BÀI THỨ 175

CHÚA SĂN SÓC NGƯỜI ĐAU YẾU

II.- Những Bệnh Tật Phần Hồn

 

Nếu bạn cảm thấy hứng thú, hãy đưa mắt nhìn qua các bệnh tật mà Chúa Giêsu chữa lành. Bạn hãy đi từng bệnh nọ sang bệnh kia rồi tự hỏi mình xem bạn có nhiễm phải bệnh nào tương tự về phương diện thiêng liêng chăng. Sau đây là một vài thí dụ điển hình về các bệnh thiêng liêng thường gặp.

 

‘NGÀI CHỮA LÀNH HẾT CÁC YẾU ĐAU BỆNH TẬT’

1. Phải, tôi cũng yếu đau bạc nhược trong khi cầu nguyện. Tôi cảm thấy ngại ngùng, chán ngán cầu nguyện. Đức hy sinh tận tụy, lòng cố gắng nhiệt thành, lòng quảng đại vị tha của tôi nhiều lúc cũng yếu đau bạc nhược, không muốn hoạt động. Nhìn lại dĩ vãng tôi thấy bệnh bạc nhược này có mặt ở mọi chỗ. Đã thế tôi chẳng bao giờ chữa trị cả. Tôi cứ tiếp tục kéo lê đời sống bệnh hoạn này. Bao nhiêu việc bổn phận tôi bỏ không chu toàn, có chăng thì làm cách uể oải chiếu lệ, làm cách miễn cưỡng, làm vì thói quen hay theo trào lưu, đôi khi làm để che mắt thế gian.

     Lạy Chúa Giêsu, con là một trong số những người yếu đau bạc nhược mà xưa kia Chúa đã đoái thương cứu chữa. Giờ đây xin Chúa hãy chữa lành bệnh này cho con, không phải bằng phép lạ, nhưng bằng ơn thánh hộ trì. Xin Chúa thêm sức cho ý chí con được thêm vững mạnh, cho trái tim con nức lòng mến Chúa yêu người tha thiết hơn.

     2. Tôi cũng là một tâm hồn ngơ điếc trước lời nhắn nhủ của Trời cao. Người điếc không nghe thấy gì, thế giới quanh họ như  hoàn toàn thinh lặng.

Hàng ngàn tiếng động của suối reo, gió thổi, của chim chóc hót ca đối với tai họ đều như không có. Họ nói chuyện với người khác bằng những điệu bộ hỗn độn. Tâm hồn điếc về phần thiêng liêng còn câm lặng hơn thế nữa, đời sống họ trống rỗng hoàn toàn. Bao nhiêu lời an ủi có thể gây lại niềm tin yêu hy vọng cũng đều tắt lịm trước đôi tai vô cảm của họ. Tiếng nói của Thiên Chúa không vang vọng tới tâm hồn họ được nên đành tan loãng vào không gian. Nguyên do khiến tâm hồn trở nên điếc có thể là thái độ lãnh đạm đâm rễ sâu trong tâm hồn và làm tê liệt ý thức đạo đức, cũng có thể là do một đam mê nào đó chế ngự con tim và làm hư sai các khuynh hướng tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thức tỉnh thái độ lãnh đạm kinh niên trong tâm hồn ấy! Xin đoái thương chữa trị tâm linh sai lạc và nguy hiểm này, và làm sao cho tâm hồn đáng thương ấy trở lại trạng thái bình thường để biết nghe theo và chấp nhận các dấu chỉ chân lý siêu nhiên, cũng như tiếng Chúa thầm thĩ trong lòng.

     3. Hỡi tâm hồn không biết nhìn Chúa trong mọi vật, chỉ sống theo sở thích mà không có lấy một tia sáng từ Trời cao nào hướng dẫn! Thật đáng thương thay! Sống như thế chỉ gặt lấy thất vọng, chán chường và đau khổ. Chỉ có ánh sáng từ Trời cao mới cứu vãn được tình thế và giúp bạn làm lại cuộc đời.

Để nhìn thấy Thiên Chúa, tâm hồn phải trong sạch và thức tỉnh chú ý luôn luôn. Hãy nài nẵng xin cùng Chúa Giêsu như người mù trong Tin Mừng rằng: ‘Xin làm cho tôi được trông thấy.’ Ngài sẽ trả lời ngay cho bạn: con ơi, con hãy tinh luyện trái tim con cho trong sạch, hãy chuyên chăm cầu nguyện, và cầu nguyện thiết tha!      

     4. Và bạn, hỡi người bất toại, sao bạn đi lại khổ nhọc đến thế? Sao bạn cử động ngượng nghịu như vậy? Khớp xương chân tay bạn trật rồi! Bệnh này phát sinh do bệnh cũ xưa mà căn nguyên thường là do thiếu khôn ngoan. Bạn đã để cho tật xấu của bạn lớn lên và hoạt động mãi trên thân thể bạn, nên mới làm hư sai tất cả. Có thể vì bạn tự gieo mình vào nguy hiểm để đi đến tai họa. Thôi, giờ đây bạn hãy chỗi dậy, mở mắt mà nhìn, mà chiến đấu chống lại các nết hư tật xấu đi. Hãy dựa vào một qui luật sống, dầu bạn có cảm thấy ngại ngùng và khó khăn lúc ban đầu, nhưng qui luật sẽ giúp bạn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, chân tay bạn có thể cử động bình thường trở lại. Chính nếp sống theo luật sống mới sẽ thông chuyển vào các chi thể đau yếu một sức mạnh có khả năng điều chỉnh lại tất cả.

Chúng ta cũng hãy lần lượt xét đến các bệnh tật phần hồn khác theo đường hướng trên. Xưa kia bên Chúa xuất hiện những bệnh nhân vô tội thế nào, thì ngày nay cũng thế, chúng ta luôn thấy trước mắt những nỗi khổ đau oan uổng, đau khổ thể xác cũng như khổ đau phần hồn.

Hỡi các tâm hồn hẩm hiu, dù các bạn mắc phải bệnh nào chăng nữa, hãy chạy đến cùng Chúa Giêsu! Các bạn thử nhìn xem, ánh mắt sáng ngời của Ngài nhắm thẳng về các bạn, thấu suốt tâm can của các bạn như xưa Ngài đưa mắt âu yếm xót thương nhìn đến các bệnh nhân vậy. Và trên Trời cao, Ngài chờ ánh mắt van xin của các bạn để an ủi các bạn với một tình yêu bao la hầu giúp các bạn quên hết mọi khổ đau.       

 ----------o0o---------