BÀI THỨ 241

GIỚI RĂN VÀ NẾP SỐNG TRỌN LÀNH

Để đánh giá đúng mức về các giới răn của Thiên Chúa, chỉ cần suy niệm cách nghiêm túc về giới luật thứ nhất. Đây là chính lới Thiên Chúa phán truyền: ‘Con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa con hết tinh thần hết tâm hồn và hết sức con!

 

MỜI SỐNG TRỌN LÀNH

Qua giới răn đó, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiến tới đời sống trọn lành mà người Kitôâ hữu có thể đạt tới được.

Yêu hết tinh thần là gì nếu không phải là tư tưởng luôn luôn nghĩ tới đối tượng mình yêu. Đó là sắc thái riêng của những tâm hồn cao thượng. Yêu hết tâm hồn là gì nếu không phải là sự hòa nhập vào hữu thể mình yêu và ôm ấp hữu thể đó không những bằng tư tưởng, mà còn bằng cả việc nồng nhiệt chuyển thông mọi hiệu quả có được nơi tình yêu cảm giác vào tình yêu siêu nhiên.  Yêu hết sức là gì nếu không phải là tâm hồn luôn cố gắng vươn tới gần đối tượng mình yêu mỗi ngày một gần hơn.

Có được như thế, việc sống kết hiệp với Thiên Chúa mới trở nên hoàn toàn và thiện hảo, mới đạt tới cùng đích của trọn vẹn của đời sống siêu nhiên. Ở đây chúng ta không đề cập tới thực tại của việc kết hiệp giữa ơn thánh hóa và người Kitôâ hữu, mà chỉ nói tới sự kết hiệp sống động của chính hữu thể cùng với các cơ năng của nó: như đôi mắt luôn nhìn ngắm và thích chiêm ngưỡng; như đôi tay trẻ thơ ôm lấy cổ người Cha. Đó là hiến thân, là hòa mình, là sống trong Thiên Chúa.

Với những tâm tình tiến bộ khả quan như trên, đời sống giữ đạo mới bền vững được ở mức độ tốt đẹp, đúng đắn, thâm sâu và luôn vươn lên cao. Đồng thời nhờ ảnh hưởng sốt sắng của các tâm tình ấy, tâm hồn tập được nhiều nhân đức nhỏ và cao quý như lòng nhân hậu, hy sinh, khiêm nhường, dịu hiền, kiên nhẫn và can đảm, Các nhân đức này giúp ta đạt tới lý tưởng của đời sống đạo đức.

Có điều cần lưu ý là nếp sống đạo tuyệt vời không hề bị cản trở bởi tình yêu Chúa trọn vẹn và hăng say đó. Linh hồn càng yêu mến say sưa càng dễ nhìn thấy Thiên Chúa nơi tha nhân, trong bổn phận, ngay ở hành vi hoàn toàn vật chất. Tình yêu Thiên Chúa chẳng khác gì một bầu khí trong lành, một môi sinh thích hợp với mọi tâm tình tốt đẹp nhân loại, với cả những niềm vui mà Thiên Chúa đã thương gieo ban

Đó là lý tưởng mà ai ai cũng thấy. Cho dù các tâm hồn bình thường chưa hiểu mấy, tuy nhiên đối với họ, lý tưởng trên đây vẫn luôn là một ý niệm rất cao đẹp giúp cho tư tưởng của họ vuơn lên mãi, biết đâu một ngày kia, nguyên tắc sống sẽ dẫn đưa họ tới tình yêu xứng đáng hơn với Thiên Chúa và với chính bản thân họ.

Hãy bày tỏ lòng thán phục và ước ao lành thánh! Cầu nguyện sốt sắng: Điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta tuân giữ chắc chắn có thể làm được.

 

LỜI MỜI BÓ BUỘC

Thần học dạy rằng giới luật thứ nhất không phải chỉ là một lời mời gọi, nhưng là lệnh truyền, và bao hàm một sự bó buộc tích cực. Sao! Tất cả các Kitôâ hữu đều buộc phải thực hiện lý tưởng như thế ư? Quả đúng như vậy. Mấy từ ngữ sau đây khẳng định điều ấy: ‘Con hãy yêu mến.’ Câu này ý nói: đó là bổn phận của con. Phải hiểu thế nào đây? Thần học cũng trình bày cho chúng ta tương tự. Giới luật đây không đòi người ta phải lập tức sống trọn lành, nhưng đòi phải hướng tới trọn lành và ít ra đến cuối đời phải đạt tới nếp sống trọn lành. Tuy nhiên đây không phải là một điều buộc nặng.

Điều buộc nặng chính là phải yêu mến Thiên Chúa hơn hết mọi yêu mến khác, hơn cả tình yêu đối với tha nhân hay của cải vật chất trên đời. Và hơn nữa, như chúng ta thường nói, đây là một sự yêu thích do tự nguyện chứ không do áp lực, do lý trí chứ không do tình cảm. Có hằng muôn vạn sự chúng ta yêu mến bằng tình yêu cảm giác hơn Thiên Chúa nhiều. Tuy nhiên, khi cần, chúng ta sẽ hy sinh được cho Thiên Chúa.

Hãy nhận biết và thán phục vẻ cao trọng của người Kitôâ hữu: Mọi Kitôâ hữu đều được mời gọi sống trọn lành trong tình yêu Thiên Chúa. Tôi không phải là một trong số những người được mời gọi đặc biệt sao?  Hãy bày tỏ tâm tình bối rối và hối tiếc. Chọn những điều dốc quyết quảng đại.

 

NÉT DỊU DÀNG CỦA GIỚI RĂN

Ôi Lạy Chúa, con đã hiểu sai lạc vẻ đẹp của các giới răn Chúa dạy quá nhiều! Mỗi giới luật được gói ghém trong các từ ngữ bất toàn nhưng nó giống như viên đá quý cần phải tháo gỡ lớp vỏ thô bẩn mới thấy được vẻ đẹp sáng ngời bên trong. Xin Chúa ban cho con lòng biết kính trọng tất cả giới luật. Con phải dùng các giới luật đó để làm nguyên tắc hành động trong đời sống. Con muốn yêu mến tất cả. Dấu hiệu chứng tỏ người ta thực sự yêu mến một vật nào đó, chính là việc hưởng thụ vật ấy. Vâng Lạy Chúa, xin Chúa cho con tìm thấy niềm vui nơi các giới răn Chúa. Các giới răn chính là hiện thân của ý Chúa. Và được Chúa dẫn dắt thật là vinh dự dường nào! Êm đềm và thân tình thay việc kệt hợp ý riêng với thánh ý Chúa! ‘Lạy Cha trên Trời, xin ý Cha được nên trọn!

Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã dạy chúng con cầu nguyện cho các anh chị em chúng con mỗi khi cầu nguyện cho bản thân, xin Chúa khơi dậy tình yêu mến các giới răn Chúa nơi tâm hồn mọi người. Xin Chúa ban ơn cho mọi người biết trung thành tuân giữ các giới luật ấy chu đáo. Xin Chúa cho những người thiện chí tìm và khám phá thấy trong đó điều trọn lành mà họ chưa biết.

------------oOo------------