BÀI THỨ 193
BÃO TÁP YÊN
LẶNG
V.- Áp Dụng Vào
Tâm Hồn Hay Bối Rối
NHỮNG NỖI PHÂN VÂN
Tình trạng nổi sóng trên đây cũng có thể xảy đến với các tâm hồn
trong sạch, nhưng hay phân vân sợ sệt. Thái độ này
do tính hồ nghi, hay lo âu và bối rối mà phát sinh. Đời sống
của họ thực ra luôn luôn trong sạch, đạo đức, nhiệt thành, nhưng họ lại nhìn thấy
tâm hồn đầy thói hư nết xấu.
Có khi họ thốt lên rằng: ‘Tôi mà cũng được ở trong trạng thái ân sủng ư? Tội lỗi tôi rõ ràng như thế, không biết tôi có được
tha thứ và xá giải không? Khi có cơ hội được tha thứ, không
biết lúc đó tôi có lợi dụng được chăng? Người ta nhắc đi
nhắc lại cho tôi là chớ nên sợ hãi, nhưng người ta đâu có hiểu được nỗi lòng của
tôi.
Tâm hồn tôi luôn hướng chiếu về sự xấu. Tôi biết tôi vô cùng yếu đuối, thế mà người ta lại bảo rằng tôi là
người mến Chúa yêu người, giữ đạo sốt sắng! Tôi biết tôi làm
mọi điều một cách miễn cưỡng chiếu lệ cho qua lần, lòng chẳng thích thú chút nào.
Không có điều gì làm tôi xúc động được cả: từ ý nghĩ về Trời cao đến
lòng nhân từ của Chúa, ngay cả các đau khổ Chúa Cứu Thế đã chịu vì tôi cũng vậy.
Tôi chẳng hề cảm thấy ý nghĩa gì khi quỳ bên Nhà Tạm.
Tôi thành thật thú nhận rằng, ngay trong lúc rước lễ hàng ngày, tâm
hồn tôi cũng khô khan lạnh nhạt thờ ơ lãnh đạm, chẳng thấy hứng thú gì hết. Chưa hết đâu! Tôi chẳng hề thấy mình ghê tởm sự
dữ gì cả. Tôi chẳng biết điều gì không được làm, điều
gì được làm. Có lẽ tôi chỉ giữ một vài điều để được người
đời khen lao, thế thôi!’
MỐI NGUY CỦA TÂM TRẠNG
NÀY
Chúng ta lưu ý để lướt
thắng mặc cảm vô lý này ngay, vì nó sẽ đưa chúng ta xa đời sống luân lý, làm khô
héo trái tim, dung dưỡng lòng ích kỷ, vô hiệu hóa các hoạt động lành thánh, và
có thể đi đến những hậu quả khủng khiếp hơn thế nữa: thất vọng, bỏ rơi nếp sống
đạo đức, mất hết ý thức tôn giáo, suy đoán sai lầm.
Nếu những mối lo lắng đó chỉ là cơn
khủng hoảng nhất thời, ta không nên lo lắng gì vì chúng sẽ đem lại hậu quả tốt đẹp;
chúng sẽ tạo nên thái độ khiêm nhường chân thật, tránh xa mọi tâm tình đối nghịch
với tha nhân, duy trì được lòng trung thành với bổn phận, và thúc đẩy cầu nguyện
tha thiết hơn.
Những
tâm hồn hay bối rối này nếu giữ vai trò lãnh đạo cộng đoàn sẽ không thành công,
mà còn nguy hại rất nhiều.
LỜI KHUYÊN
Bạn thân mến, nếu chẳng may bạn
gặp phải một trong những cơn bão táp trên đây, và con thuyền của bạn vẫn trôi
phăng phăng, không theo tay lái, lúc đó bạn phải làm
gì? Bạn chỉ có một việc phải làm, một việc rất đơn sơ, đó là chạy đến Chúa Giêsu
đang ngủ gần đó. Ngài tuy ngủ ngưng vẫn yêu thương chờ đợi bạn
từ lâu.
Bạn đừng nhìn
xuống biển động đang gầm thét nữa, vì bạn đang ở bên Đấng có quyền trên mọi cơn
bão táp của lòng bạn cũng như Ngài có quyền truyền cho sóng gió tại biển Galilê
xưa kia phải im đi. Ngài sẽ xót thương
nỗi sầu khổ của bạn, và sẽ ban ơn cứu giúp đầy đủ.
Đối với tâm hồn
luôn canh cánh bên lòng nỗi lo sợ làm mất lòng Ngài, Ngài sẽ ban ơn biết sống
kiên nhẫn. Nếu Ngài không đáp lại tiếng kêu van của bạn ngay, hoặc Ngài cứ còn
ngủ và không để ý gì đến bạn, bạn đừng sợ vì điều đó không quan hệ gì đâu. Bạn đang đứng ở bên Ngài.
Xưa kia Ngài phản ứng ngay bằng phép lạ là cố ý tỏ ra quyền năng
và ý muốn của Ngài. Bạn biết như thế chứ! Nếu vậy thì bạn đừng hồ nghi nữa! Ngày nay nếu để tâm hồn bạn bị xáo trộn lâu hơn, có lẽ Ngài muốn thử
thách lòng tin yêu phó thác của bạn, và muốn giữ bạn ở bên Ngài luôn mãi.
Bạn
hãy thưa với Ngài rằng: ‘Lạy Chúa, Chúa
muốn sao cũng được. Con được ở lại bên Chúa là đủ rồi.’
----------o0o----------