BÀI THỨ 197

CẦU NGUYỆN ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

Phương Thế Dễ Dàng 

 

Khi người ta bận tâm về điều gì thì tự nhiên người ta sẽ dễ dàng có nhiều lời nói để diễn tả đầy đủ. Một bà mẹ muốn cầu xin cho từng đứa con, bà sẽ tìm ra muôn vàn điều để nói với Chúa. Chẳng hạn bà muốn sửa cải những lỗi lầm của đứa con mà riêng bà, bà không biết phải làm thế nào. Bà dự định nhiều chương trình và xếp sẵn bao nhiêu mốùi lo âu, bao nhiêu niềm hy vọng về chúng! Bà dùng hết tâm lực để thuyết phục Thiên Chúa giải quyết cho mình.

Ai đảm trách sứ mạng hay công việc gì cũng nên trình bày với Chúa; giới thiệu với Ngài những người đang tham gia vào công tác, như Chúa Giêsu đã trình bày lên Cha Ngài về các sứ đồ. Hãy nhắc đếùn cả tính tốt cũng như nết xấu của họ. Hãy xin nguồn sáng chiếu soi để dễ phân biệt các thái độ. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, mạnh bạo và ôn hòa, để đối xử tốt đẹp với mọi sắc tính khác nhau. Nhờ đó tâm hồn sẽ thấm nhuần và kết hợp với Chúa trong đức ái chân thật, đức ái luôn để ý đến lợi ích chung trước, hằng yêu mến tha thiết bất chấp mọi vô ơn, mọi xúc phạm. Tâm hồn sẽ cảm thấy lúc này Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện hay tán thành công việc ta làm. Lúc khác Ngài lại sửa phạt ta. Ngài cư xử tùy từng trường hợp và theo lợi ích của tâm hồn. Như thế tâm hồn sẽ nhận định ngày một minh bạch và cảm thấy can đảm hơn.

Một số tâm hồn tốt lành ghi chú từng loạt những điều sẽ thân thưa với Chúa: tên những người mà họ quý mến hoặc vì bổn phận, hoặc do lòng biết ơn, hay do người khác cậy nhờ săn sóc; họ cũng nghĩ đến những thói hư tật xấu cần sửa chữa và những điểm dốc lòng cần thiết.

Thật là một sáng kiến cần khuyến khích, nhưng nên thêm vào đó thứ tự mà các tín hữu thường làm và chính Thiên Chúa cũng muốn. Bản thứ tự đó như sau: Hội Thánh, Đức Thánh Cha, Cha giải tội và đoàn thể Ngài coi sóc, các giáo hữu, người tội lỗi, người đang hấp hối. Chính Hội Thánh cũng dùng thứ tự này trong kinh Nhật Tụng. Cầu nguyện chăm chú theo thứ tự trên sẽ giúp ta khơi dậy tinh thần đức tin, và nếu thực hiện với thái độ đơn sơ chân thành, còn làm cho đức ái thêm sống động, vươn mạnh hơn.

Hãy để ý suy niệm thấu đáo về các phương diện trên. Đừng chê bỏ một phương thế nào! Cũng đừng ôm đồm nhiều quá!

 

HUẤN DỤ THỰC HÀNH     

Ngày nào cũng cầu nguyện theo cách thế trên đây tất nhiên sẽ không thể gợi được những cảm xúc mãnh liệt như nhau. Do đó người ta dễ cho rằng chúng vô giá trị. Nghĩ như vậy là lầm, bởi vì như chúng ta đã biết, hành vi siêu nhiên không nhất thiết tùy thuộc vào mức độ cảm giác. Yếu tố này thực ra nếu có, cũng chỉ làm cho hành vi siêu nhiên thêm vẻ ngọt ngào và thêm xúc tích hơn, nhưng không gia tăng một chút giá trị và công trạng nào.

Cho nên cách thức cầu nguyện trên luôn luôn cần thiết. Phải suy tưởng lời mình nói, phải sống và phát huy cho mạnh bạo: không làm theo hứng hay chiếu lệ qua lần. Trường hợp bạn thấy mình đang sắp hướng theo tệ trạng này, bạn hãy thay đổi những phương thế thực hành. Lúc này bạn cầu nguyện với Thiên Chúa vô hình cao cả, lúc khác bạn nên tâm sự thân mật với Thiên Chúa hữu hình là Đức Kitôâ xuống thế làm người như chúng ta. Bạn có thể hình dung ra Vị Thiên-Chúa-làm-người này rất dễ dàng. Ngài đưa mắt hướng về bạn, lắng tai nghe bạn nói, và trái tim Ngài nhậy cảm có thể hiểu thấu được nỗi lòng của bạn.

Bạn có thể cởi mở tâm tư dễ dàng hơn nữa với Mẹ Thiên Chúa. Chúa Giêsu sống bên Mẹ và Ngài chẳng bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi cả. Thiên Chúa, Chúa Giêsu và Mẹ Maria sống kết hợp mật thiết với nhau như chỉ là một người, một bản tính vậy. Ý niệm về người mẹ có điều lợi là gạt bỏ được thái độ lo sợ, và trái tim dễ bộc lộ hơn nhiều. Người mẹ là gì nếu không phải là tất cả sự khoan dung, cảm thông và hy sinh. Chúng ta thấy được những yếu tố siêu việt nơi Thiên Chúa, hoàn hảo nơi Chúa Giêsu, và đầy tình nhân loại nơi Mẹ Maria.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Đừng có thành kiến với phương thế nguyện ngắm này. Hãy chọn một thời kỳ nào đó để thử xem nếu nhận thấy có lợi ích. Hay ít ra hãy đem thực hành vào những ngày bận bịu công việc nhất. Phương thế này là món ăn ưa thích nhất của các tâm hồn khiêm nhường và đơn sơ, đồng thời cũng tập cho các tâm hồn chưa sống khiêm nhường và đơn sơ trở nên đơn sơ và khiêm nhường.

----------o0o----------