BÀI THỨ 180
XUNG
ĐỘT GIỮA NHỮNG NGƯỜI CHUNG LÝ TƯỞNG
II. Lòng Khoan Dung Của Thiên Chúa
SỰ YẾU ĐUỐI
Lạy
Chúa, khi nói đến sự việc trên đây có lẽ con sẽ phạm thượng vì dễ nói ra những điều
điên dại. Vì Lạy Chúa, hình như những câu giải đáp, những lời tuyên bố và thái độ
của Chúa dung dưỡng cho sự yếu đuối, một sự yếu đuối dịu êm. Chúa không đòi các
môn đệ Chúa ăn chay trường, cầu nguyện lâu giờ, hy sinh hãm mình. Suốt ba năm
theo Chúa, sống bên Chúa các ông được Chúa để thong dong hoàn toàn. Một hôm, các
ông đến tìm Chúa sau khi thất bại không đuổi được ma quỉ ra khỏi người bị ám hại.
Chúa mới dạy: ‘Có một số quỉ dữ chỉ đuổi được
bằng ăn chay và cầu nguyện.’ Chúa chỉ nói thế thôi chứ không trách thêm họ
rằng: Đó là tại lỗi chúng con không biết ăn chay cầu nguyện. Lúc đó Chúa cũng
không bắt họ phải thực hành Chúa khoan dung như vậy để dạy cho chúng con bài học
sâu xa.
Ôi sự yếu đuối thần linh, ngươi sắp mở ra cho ta thấy nguồn tình yêu thâm
sâu và làm cho ta phải ứa lệ. Ta thán phục ngươi vì giúp ta thấy được trái tim
Chúa Giêsu rõ ràng hơn bao giờ hết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lộ hình ảnh của
một tình yêu cao cả nhất, đáng ngưỡng mộ nhất nơi nhân loại chúng con, đó là
tình thương của cha mẹ đối với con cái. Và hôm nay nhìn vào tình yêu Chúa, con
càng hiểu rõ hơn. Chúa bào chữa cho các môn đệ yêu dấu. Chúa đòi hỏi họ rất ít,
và khi Chúa đưa mắt nhìn vào tương lai, Chúa thấy họ bị bắt bớ giam cầm, lòng
Chúa buồn khôn tả.
TÌNH ÂU YẾM SÂU XA
Lạy
Chúa, con muốn ngưỡng mộ, thờ lạy Chúa trong ngày chói lòa ánh sáng đó. Con muốn
đi sâu vào Thánh Tâm Chúa! Ôi thực là vực thẳm. Và hôm nay con mới nhìn thấy. Vực
thẳm có chiều sâu vô tận, và chiều sâu vô tận còn chứa đựng nhiều bí nhiệm mà
con không thể dò được. Chắc chắn rằng, các người lầm lạc, tội lỗi, bất trung
khi được lòng thương hải hà Chúa đoái tới, và khi được sống trong tình âu yếm
ngây ngất, họ có thể chết lịm đi vì sung sướng.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng con đang thờ lạy, Chúa có trái tim của người cha
và tấm lòng người mẹ, xin hãy biến trái tim con trở nên trái tim hiếu thảo biết
yêu mến, tin cậy và tận hiến. Có lẽ Chúa cũng muốn như thế đó nhưng có điều là
con phải thỏa mãn điều kiện chính đáng do quyền năng Chúa đòi hỏi, đó là thiết tha thành khẩn nài xin ơn huệ đó.
Nói cách khác, chính con cũng phải cộng tác
vào hoạt động của Chúa.
Có thể như vậy được sao? Việc trở nên đối tượng của tình yêu Chúa tùy
thuộc vào tôi nữa ư? Chúa Giêsu luôn luôn gặp được nhiều linh hồn tế nhị biết
xin Ngài đoái thương đến mình. Họ thỏa mãn điều kiện Chúa đặt ra. Họ đã cầu xin
với tấm lòng khiêm nhường, nên Chúa thương yêu họ tha thiết.
Ôi, Lạy Chúa Giêsu, con chưa thi hành nổi điều kiện Chúa đòi hỏi, con vẫn
sống vô vọng, không muốn vươn lên cao. Như thế chẳng khác gì con không cho phép
tình yêu Chúa đối xử theo tình cha con với tâm hồn con! Lạy Chúa, con biết làm
sao đây?
