BÀI THỨ 194

          CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN TRÊN NÚI

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Đề tài chính của các bài nguyện ngắm sau đây bàn đến việc thiết lập Hội Thánh qua sự kiện chọn gọi 12 sứ đồ, và ban bố luật mới (trong bài giảng trên núi).

 Đó là hai sự kiện nổi bật trong lịch sử nhân loại: tầm ảnh hưởng của chúng vượt giới hạn không gian và thời gian. Hội Thánh được thiết lập và luật thánh được đặt ra nhằm mục đích giáo huấn con người, những thụ tạo được mời gọi tham dự vào đời sống thần linh. Ơû đó chúng ta được các chân lý sáng ngời chiếu rọi tâm trí tăm tối của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng tìm gặp được trong đó niềm hy vọng êm đềm nâng đỡ tâm hồn.

Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy Nước Chúa được thiết lập, đó là vương quốc mà Thầy Chí Thánh đã từng nói tới nhiều lần trong suốt ba năm giảng đạo. Chúng ta sẽ suy niệm về vẻ cao trọng và các điều kiện để vào Nước ấy. Chúng ta cũng không quên hưởng nếm nguồn êm dịu ngọt ngào từ đó phát ra. Một khi nhận thức được rằng các nguồn ơn thánh là do từ một tình yêu vĩnh cửu mà phát sinh, chúng ta sẽ hiểu đặc tính của Nước Chúa và của Luật Mới cũng chính là tình yêu, một thứ tình yêu trong sạch cao quí, phản ánh chính tình yêu Thiên Chúa.

Bài nguyện ngắm ngày mai sẽ đề cập đến việc Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi suốt đêm thâu. Phải chăng Ngài cần chuẩn bị bằng việc cầu nguyện? Nếu quả thật là như vậy thì điều ấy chính là một tấm gương cho chúng ta. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài giúp con hiểu biết Chúa Giêsu nhiều hơn! Nơi Ngài con tìm thấy được một bậc Thầy, một khuôn mẫu, và một người bạn.

 

NGUYỆN  NGẮM

+ Tiền nguyện: Tôi hình dung ra một ngọn đồi vắng vẻ chìm đắm trong màn đêm. Dưới chân đồi, thành Capharnaum và cánh đồng trù phú với ao hồ rộng lớn lúc này đây đã mờ ảo không còn thấy gì. Trên trời một vài vì sao lấp lánh. Cảnh vật bao trùm trong yên lặng đến ghê rợn. Cũng như trong đêm Giáng Sinh, giờ đây người ta cũng như chờ đợi những biến cố đại.

Xin ơn thông hiểu và xác tín rằng mọi hành vi trong đời sống phải được ướp đượm bằng tinh thần cầu nguyện.

 

CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN  

Lạy Chúa Giêsu, trong đêm linh thiêng ấy, con thấy Chúa đang cầu nguyện dưới ánh mắt Chúa Cha. Chúa quỳ gối để tỏ lòng rất mực kính trọng Ngài. Đôi tay Chúa chấp lại như để van lơn và cầu xin. Chúa cầu nguyện và van nài mặc dầu mọi ánh sáng mọi ơn thánh đều phát nguồn từ Chúa.

Lòng trung tín, vai trò cũng như mọi công trạng của Chúa đều tiềm tàng và sung mãn nơi Chúa, thế sao Chúa còn phải nài van cầu khẩn làm gì nữa? Và con nghe như có tiếng nói thâm sâu phát ra từ miệng Chúa nói với những ai muốn tìm hiểu rằng: ‘Với tư cách là người như con, thì Cha đây cũng chỉ là một thụ tạo không hơn không kém.’

Một thụ tạo! Hai chữ này nói lên tất cả. Thực vậy, dù cao cả đến đâu, con người Chúa Giêsu chẳng có chi ngoài những gì đã nhận được. Và để sử dụng các hồng ân này, tự con người Ngài, không có đủ ánh sáng và sức lực. Vậy để chiếm các hồng ân đó, Ngài phải tùy thuộc vào người khác, và tùy thuộc đến nỗi phải cầu xin thì mới được người khác giúp đỡ. Ngài cần Chúa Thánh Thần khơi dậy ý muốn, nâng đỡ cố gắng và hoàn tất cuộc cầu nguyện với Ngài. Thật Ngài chẳng khác gì một tạo vật sinh ra từ hư vô. Ngài nhận biết điều đó. Ngài nhìn ra điều đó. Ngài cảm thấy điều đó. Ngài khiêm nhường quá!

Tâm hồn phải thức tỉnh để chăm chú cầu nguyện. Thực vậy, đức khiêm nhường nơi Chúa Giêsu đem lại nguồn vui vô tả. Tùy thuộc vào ngườøi nào là kết hiệp với người đó. Được kết hiệp với nguồn mạch toàn năng, thì trở nên dũng mạnh biết bao! Được Đấng Vô Biên giúp với từng hành vi cử chỉ thì uy tín sẽ dâng cao vời vợi. Có Đấng Toàn Năng trong tâm hôàn như thế, tình thân thiết sẽ trở nên đáng suy tôn.

Chúng ta hãy bày tỏ tâm tình ngạc nhiên, ngưỡng mộ và ý thức về vai trò Thiên Chúa trong các hoạt động, nơi mọi loài thụ tạo. Chúng ta hãy liên tưởng tới tư tưởng trong sáng Chúa Giêsu dùng để chiêm ngắm, hãy nghĩ tới vẻ tuyệt mỹ của tình yêu muốn đón nhận tất cả của Ngài, và chiêm ngưỡng hạnh phúc bao la Ngài được hưởng thụ.

