BÀI THỨ 165

MỘT NGÀY NHIỀU PHÉP LẠ

I. Tình Thương Thúc Đẩy

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai chúng ta còn tiếp tục hòa chung niềm vui với Chúa Giêsu trong ngày sống hạnh phúc, ngày mà Ngài đã biểu lộ lòng thương xót và tình yêu mến cách rõ ràng. Ngài đem đến cho họ tình thương và ánh sáng cứu độ. Dân chúng tung hô nhiệt liệt trước các phép lạ Ngài thực hiện. Ngày hôm đó đẹp trời, không một vẩn mây đục nào kéo đến. Cả mấy ngày sau cũng thế. Đây là thời kỳ độc nhất trong đời Ngài, ví như mùa xuân trong một năm vậy. Trong bầu khí náo nức đầy nhiệt huyết như thế, trái tim chúng ta như  bừng tỉnh dậy và rung lên như lời ca hát say sưa. Do đó, chúng ta hãy dừng lại nơi đây để sống thực thụ giây phút trọng vọng được chúc phúc mà sẽ không bao giờ trở lại nữa: Còn gì hạnh phúc cho bằng được nhìn ngắm người yêu.

          Lạy Chúa Giêsu, con muốn lui về dĩ vãng để sống với Chúa những ngày không quên này! Để an ủi con phần nào, xin Chúa hãy cho con cảm thấy sự ngọt ngào ngày ấy để tâm tình con hòa nhập với tâm tình của dân chúng hạnh phúc lúc đó.

          Lạy Mẹ Maria, con đọc thấy mọi tâm tình này nơi Mẹ. Gương mặt Mẹ tỏa hiện niềm vui trầm tĩnh sâu xa. Chúa Giêsu đã ban niềm vui ấy cho Mẹ, vì Mẹ luôn luôn chỉ nghĩ đến Ngài và đau khổ trăm chiều vì Ngài. Nhìn Mẹ, con thấy đời con từ trước tới nay sung sướng khôn xiết! Con xin chuẩn bị chấp nhận tương lai sầu khổ như Mẹ.

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Hình dung lại căn nhà bà nhạc ông Phêrô như hôm qua, với phố xá đầy các bệnh nhân tìm đến Chúa Giêsu.

Xin ơn nhận biết một cách sống động lòng thương xót nhân hậu của Chúa Giêsu!

 

CHÚA GIÊSU LÀM NHIỀU PHÉP LẠ

Suốt thời gian nghỉ ngơi tại nhà ông Simon Phêrô, tiếng đồn về hai phép lạ của Chúa đã vang đi khắp nơi. Chỗ nào người ta cũng đề cập tới cuộc chiến thắng ma quỉ và tuyệt trị bịnh sốt rét kinh niên cách lạ lùng. Người ta nhấn mạnh rằng quyền lực thực hiện điều phi thường kia chỉ là một lời nói truyền lệnh của Thầy Chí Thánh.

          Ai nghe cũng cảm động, nhất là các bệnh nhân  cùng cha mẹ, bạn hữu họ. Họ như sắp được tái sinh nhờ niềm hy vọng. Họ sốt ruột nhưng vẫn tỏ ra kính trọng ngày lễ nghỉ theo truyền thống. Thế nên, mặt trời vừa xế bóng báo hiệu ngày lễ chấm dứt, khắp nơi, kẻ giàu hay nghèo đều tuôn đến với Ngài. Người đi xem, kẻ đi xin chữa bệnh. Các bệnh nhân được dìu dắt, bồng bế hoặc khiêng. Cả các người bị quỉ ám cũng tới. Theo thánh Marcô, chẳng mấy chốc ‘cả thành phố đã tề tựu trước cửa nhà Chúa Giêsu trú ngụ.’

          Chúa cảm động trước lòng tin của họ. Ngài đi đến từng người một, đặt tay trên họ, chữa lành các bệnh tật. ‘Ngài truyền cho ma quỉ ra khỏi kẻ bị ám hại. Chúng vừa ra vừa phẫn uất kêu lên rằng: ông là con Thiên Chúa.’

          Cả buổi tối hôm đó, Ngài làm phép lạ liên miên, và ban phát rất nhiều phép lành. Trời về đêm cũng không cản nổi thác người sầu khổ tuốn đến với Chúa Giêsu. Tuy thế, Ngài không biết mệt: tay vẫn giơ lên làm phép, miệng vẫn đọc lời chúc phúc, trái tim vẫn rung động thương yêu. Tình thương của Ngài dũng lực vô biên, không gì làm tê liệt được.

          Đi sâu vào từng chi tiết một: đau yếu, bệnh tật đủ loại, thái độ các bệnh nhân và các thân nhân đi theo. Chúa Giêsu dừng lại từng người một để chữa trị và an ủi. Hãy tỏ lòng yêu mến và ngưỡng mộ!

LÀM PHÉP LẠ VÌ YÊU THƯƠNG

Tất cả điều xảy ra như lời loan báo của tiên tri Isaia: Ngài coi mọi bệnh hoạn chúng ta như của riêng Ngài, Ngài mang hết mọi tai ương của chúng ta.’ Câu nói tiên tri áp dụng vào hoàn cảnh Tin Mừng này hé mở cho chúng ta nhìn thấy một mạc khải quan trọng. Các phép lạ Chúa thực hiện đều do lòng nhân từ thương xót chứ không hẳn là những hoạt động để tỏ uy quyền. Ngài làm phép lạ, không phải để tạo cho mình một uy thế trong xã hội, nhưng để thỏa mãn nhu cầu con tim bừng cháy vì lửa yêu mến. ‘Ngài coi bệnh hoạn chúng ta như của riêng Ngài.’

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa cảm thấy mình mềm yếu trước những người yếu đau suy nhược. Chúa sầu muộn trước các bệnh hoạn triền miên trong thất vọng. Chúa đau khổ với các bà mẹ, các thân nhân của những bệnh nhân đang lo lắng cho những người yêu quí của mình.

Tất cả nỗi đau đớn nhân loại là nỗi đau đớn của Chúa. Trái tim Chúa bao la đến nỗi chứa hết mọi cay đắng ưu phiền của thế nhân, dễ cảm xúc đến nỗi đau khổ chính sự khổ đau của từng người. Không có tình thương nào so sánh với tình thương của Chúa được: Thiên Chúa đã tạo cho Chúa trái tim đặc biệt cao thượng hơn cả mọi trái tim thế gian hợp lại. Ngài đã nại đến quyền năng thần linh để thực hiện phép lạ là tạo dựng Vị Thiên-Chúa-làm-người, là người giống như chúng con, mà lại có khả năng tiếp xúc bằng tư tưởng và hành động với từng người đương thời cũng như mọi thời đại.

          Hãy tỏ lòng ngưỡng mộ, cám ơn, và đáp lại tình yêu.

----------o0o---------