụ thể.

Bạn thân mến, bạn hãy thương cảm Ngài đi! Chẳng bao giờ bạn thương cảm Ngài đầy đủ được. Ngài đã tự ý dấn thân chịu phản bội ê chề chính là vì chúng ta, vì bạn. Ngài chịu đựng và đón nhận tất cả vì chúng ta, phải, nhưng chúng ta đừng chỉ hài lòng với sự xác nhận suông như thế, nhưng hãy suy gẫm sâu xa hơn.

 

 

 

 

CON BÁC THỢ MỘC

Một lời nói đầy vẻ khinh miệt cũng đủ biến đổi thiện cảm sang ác cảm. Đó là lời nói mà chúng ta mới nghe: ‘Kìa, cậu ta là con bác thợ mộc Giuse đấy!

Lạy Chúa Giêsu, chính vì Chúa chọn cuộc sống nghèo khó và khiêm tốn nên người ta khinh dể Chúa. Người đời chỉ nghĩ tới quá khứ của Chúa. Trước mắt họ, Chúa chỉ là cậu thanh niên đồng vai với họ, thế mà Chúa muốn tự tôn mình lên. Lòng ghen tức khiến họ không thể chấp nhận một người hôm qua vẫn chỉ là anh thợ tầm thường mà nay đã thành một người do Thiên Chúa gởi đến! Ôi, nếu như Chúa sinh trưởng nơi lầu son gác tía! Nếu như Chúa đã theo học nơi các trường danh tiếng và nhất là nếu như Chúa tỏ ra những thiên tài mà Chúa hằng giữ kín, thì chắc chắc người đời sẽ chạy lại quì dưới chân Chúa mà tôn kính! Người đời chỉ sùng mộ những ai tài giỏi, trổi vượt hơn họ, chỉ ghen tương với người đồng hàng như mình thôi.

Bản tính loài người là như thế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết rõ điều đó hơn ai hết! Tại sao khi nhập thể làm người, Chúa không chọn lấy giai cấp cao hơn? Sao Chúa không tỏ lộ ra ngoài những dấu chứng thần linh của Chúa để cho người đời dễ dàng nhận biết Chúa? Tại sao? Tại sao? Ôi, lạy Chúa, con mê muội quá, vì đã bao lần Chúa dạy cho chúng con biết: Chúa muốn sống như thế để làm gương cho chúng con.

ĐIỀU KIỆN CẢI THIỆN

Đau khổ và khiêm nhường là hai điều kiện cần thiết giúp chúng ta cải thiện tâm hồn một cách tích cực. Thế nhưng chúng ta không biết điều đó và thường thường tất cả những ước vọng của chúng ta luôn hướng tới danh vọng và lạc thú. Chúng ta không kìm hãm được bản thân và dễ dàng trôi theo sức lôi cuốn của đám đông. Tại Nazareth, Chúa hiên ngang đương đầu với cuộc tranh luận gay go. Những người đồng hương mù quáng vô ơn bạc nghĩa nổi dậy hùng hổ công kích Chúa không thương tiếc!

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được ngưỡng mộ đức khiêm nhường, nhẫn nhục và sự đau khổ của Chúa để con thương cảm và yêu mến Chúa hơn. Một lần nữa, xin Chúa vui nhận lòng biết ơn chân thành con dâng lên Chúa. Khi nhớ lại việc Chúa đã tìm và chấp nhận những khổ nhục đau thương nhất để an ủi và giúp con can đảm, con bối rối quá! chẳng lẽ công trình của Chúa không đem lại ích lợi cho con sao? Nếu nếp sống con có thấp hèn hay nghèo khổ, con còn dám phàn nàn, hoặc tủi hổ ư? Và, nếu như con thuộc giai cấp cao trong xã hội, con dám tự kiêu tự đắc nữa sao? Theo lẽ tự nhiên, vì nghèo nên con sẽ bị người đời khinh rẻ ít nhiều, nhưng có thấm thía gì nếu so sánh với cảnh nghèo cũng như nỗi nhục nhằn của Chúa? Đàng khác, nếu địa vị và tài năng của con có trổi vượt hơn các bạn hữu của con, con cũng chỉ có thể theo gương Chúa và sống gần Chúa bằng cách không để lòng dính bén tới danh vọng hão huyền và của cải hư vô.

Nhìn thẳng vào tận đáy tâm hồn tôi. + Thú nhận những tâm tình nghịch lại tinh thần bác ái, vị tha, nhịn nhục của Chúa Giêsu. + Thành khẩu cầu xin Ngài dẫn dắt tôi theo Ngài và luôn gìn giữ tôi bên cạnh Ngài.

------------oOo------------