BÀI THỨ 266

TIN Ở TÌNH YÊU

TÌNH YÊU PHỤ TỬ

Đáng ca tụng thay lòng nhân từ thâm sâu của người cha, quên hết quá khứ, luôn trào dâng niềm yêu thương, để đột nhiên biến đổi một chàng thanh niên ích kỷ chỉ tìm thỏa mãn nhu cầu, trở thành người có tâm tình yêu thương thanh cao, thuần túy. Tình hiếu thảo nơi chàng trở lại hiền hòa, tình yêu hối hận giúp cho tình hiếu thảo mãnh liệt hơn, khiến cho tâm hồn chàng hoàn toàn đổi mới. Người cha ra lệnh: ‘Mau lên, thay áo cũ rách cho cậu, lấy áo quý nhất cho cậu mặc, xỏ nhẫn vào tay cậu, lấy giầy mới để cậu đi! Giết ngay một con dê béo! Nay là ngày lễ trọng đại: con ta như đã chết nay sống lại, đã lạc mất nay trở về.’

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải rõ lòng yêu thương của một người cha! Ông chỉ thấy một điều: đó là con mình. Dù nó tiêu phí hết cả cơ nghiệp, sống lạc hướng, đau khổ chồng chất, tất cả đều bỏ qua hết vì nó là con mình. Tất cả tâm tình tha thứ, âu yếm và hy vọng đều gặp nhau trong những câu này: ‘Con ta đã hồi sinh và ta đã gặp lại con ta! Nó đã chết, nhưng tình thương của ta làm nó sống lại.’ Ôi tình yêu của người cha quyền phép biết bao!

 

TÌNH YÊU VÔ BIÊN CỦA THIÊN CHÚA

Lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng giống như thế, vượt xa mọi phỏng đoán của ta, và khiến ta phải ngạc nhiên say đắm trước một tình yêu vô bờ bến. Con thấy lóa mắt, bàng hoàng và không dám tin đó là sự thực.

Ôi Lạy Chúa, xin cho con nói lên điều quá trái ngược này: làm sao Chúa im hơi lặng tiếng như vậy và tâm tình yêu thương Chúa lại mãnh liệt đến thế! Con đã đau khổ, đã kêu gào Chúa, đã giơ tay hướng lên Trời, nhưng tất cả đều vô ích! Chẳng thấy Trời mở ra, chẳng thấy bộ mặt thân thiện nào! Con chạy tới bàn thờ Chúa: vẫn chỉ là gỗ đá bất động. Con kêu cầu kể lể nỗi khổ đau mà vẫn không thấy lời nào yên ủi như: Cha đây, Cha hiểu con, Cha thương xót con, Cha yêu con!

Thực vậy, con muốn nghe giọng nói đó, con muốn cảm nhận tình yêu đó, con muốn tựa bên ngực người cha và khóc cho vợi nỗi đau thương, khóc cho hết hối hận, khóc vì sướng vui.

Hồn tôi ơi, sao ngươi mơ mộng viễn vông thế! Ngươi quên mất thân phận lưu đày: Thiên Chúa chỉ xuất hiện vào cuối cuộc hành trình qua những đêm tối của chúng ta mà thôi. Khi đó lòng nhân hậu tuyệt diệu của Ngài sẽ làm cho ta ngây ngất muôn đời. Chúng ta phải mò mẫm trong đêm tối để tìm kiếm sự ngây ngất ấy, vì việc thị kiến Thiên Chúa đâu thuộc về thế giới này.

 

SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT

Nhận thức đó chính là thân phận của chúng ta. Tin rằng tình yêu vô biên vẫn luôn âm thầm hoạt động cách kỳ diệu. Xin ơn tăng thêm đức tin để khỏi hồ nghi dè dặt, nhưng xác tín sâu xa.

Đối với lòng thương yêu nhân hậu của Thiên Chúa, tất cả những điều chúng ta vừa suy niệm đều mới chỉ là một hình ảnh mờ nhạt. Trái tim cực thánh của Ngài còn yêu thương chúng ta gấp trăm ngàn lần tình yêu của người cha. Ngài có thể kiên trì chờ đợi ta trở lại mà vẫn không thất vọng. Ngài tha thứ những sai sót lớn lao ta đã phạm. Ngài bằng lòng về niềm hối hận nhuốm vẻ ích kỷ của ta, vì Ngài là người Cha.  Không ai là người cha hoàn hảo được như Ngài. Tỏ lòng biết ơn sâu xa và cảm động! Tin tưởng và ao ước mãnh liệt rồi chạy đến cùng Ngài với những động lực rất là vô vị lợi. Vì Ngài là người Cha tốt lành, chúng ta hãy cố sống như đứa con hiếu thảo.

----------o0o----------