BÀI THỨ 171
SỨ VỤ CỦA CHÚA
TẠI GALILÊ
III.- Đối Với Người Chung Quanh
VỚIÙ CÁC THIẾU PHỤ THÁNH THIỆN
Khi
nhắc đến sự hiện diện của các thiếu phụ thánh thiện dưới chân thập giá, Tin Mừng
muốn cho chúng ta thấy nếp sống cao đẹp của họ trong một thời kỳ Chúa Cứu Thế
rao giảng Tin Mừng. Tin Mừng nói: ‘Các bà
từ xa đến, ngay từ lúc Ngài ở Galilê, để giúp đỡ Ngài các việc lặt vặt cần thiết.’
Câu nói ngắn ngủi ấy nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Nếu không có lời này trong
Tin Mừng, chúng ta có thể nghi ngờ và không dám quyết đoán về lòng hy sinh tận
tụy của các thiếu phụ. Vậy từ bây giờ chúng ta thử quan sát các bà trong khi các
bà đi theo phục vụ Chúa Giêsu.
Chúa bôn ba khắp miền Galilê là quê hương
các bà. Nhiều bà đón Ngài về nhà rồi tiễn chân Ngài sang tới thị trấn kế bên. Một
số có cuộc sống thong dong hơn muốn theo Ngài đi xa hơn nữa. Các bà tỏ ra hết lòng
với Ngài một cách kín đáo: để tâm lo liệu mọi sự, mà ít khi xuất hiện. Bạn có
thể thấy các bà đến các làng mạc hay thị trấn để tìm gặp gia đình đang chờ tiếp
đón Ngài, các bà lo cung cấp các vật dụng cần thiết cho Ngài và các môn đệ.
Xong việc, các bà lại ẩn mình trong bóng tối, có chăng đến gặp Ngài thì chỉ là để
lãnh phép lành. Chúa Giêsu không quên công ơn của các bà bao giờ. Mỗi khi xong
bữa, dầu cho thì giờ đã muộn màng, lúc các bà đến chúc Ngài nghỉ đêm ngon giấc,
Ngài cũng ân cần hỏi han và kín đáo khen lao việc làm của các bà. Ngài cám ơn tế
nhị đến cả người khác ầm thầm mà Ngài không gặp được!
Chúng ta hãy mừng vui với Chúa vì trái
tim Ngài có được niềm an ủi do các tâm hồn quảng đại biết tận tụy hy sinh đem lại.
Chúng ta cũng chúc mừng các thiếu phụ vì các bà đã đem lại cho Thầy Chí Thánh
những niềm vui, và dành tình yêu âu yếm cho Ngài. Thật dễ hiểu với niềm vui an ủi
của các bà khi các bà chu toàn những công việc lặt vặt như giặt giũ, thu dọn quần
áo, bị mang đi đường, cũng như cơm nước. Các bà đã giữ lại được nhiều thánh
tích kỷ vật! Khi làm việc cho giới nghèo và thi hành công tác thu dọn phòng khách,
bạn hãy ghi nhớ rằng bạn đang làm cho Chúa Giêsu như các thiếu phụ thánh thiện
xưa kia đó!
VỚI THÂN MÂÃU
Ở đây
chúng ta cũng không thể không nói tới Mẹ Maria, thân mẫu Chúa. Mẹ làm gì tại
Nazareth? Ai có thể cản ngăn Mẹ sống xa con yêu quí? Mẹ là linh hồn của mọi công
việc được xếp đặt để phục vụ cho Chúa Giêsu. Óc quán xuyến của Mẹ không sai lạc
cho dù có gặp nhiều thử thách. Trong thời gian thử thách, Mẹ sống bình tĩnh nhưng
không ù lỳ đến độ làm mất đi sáng kiến phục vụ. Mẹ sống sát theo Chúa mà như cách
biệt.
Hãy để mắt nhìn Mẹ! Mẹ luôn ở một chỗ
vừa tầm để có thể nhìn thấy Đấng là sự sống của Mẹ. Hai trái tim của Mẹ và của
Chúa luôn thông cảm và hiểu nhau: biết bao nhiêu điều hai Đấng chỉ cần trao đổi
nhau bằng ánh mắt.
Có thể nói một cách mạnh bạo rằng, nhiều
lúc hai mẹ con đã gặp nhau, sống bên nhau trong những giờ khắc hạnh phúc để
trao đổi những câu chuyện trên Trời dưới đất. Tin Mừng không nói gì, nhưng theo
tâm lý, chúng ta có thể hiểu ra được như thế. Biết đâu Tin Mừng không nói gì là
để phần cho chúng ta lấp đầy lỗ trống ấy! Như vậy xoay quanh sự kiện này, chúng
ta có biết bao bài nguyện ngắm xúc tích sâu xa!
Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy tỏ bày tâm
tình vui sướng, chúc mừng và khát khao. + Hãy đưa mắt theo dõi Chúa Giêsu từng
giờ từng phút trong ngày sống để hỏi Ngài điều phải làm, cách thức phải thực hiện.
+ Hít thở lấy bầu khí thân mật này!