BÀI THỨ 242

CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI

I.- Gương Mẫu Lý tưởng

NGAY TỪ DƯỚI ĐẤT NÀY

Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh của con, thánh ý Chúa thực tài tình biết bao! Hoài bão xây dựng một trật tự hoàn hảo dưới trần gian vẫn chưa thỏa mãn lòng Chúa. Chúa còn muốn tranh đua ngay cả với trật tự trọn lành trên Trời nữa. Làm sao con có thể xác tín được rằng loài người chúng con đã trở nên cao trọng vô cùng như vậy? Vì Chúa mời gọi chúng con sống như các thần thánh trên Trời, sống trước nhan thánh Chúa, và hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không phải là Ngôi Lời phát nguyên mọi chân lý thì con dám thưa với Chúa rằng: Làm sao có thể như thế được? Hoặc con sẽ nói: Chúa chế diễu con cho vui vậy thôi, vì con nặng nề thế này mà Chúa lại đưa lên cao quá; con ích kỷ mà Chúa đòi con phải từ bỏ; con bị trần gian lôi cuốn và hầu như chỉ sống bằng giác quan mà Chúa lại đòi con khinh chê trần thế để chỉ tìm nguồn vui trong cõi vô hình! Nhưng Lạy Chúa Giêsu con tin vào lời Chúa, con không lý luận nữa, con nắm chặt lấy tay Chúa như người mùø tàn tật đặt hết tin tưởng vào sự dẫn dắt của kẻ sáng. Không hiểu thấu dự tính của Chúa, thì con càng thờ lạy thâm sâu thánh ý Chúa hơn, vì đó chính là lúc con cảm thức được màu sắc thần thánh. Giờ đây con muốn suy ngắm mọi dự tính của Chúa. Xin Chúa soi sáng cho con, và nếu con chưa được như các tâm hồn đạo đức biết sống đời nội tâm ‘luôn đối thoại với Trời cao’, thì ít ra cho con biết luôn hướng nhìn về đỉnh cao xa để ao ước và hối tiếc.

 

Ý CÁC THÁNH TRÊN TRỜI LUÔN THEO Ý CHÚA

Ý muốn của tôi có được như thế không? Biết bao lần tôi né tránh và cố thoát khỏi tầm ảnh hưởng các lời khuyên dạy hay ước muốn của Chúa, và cả các giới răn của Ngài nữa Hồn tôi ơi, con đừng nghĩ rằng lời khuyên và ước muốn không phải là một ý muốn, Con thấy trong lĩnh vực ý chí nơi con người đó, ước muốn là một loại ý muốn hàng đầu: Ước muốn của những người chân chính là một mệnh lệnh; ước muốn của người yêu không cho phép thờ ơ mà thúc đẩy phải mau thực hiện.

Lạy Chúa là Thầy Chí Thánh của con. Chúa đã nói: ‘Các con phải nên thánh. Hãy trở nên thánh thiện như Thầy là thánh.’ Như thế còn gì nữa mà con không hiểu? Đồng thời làm sao con còn có thể từ chối không vâng lời nữa? Khi thánh hóa bản thân là con bắt đầu sống nếp sống trên Trời, và càng tiến tới như thế con càng giống như các thánh. Các thánh chẳng bao giờ từ chối Chúa những giờ phút cầu nguyện và những tâm tình đẹp lòng Chúa cả. Các thánh không hề quay lưng lại với Chúa để lao mình vào cuộc sống tiện nghi hưởng thụ. Thực sự không có gì bên ngoài lôi kéo được các thánh. Ngoài Chúa ra, còn gì có thể hấp dẫn nổi các thánh nữa đâu. Nên ý muốn của các thánh hoàn toàn rập theo thánh ý Chúa Lạy Chúa, như thế xin Chúa đừng đòi hỏi con sống đời trọn lành này bằng một đe dọa bỏ rơi, nhưng bằng lời hứa êm đẹp là cho con được sống thân mật với Chúa ngay dưới thế này, và sau này được chiếm đoạt chính Chúa trên Trời.

Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta hãy ngợi khen lòng khôn ngoan của Thiên Chúa, cám ơn về lòng nhân từ của Ngài. Tỏû lòng ước mong chân thành, xin ơn giúp yêu mến đời sống trọn lành.

------------oOo------------