Dưới một khía cạnh nào đó, Ngài cảm thấy mình là một thụ tạo như ai khác, và được dẫn về cung lòng Thiên Chúa, nơi Ngài vẫn ngự trị với tư cách là Ngôi Lời.

Nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta hãy nói cho Ngài biết chúng ta có thể chia sẻ niềm vui của Ngài được bao nhiêu, có thể chiêm ngưỡng mọi kỳ công nơi Ngài tới mức nào. Chúng ta nhận biết nơi Ngài dưới tầm áo nhân loại và tôn thờ Ngài! Ôi! Dầu có là người như chúng ta đi nữa, Chúa Giêsu cũng cao trọng vô ngần!

CẦØU NGUYỆN RẤT CẦN THIẾT

Sao lại có thể như thế được! Tâm hồn Chúa Giêsu, dù là theo bản tính nhân loại đi nữa cũng rất toàn năng, sao lại còn phải cần đến cầu nguyện! Thật khó tin nếu bảo rằng Chúa Thánh Linh phải dẫn dắt Ngài từng chi tiết trong mọi việc! Còn tôi, một tạo vật khốn nạn thấp hèn, trí khôn tăm tối mà lại dám cho mình có thể quyết đoán mọi sự không cần đếùn cầu nguyện? Thật là khôi hài và mù quáng! Thật là táo bạo và xấc láo! Đôi khi tôi cảm thấy buồn nản vì gặp thất bại. Tôi đổ tội cho hoàn cảnh trắc trở, trách cứ những cuộc phá hoại và chống đối bất lương, nhưng tôi không hề nghĩ rằng tôi đã quên đi yếu tố cầu nguyện, tức là chạy đến xin Chúa thương  giúp, vì duy có mình Ngài mới là Đấng soi sáng và hướng dẫn đảm bảo cho mọi công việc.

Cầu nguyện là việc làm tất nhiên của mọi thụ tạo có trí khôn. Chúa Giêsu còn tuân giữ, thì lẽ gì tôi lại bướng bỉnh từ chối?

Có lẽ tôi cũng đã nhận thức được chân lý trên đây, nhưng chưa thấy tầm quan trọng của nó. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con! Lạy Thầy Chí Thánh, xin đừng chấp tội lỗi con! Lạy Chúa Thánh Linh, xin cho con được cảm thấy việc chạy đến kêu cầu Chúa là điều cần thiết!

Lạy Chúa Giêsu, nếu con thấu hiểu tầm quan trọng của việc cầu nguyện như Chúa thì con đã nếm hưởng được vẻ quyến sâu sắc đó. Cầu nguyện là sợi dây liên kết giữa người cha và người con. Đứa trẻ hỏi ý kiến và xin người cha bảo vệ. Người cha sẵn sàng hướng dẫn và chăm sóc con. Những tiếp xúc, liên lạc hằng ngày đó khiến cho tình cha con khắng khít chặt chẽ hơn.

 

CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN THÂU ĐÊM

Ngài khiêm nhường trình bày mọi nhu cầu cần thiết và ngỏ ý vắn tắt xin giúp là đủ rồi. Sao Ngài còn phải cầu nguyện lâu giờ đến thế? Tại sao vậy? Chỉ cần một lời thôi cũng đủ trả lời câu hỏi trên. Lời đó chúng ta thường suy niệm: ‘Cầu nguyện là kết hiệp với Thiên  Chúa.’ Có thế thôi. Cầu nguyện càng lâu, thì ánh sáng, tâm tư, ý tưởng của Thiên Chúa càng chuyển qua tâm hồn con người nhiều hơn và thấm nhập vào tâm hồn đó.

Sự thấm nhập đồng hóa này là nguyên tắc chung cho các nhân đức chính thực cũng như mọi công trình khác. Các Thánh không bao giờ bắt tay vào việc gì, hay bàn tính chuyện gì mà không cầu nguyện. Đọc tiểu sử các thánh, chúng ta phải ngạc nhiên trước bao công trình đại mà phương tiện lại rất đơn giản, hầu như chẳng là gì. Lý do thành công thật dễ trả lời: Các Thánh xóa mình đến độ từ bỏ tất cả trong lời cầu nguyện, để mặc Thiên Chúa xâm nhập tâm hồn, thậm chí có thể nói rằng Thiên Chúa đã hành động thay các Thánh, mà Thiên Chúa lại là Đấng toàn năng!

Lạy Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của con, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm để chuẩn bị việc chọn gọi các sứ đồ, từ đây xin Chúa không những làm khuôn mẫu cho con, mà còn là người bạn giúp  con nữa! Con là chi thể trong nhiệm thể của Chúa. Vậy xin Chúa cứ tiếp tục nếp sống cầu nguyện trong tâm hồn con đi!  Xin Chúa cầu  nguyện trong con và cầu nguyện với con! Như thế Chúa Thánh Linh sẽ ban cho con ánh sáng, sức mạnh và khôn ngoan của Ngài.

Từ đây con không còn là nạn nhân của tâm  trạng vội vã, ảo tưởng như xưa nữa. Mỗi một quyết định của con dù nhỏ nhoi mấy cũng đều được thánh hóa và sẽ trở nên xứng đáng với Chúa.

----------o0o----------