BÀI THỨ 270

TA LUÔN LÀM ĐIỀU ĐẸP LÒNG NGÀI

 

LUÔN LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA CHA

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu là mẫu gương chí thánh của con, trong những năm ẩn dật ở Nazareth, Chúa luôn nhắc đi nhắc lại: ‘Lạy Cha! Đó là để đẹp ý Cha.’ Và giọng nhấn mạnh không ngừng phát xuất từ trái tim cao cả Chúa như thế đã khiến cho công việc chân tay, cho thời gian ẩn dật tối tăm trong thầm lặng trở thành những tâm tình hiếu thảo huy hoàng tuyệt diệu.

Sau này, khi những người tàn tật yếu đau tuôn đến với Chúa, Chúa cảm động đón tiếp họ, giơ đôi tay chữa lành họ, tâm hồn cao thượng Chúa luôn luôn nhắc lại: ‘Lạy Cha! Tất cả là để đẹp ý Cha.’ Làm đẹp ý Cha, con phải yêu những đứa con Cha đã nhận, phải tận tình xoa dịu những khổ đau của chúng, phải thêm cam đảm cho chúng. Lạy Cha, khi làm đẹp ý Cha, con cũng được sung sướng, vì con yêu Cha qua họ.

Chúa vui mừng khi đem các linh hồn về dâng cho Chúa Cha, khi nói về sự tốt lành, vẻ cao cả, về Nước Ngài, nhất là khi dẫn đưa tội nhân, những đứa con phung phá về với cha chúng! Lạy Chúa Giêsu ngày đó Chúa mở hội trong lòng và sung sướng như khi sống ở trên Trời.

 

VẺ ÊM DỊU

Con thích được đêm đêm theo Chúa lên núi và nhìn ngắm Chúa dưới bầu trời đầy trăng sao quỳ cầu nguyện, đôi mắt và đôi tay hướng về Trời! Tâm hồn cao đẹp Chúa tìm kiếm gì khi cầu nguyện? Chúa muốn tìm hiểu thấu đáo hơn về những toàn hảo của Chúa Cha, để luôn luôn phấn khởi hơn mãi hầu sống làm đẹp lòng Ngài. Người ta đâu có thể sống cho mình được khi đối diện với vẻ huyền diệu, vẻ đáng yêu làm say đắm ngất ngây! Sao lại không nóng lòng ao ước được hoàn toàn lệ thuộc vào một Hữu Thể toàn thiện như thế được! và con tim ngây ngất sẽ tìm kiếm gì nếu không phải là sự thiện, niềm vui, hạnh phúc và tắt một lời đó là làm đẹp lòng Đấng mà mình yêu mến.

 

GIÁ HY SINH

Hình ảnh của đồi Calvariô ghê rợn và dễ ghét đã bắt đầu lờ mờ xuất hiện. Và mắt Chúa như đang thấy rõ những phản bội, hèn nhát, bị loài người bỏ rơi và Thiên Chúa bỏ rơi nữa! Chúa đón nhận cuộc tử đạo thấy trước này như thế nào? Đón nhận bằng một tình yêu nhiệt thành hơn bao giờ hết, vì qua bóng tối của thử thách không thể diễn tả này, Chúa thấy đó là việc làm đẹp lòng Chúa Cha; nhưng để khám phá ra được điều đó, cần phải có một trí hiểu biết thâm sâu mà chỉ riêng mình Con Thiên Chúa mới có được. Động lực nào có thể thúc đẩy hy sinh như vậy? Đó là lòng yêu thương và cứu rỗi loài người, và là điều làm đẹp lòng Chúa Cha.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Giữ lại những điểm làm tôi cảm động nhất, chẳng hạn như quan sát thái độ bên ngoài hay những tâm tình thâm sâu của Chúa Giêsu. Thờ lạy Ngài, chúc tụng Ngài. Chúng ta cũng hãy chúc tụng Chúa Cha, vì đã có được Người Con cao cả như vậy, đã mãn nguyện vô cùng về Ngài. Không có một hành động nào của Chúa Giêsu lại không nhằm làm đẹp lòng Cha Ngài. Ngài đã đem lại biết bao vinh danh cho Thiên Chúa và thu tích biết bao công phúc cho chúng ta! Thật là một mẫu gương, một bài học quý giá mà ngày mai tôi sẽ suy niệm.

----------o0o----------