LÒNG KHÔN NGOAN TUYỆT DIÊÄU
Chúa
Giêsu thấu suốt tâm hồn mọi người. Ngài biết rằng ai cũng sững sốt, ngạc nhiên
trước đường lối của Ngài. Không đòi các môn đệ ăn chay trường, cầu nguyện lâu
giờ, hy sinh hãm mình, như vậy thì chương trình huấn luyện của Ngài sẽ đi về đâu?
Lòng nhân từ và khoan dung quá độ của Ngài phải chăng là thiếu khôn ngoan? Không
phải thế, và ngàn lần không, vì lòng nhân từ của Ngài vẫn vô cùng sáng suốt và
khôn ngoan tuyệt diệu. Chúa Giêsu sắp sửa minh chứng điều này qua một so sánh
thật đơn giản mà chính phòng tiệc ông Lêvy gợi ýcho Ngài.
Trả lời cho các môn đệ Thánh Gioan cũng như các thực khách trong phòng
tiệc, Ngài nói: ‘người ta có thể chứa rượu
mới trong bầu đựng rượu cũ được chăng? Không thể được, vì rượu mới sẽ làm nứt hỏng
bầu.’ Qua hình ảnh này, Ngài có ý nói: Ta mời gọi những người bất toàn theo
Ta, họ là những người ngư phủ, đêm ngày bận bịu với chài lưới. Họ là những người
thu thuế xa lạ với mọi kiến thức đạo giáo. Nếu Ta bắt họ những điều quá khắt
khe, làm sao họ chịu nổi. Lạy Chúa Giêsu là Đấng khôn ngoan và đáng ngưỡng mộ vô
cùng, bây giờ con mới hiểu bí mật của sự yếu đuối bề ngoài của Chúa: Chúa đòi hỏi
rất ít! Con hết lời chúc tụng Chúa, vì
trong lòng nhân từ Chúa tràn đầy sự khôn ngoan, và trong sự khôn ngoan Chúa tràn
đầy lòng nhân từ!
Lạy Chúa, qua cách cư xử của Chúa, con được tìm được ánh sáng soi dẫn
cho thái độ con phải có đối với tha nhân, nhất là những người bất toàn. Trái
tim Chúa tỏ ra độ lượng vô ngần với những người bất hảo. Lòng kiên nhẫn của Chúa
rất trường kỳ, không kể gì tới thời gian. Chúa yêu dấu họ dù họ bất toàn thế nào.
Và các môn đệ sống với Chúa suốt ba năm trời, dù không tiến tới là bao
trên đường tu đức, Chúa cũng không hề thốt lên lời than van thất vọng như: ‘Thật
là uổng phí ơn thánh.’ Quả thực các ông sống giữa những nguồn ơn thánh thật lớn
lao, thật đặc biệt, và trọng đại: giáo huấn cao siêu, phép lạ thường xuyên, gương
mẫu tuyệt hảo về các nhân đức, mọi nơi mọi lúc.
Lạy Chúa Giêsu lòng khoan dung độ lượng của Chúa đã làm cho con sáng mắt,
và đã chiếm trọn trái tim con. Nhiều khi nhìn vào lỗi lầm rành rành phạm phải,
con cảm thấy quá thất vọng. Thế nhưng, Chúa dạy con biết rằng, các lỗi lầm con
phạm không cản ngăn tình thương Chúa đoái đến con, và con vẫn có thể yêu mến Chúa.
Các môn đệ vẫn yêu Chúa tha thiết, dầu các ông là những người bất toàn. Vậy từ
nay con vững tâm tiến bước và chạy đến cùng Chúa để tâm hồn hớn hở mừng vui. Và
con vẫn thấy tình yêu Chúa nồng nàn như xưa.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy trở nên gương mẫu cho con. Con muốn cư xử với
tha nhân như Chúa cư xử với con! Bài học này về sau con sẽ suy niệm kỹ càng, còn
lúc này con chỉ xét thoáng qua và đón nhận như ánh bình minh ló rạng sắp sửa
chiếu xuyên qua đời sống con.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Chúng
ta hãy đi sâu vào lòng nhân từ đáng tôn thờ của Chúa Giêsu! Hãy hối tiếc vì chưa
sống độ lượng đủ đối với tha nhân! Hội Thánh sẽ tươi đẹp biết bao nếu con cái
biết sống đúng tinh thần của Thầy Chí Thánh.
----------o0o----------