BÀI THỨ 257

CÁM DỖ TỐT HAY XẤU

 

Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn cho chúng ta được sáng suốt và am hiểu vấn đề hết sức phức tạp này, đồng thời rút ra được những kết luận thực hành.

Chúng ta hãy nhớ rằng ở đây không nói tới những thử thách mà Thiên Chúa thường gửi tới các bạn tâm phúc của Ngài, để họ có cơ hội bày tỏ lòng trung thành và lập thêm công phúc của Ngài, như Ngài đã thử thách Abraham, Tobia, Job và biết bao người khác. Thử thách chỉ hơi giống cám dỗ ở tên gọi mà thôi.

 

 

BẢN CHẤT CỦA CÁM DỖ

Mọi cơn cám dỗ đều có đặc tính dẫn đến tội lỗi bằng cách khơi dậy những bản năng hướng hạ và khai thác những yếu đuối của chúng ta. Vậy nếu cám dỗ là một điều xấu, làm sao Thầy Chí Thánh lại muốn chịu cám dỗ? Trái lại, nếu cám dỗ là một điều tốt, sao Ngài lại không ban cho Thánh Mẫu mình nhiều dịp tạo thêm vinh quang bằng những cơn cám dỗ? Còn các thánh, sao có vị phải chịu cám dỗ nặng nề, rồi cũng có nhiều vị không biết tới cám dỗ là gì? Sau hết, một điều cũng nên lưu ý là ngay cả nơi những người bị cám dỗ nhiều nhất, thường thường sau một ít năm đầu chống trả cám dỗ, họ sống trong điềm tĩnh. Từ tất cả những sự kiện khác biệt này chúng ta rút ra được ý tưởng nào rõ rệt? Nguyên lý của cám dỗ chính là do nơi bản tính sa ngã của chúng ta và cám dỗ là gì nếu không phải là sự gợi lên lòng dục, hay cũng có thể nói là một kích động của bản năng hướng về điều ác.

Nếu không có kích động này thì dù ma quỷ có khêu gợi, hoàn cảnh bên ngoài có lôi kéo, thì vẫn phải biết rằng đó chưa phải là cám dỗ thực sự. Sự khêu gợi và lôi cuốn chỉ như một cơn gió thổi vào tảng đá, mà không làm hư hao hay để lại dấu vết gì trên tảng đá. Trái lại, làn gió gây cho tâm hồn một ấn tượng, dù hời hợt, dù hoàn toàn vô ý, thì cũng có thể nói rằng tâm hồn kia giống như mặt hồ gợn sóng. Còn đối với tảng đá, gió chẳng có ảnh hưởng gì. Thầy Chí Thánh chính là tảng đá ấy. Ma quỷ tìm đủ mọi cách cám dỗ linh hồn quyền phép của Ngài, nhưng không gây được một hiệu quả nào.

 

 

CƠN CÁM DỖ NƠI ĐỨC KITÔÂ VÀ ĐỨC MẸ

Lạy Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh của con, trước cố gắng vô ích uổng công của ma quỷ, Chúa rực rỡ biết bao! Những đề nghị quỷ quyệt của chúng khiến Chúa càng thêm coi thường chúng và chúng chẳng để lại dấu vết nào nơi tâm hồn trong trắng huy hoàng của Chúa. Khi chúng cám dỗ con thì đâu có như thế. Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy sung sướng khi được biết là qua thân phận bi đát loài người mà Chúa đã thắng vượt mọi cám dỗ.

Nếu ma quỷ cám dỗ Thánh Mẫu Chúa, chắc chắn chúng cũng chịu một số phận như thế thôi, nhưng Chúa đã cấm không cho cho chúng bén mảng tới gần Mẹ Thánh. Mẹ đã đạp dập đầu ma quỷ khi sinh ra Chúa, và Mẹ không cần chiến đấu nào khác để chiến thắng chúng. Phần Chúa là con của Ngài, Chúa tỏ ra rất tinh vi tế nhị nên nếu phải nhìn thấy Thánh Mẫu là Đấng rất trong sạch và cao thượng va chạm với một hữu thể sa đoạ, Chúa sẽ khổ tâm vô cùng.

Lạy Mẹ Maria, trái tim hiếu thảo của con xin mừng chúc Mẹ và đồng thời tán tụng Mẹ muôn đời.

Duy trì ấn tượng về nét trong trắng này. Thán phục, vui mừng về nét trong trắng đó với một niềm hãnh diện của một người con thảo.

 

CÁM DỖ NƠI CHÚNG TA

Thân phận của chúng ta thì khác hẳn. Cám dỗ phát xuất từ bản tính thâm sâu của chúng ta giống như làn xú khí bốc lên từ những ao bùn nước đọng. Hoạt động của ma quỷ nơi chúng ta cũng giống như làn gió không gặp tảng đá cản trở nào, trái lại nó chỉ gặp những chiều gió thoáng nhẹ.

Đó là bản tính của loài người chúng ta sau khi nguyên tổ phạm tội. Ơû dưới thế này, bản tính của người tội lỗi cũng như các vị thánh đều thế cả, chỉ khác nhau ở điểm là người tội lỗi càng làm cho bản tính đó thêm yếu kém dòn mỏng, còn các thánh lại cố gắng làm cho nó bớt đi phần nào. Càng tiến thêm trên đường nhân đức, các thánh càng trở nên vững chắc như tảng đá, chính vì vậy mà khoảng cuối đời, các ngài thường đỡ phải chiến đấu. Chiến đấu quan trọng là ở khoảng đầu, lúc mà bản tính xấu xa còn tung hoành mãnh liệt.

Hãy tỏ lòng thành thật khiêm nhường! Sống can đảm với hy vọng sẽ đạt tới an bình. Ao ước vẻ đẹp của một bản tính đã quen chống lại với cám dỗ!

----------o0o----------