BÀI THỨ 245

LUẬT TRÊN TRỜI LÀ LUẬT TÌNH YÊU

I.- Tình Yêu Kết Hợp

Bối cảnh vĩ đại mà chúng ta lấy làm đối tượng cho bài nguyện ngắm hôm qua giúp chúng ta chuẩn bị đi tới chỗ thực hành câu nói lạ lùng sau đây: ‘Sicut in caelo: như ở trên Trời vậy.’

 

LUẬT TRÊN TRỜI

Trong bình diện siêu việt và nếu hiểu sâu xa hơn đôi chút, có thể nói rằng Thiên Chúa Ba Ngôi hợp thành một xã hội hoàn hảo độc nhất vô nhị, và xã hội thần linh này có lề luật riêng.

Nơi các thiên thần cũng như cộng đồng chư thánh sống tương giao hòa hợp mật thiết với nhau, cũng có quy lụât riêng.

Luật Thiên Chúa, luật các thiên thần và các thánh như thế nào? Nếp sống trọn lành không cần đến luật lệ níu kéo hay gò ép. Hạnh phúc trọn hảo nhất là thứ hạnh phúc hoàn toàn không còn gặp trở ngại nào nữa. Mọi sinh động trong cuộc sống đều diễn tiến hòa hợp với nhau. Tuy nhiên sinh động nào cũng phải theo động lực hay khuôn khổ riêng, tức là luật lệ đặc biệt của nó.

Lạy Chúa, con không tìm kiếm nữa, con hiểu rồi. Con chiêm ngưỡng và thán phục Chúa: luật trên Trời là luật tình yêu, là luật phổ quát và độc nhất vô nhị. Luật ấy chi phối trên mọi tâm tình và ngôn ngữ trao đổi. Vì tình yêu tạo nên hạnh phúc hoàn hảo và điều động mọi người có phúc.

Thực là một thế giới tươi đẹp hạnh phúc, trong đó mọi người sống hòa hợp mật thiết với nhau. Ai cũng biết để ý đến người khác và trao đổi cho nhau những lời nói ngọt ngào vui thú. Sống trong môi trường như thế, còn gì tốt đẹp hơn!

Tâm tình phải có lúc này, là thán phục và ao ước lành thánh, đồng thời tạo cho mình lòng can đảm vững mạnh.

PHẢI LÀ LUẬT RIÊNG

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ con chỉ là tạo vật yếu đuối đang sống trong môi trường đầy mâu thuẫn với nhiều mưu chứơc ma quỷ hãm hại, và bị lôi cuốn bởi các dục vọng trần gian, thế mà Chúa lại đòi buộc con phải thi hành thánh ý Chúa ‘như ở trên Trời vậy.’

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu, đó mới chính là công trạng và vinh quang của con, vì con sống ‘như ở trên Trời vậy’ là do tác động của tình yêu. Con nên biết rằng tình yêu nào cũng đồng bản chất thần linh như ở trên Trời, nó nhập vào tâm hồn con do tác động của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng sống và biểu lộ tình yêu ấy cùng với con. Vì có bản chất thần linh, nên tình yêu này cũng trường cửu. Khi thân xác con an nghỉ nơi nhà mồ thì đức tin và đức cậy cũng tan biến đi cùng với hơi thở của con, nhưng đức mến bay về Trời. Đức mến trực chỉ Thiên Chúa và tìm thấy tại đó những nét phong phú kỳ diệu. Tuy nhiên, những nét đó không phải là những công trình sáng tạo mới mẻ, thực ra chỉ là những điểm trọn hảo của tình yêu trần gian đã triển nở tới mức độ sung mãn, cũng như bông hoa đồng nội tiềm tàng sẵn nơi hạt giống vậy, hay cũng như người ta có thể đoán thấy thiên tài của một nhà bác học manh nha qua những câu nói bập bẹ của một em bé.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tình yêu Thiên Chúa và tỏ lòng thán phục trước nét cao sang của linh hồn biết sống trong tình  yêu mến.

 

LÝ DO TẠI SAO

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu nơi một em bé còn đang bập bẹ người ta đâu có đòi hỏi phải có những công trình tài ba lỗi lạc, thế thì tại sao Chúa lại đòi con phải có sự hoàn thiện trên Trời?

+ Chúa Giêsu: Không, Cha đâu có đòi buộc người thế gian phải hoàn thiện như trên Trời nhưng đòi phải đạt ti mức hoàn thiện có thể đạt được trong cuộc sống hiện tại, còn tình yêu thiên quốc Cha chỉ nêu ra làm mẫu mực để noi theo đó thôi.

Bản chất tình yêu trước sau vẫn là một nhưng tác động của nó hoàn toàn khác nhau. Tình yêu nơi các thánh trên Trời tự nhiên hướng về Thiên Chúa là Đấng các ngài được hưởng kiến mặt giáp mặt, còn tình yêu loài người dưới thế vươn lên một cách khó nhọc tới Thiên Chúa là Đấng mà họ phải mò mẫm đi tìm kiếm.

Ở trên Trời tình yêu không phải đối diện với mộtđối nghịch hay trở ngại nào cả, nhưng dưới thế gian thì tình yêu thương hay bị công hãm mọi mặt. Trước ảnh hưởng nguy hại của ngoại cảnh và gương xấu lôi kéo, cũng như thú vui chóng qua quyến rũ, tình yêu chỉ tiến bước bằng con đường phấn đấu. Con yêu dấu, Cha cần nhắc nhở cho con nhớ rằng: nếu tình yêu thế gian thua kém tình yêu thiên quốc về nhiều phương diện, thì ít ra cũng trổi vượt ở một điểm là tình yêu dưới thế hoàn toàn tự do, cần đến nhiều công lao khó nhọc và rất đáng ân thưởng.

Ôi huyền nhiệm biết mấy, duy có tình yêu dưới thế là có thể làm gia tăng vinh quang của Thiên Chúa trong khi tình yêu nơi các thánh trên Trời chỉ ca tụng vinh quang của Ngài thôi. Thực ra bài ca chúc tụng của các thánh là một khúc ca tôn vinh vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa.

+ Linh hồn: Lạy Chúa là vị Tôn Sư thần linh của con, nếu thật như thế thì con hãnh diện về việc con yêu mến Chúa. Tận hiến cho Chúa, tận hiến trong phấn đấu, trong gian khổ, còn gì cao đẹp bằng việc phụng sự và tùy thuộc vào Chúa nữa, nên con chẳng đòi phần thưởng nào khác ngoài hồng ân là càng ngày càng một tiến gần đến tình yêu siêu thăng của các thánh.

Suy niệm: Hãy suy về ấn tượng do các thực tại huy hoàng này mang lại, những thực tại mà mắt chúng ta không thấy, nhưng đức tin chúng ta có thể nhận thức được lờ mờ.

a.     Hãy đón nhận và giữ lại vài tia sáng. 

b.     Hãy tạo cho mình tâm tình ước muốn nâng cao đời sống thiêng liêng bằng cách sống như ở trên Trời.

c.      Nhìn nhận con người chúng ta không thể thực hiện một lý tưởng cao vời như vậy, nên hãy hết lòng trông cậy vào Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, các thiên thần, các thánh.

         Lòng ước muốn là cánh tay người yếu đuối giơ ra để cầu cứu.

----------o0o----------