BÀI THỨ 156
NIỀM VUI MỪNG VÀ AN
ỦI
I.- Có Người Tin Theo
Chúa
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Chắc
chắn một số tâm hồn nao nức muốn tới thăm các nơi sắp diễn ra nhiều cảnh tượng
muôn đời ghi nhớ. Chúng ta không dừng lại quá lâu trước mỗi quang cảnh, nhưng để
ý tổng quát tất cả, giống như một khách lữ hành đi ngang qua. Phải, ngày mai tôi
sẽ tới miền Galilê thời Chúa Cứu Thế: Tôi sẽ thấy khi đó cây cối xanh rờn, nhưng
bây giờ thì khô héo. Tôi sẽ chiêm ngắm Chúa Giêsu đang điểm tô miền này bằng
chính vẻ đẹp thần linh của Ngài.
NGUYỆN NGẮM
+ Cấu tạo nơi chốn: hãy nhớ lại vài chi tiết
đặc biệt đã mô tả trên.
THỜI GIỜ ĐÃ ĐẾN
Thời
kỳ chuẩn bị đã hoàn tất. Chúa Giêsu muốn hòa mình theo luật tự nhiên điều hòa vạn
vật. Trước hết Ngài tung gieo hạt giống đầu tiên qua câu nói: ‘Đã đến giờ rồi, hãy ăn năn sám hối và tin vào
Tin Mừng.’ Tin Mừng này Ngài sẽ loan truyền đầy đủ đi khắp nơi.
Ngài giã từ bóng tối, và xuất hiện giữa ánh sáng. Các phép lạ của Ngài sẽ chói
lọi hiển hách hơn: đó là những kết quả do sự chịu đựng ô nhục sắp mang lại. Bị đuổi
khỏi Nazareth, Chúa Giêsu thấy trước mắt bao nhiêu thành thị sẵn sàng tiếp đón
Ngài. Bị những người thân thích bỏ rơi, Ngài tìm ra được một gia đình mới, đầy
yêu thương sắp đến theo Ngài qua hoạt động các sứ đồ. Chúng ta hãy tỏ lòng vui sướng và chúc mừng
Chúa Giêsu. ‘Đã đến giờ rồi!’ Theo lời
tiên tri, ‘Dân tộc sống trong bóng tối sẽ
thấy nguồn sáng chói chiếu lên Đất Zabulon, Nephtali, và bên kia bờ sông
Jordan, xứ Galilê dân ngoại, sắp được Đức Giavê trả lại vinh dự.’
Cả miền Galilê chấn động trước những lời giảng thuyết thâm sâu của Chúa
Giêsu, trước lòng nhân từ và các phép lạ của Ngài. Người ta thường kể lại từng
chi tiết phép lạ Ngài mới làm cho bệnh nhân tại Cana, nơi Ngài đã biến nước thành
rượu.
MỘÂT PHÉP LẠ QUAN TRỌNG
Một
viên sĩ quan của Vua Hêrođê có đứa con sắp chết tại Capharnaum. Capharnaum cách
thành Cana khá xa, nhưng người cha đau khổ đâu có quản ngại gì. Ông chạy đến
tìm Chúa Giêsu và nói: ‘Con tôi chết mất,
xin Ngài làm ơn đến cứu nó với!’ Thầy Chí Thánh nói cho ông hiểu rằng, để được
phép lạ, cần phải có lòng tin tuyệt đối. Người cha xin Chúa Giêsu theo ông về nhà
vì ông nghĩ rằng muốn chữa bệnh thì phải sờ đến bệnh nhân. Chúa Giêsu thử lòng
tin ông ta nên nói: ‘Ông về đi, con ông
khỏi bệnh rồi.’ Tin Mừng kể tiếp: ‘Ông
ta tin ngay và liền ra về.’
Đức tin lạ thường của viên sĩ quan được ân thưởng xứng đáng. Ngày hôm
sau, trên đường về ông thấy gia nhân hối hả chạy lại báo tin rằng cậu ấm đã
bình phục. Ông liền hỏi cậu khỏi bệânh khi nào. Họ trả lời: hôm qua. Ông nhẩm
tính thì đúng vào giờ Chúa Giêsu tuyên bố: ‘Ông
về đi, con ông khỏi bệnh rồi.’ Thế là từ hôm đó viên sĩ quan cùng cả gia đình
tin theo Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy chúc mừng Chúa Giêsu về vẻ cao trọng Ngài mới tỏ hiện. Ngài
nói như người có quyền thế. Từ xa Ngài truyền cho cơn bệnh phải rút lui. Ở đây
cũng như mọi nơi khác, chúng ta hãy xác nhận đặc tính của phép lạ, đó là do lòng nhân từ, một lòng nhân từ đầy thương mến.
Ngài muốn đem lại niềm vui mừng cho người cha phiền muộn. Đồng thời chúng ta cũng
hãy lưu ý điều kiện Ngài đòi hỏi: đức tin
hoàn toàn phó thác. Đó là bài học dạy chúng ta cầu nguyện.
Biến cố này chắc là một trong những nguyên do khiến Chúa chọn
Capharnaum, và từ đó Ngài chiếu giãi Tin Mừng ra các vùng lân cận. Cũng chính tại
nơi đây chúng ta sẽ lại tìm thấy Thầy Chí Thánh. Chúng ta theo dõi Ngài trong sứ
mệnh đầy an ủi này, một sứ mệnh có thể so sánh với buổi rạng đông đang chiếu ánh
nắng dịu hòa, hay với một mùa xuân tràn đầy sức sống và hy vọng.
TÂM TÌNH VUI SƯỚNG
Thế
là cuối cùng người ta bắt đầu nhận biết, yêu mến và tung hô Ngài, Đấng mà chúng
ta hằng tin yêu. Cho tới đây, lúc nào chúng ta cũng thấy Ngài sống âm thầm, bị
hiểu lầm, bị nhục mạ! Hôm nay, chúng ta thở ra nhẹ nhàng. Tự nhiên tâm hồn chúng
ta dâng lên một niềm vui cảm động đến ứa lệ.
Nhưng than ôi, đó chỉ là giây phút nghỉ
ngơi chóng qua, vì chẳng bao lâu nữa những thử thách cam go hơn sẽ xảy đến. Tia
sáng vui mừng và an ủi kia sẽ kéo theo những đám mây đen tối. Tại miền Juđêa dưới
kia bão táp sắp gầm vang. Nhưng thôi, chúng
ta hãy bỏ qua những viễn tượng khủng khiếp này đi, và hãy nghỉ ngơi với Chúa Giêsu
một lát. Trong cuộc sống khổ cực hằng ngày chúng ta cũng nên nhớ tìm giây phút
an nghỉ như thế. Đôi khi có những an ủi có thể giúp ta lấy lại can đảm.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Hãy
hài lòng mãn nguyện khi nghĩ tới những vui sướng đang chờ đợi Chúa Giêsu.
Để được như thế, hãy quên, hoặc ít ra hãy coi thường những bận tâm, khổ
cực đang dằn vặt ta.
Cả ngày hôm nay tôi muốn tâm hồn được thơ thới.
----------o0o---------