BÀI THỨ 352
CHÚA HIỆN
RA TẠI NHÀ TIỆC LY
+ Tiền nguyện: Hãy chiêm ngưỡng Thầy Chí Thánh, khi vào nhà Tiệc Ly cửa
đóng kín mít lúc đêm khuya: ‘Chiều hôm ấy
nhằm ngày thứ nhất trong tuần, đang khi các môn đệ hội họp, cửa đóng kín vì sợ
người Do Thái, Chúa Giêsu hiện ra giữa các ông và phán: ‘Bình an cho các con!’
Nói xong Ngài giơ tay và để lộ cạnh sườn ra cho các ông xem. Thấy Chúa Giêsu các
môn đệ mừng rỡ khôn tả.’
CUỘC HIỆN RA
Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ
tại nhà Tiệc Ly là hình bóng việc Ngài
ngự vào một tâm hồn sau ơn tha tội. Hãy suy niệm:
a. ‘Chiều hôm ấy’ Chúa hiện ra khi màn đêm bao phủ, màn đêm của tội lỗi,
bối rối, lo âu, hối hận, của sự chết đời đời.
b. ‘Cửa đóng kín mít’ Các cửa ra lối vào đều đóng cả. Tâm hồn khép chặt cửa lòng, chẳng ai vào nổi, ngoại
trừ Thiên Chúa.
c. ‘Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa’ Việc cải hóa một tâm hồn là chính cuộc
ngự đến tâm hồn đó của Chúa Giêsu. Ngay sau lời tha tội, Chúa Giêsu đã có mặt ở
đó và đã hoạt động. Ngài ở đó bằng cách nào?
+ bằng sự hiện diện của sự
sống và ơn thánh hóa của Ngài;
+ bằng chính trái tim Ngài
với những sợi dây thân thiết mới, những liên lạc chặt chẽ không có không gian
ngăn cách!
+ bằng các lần thăm viếng
thân mật nơi bàn tiệc Thánh Thể.
Chúa Giêsu ngự vào giữa tâm hồn
chúng ta, Ngài nối lại sợi dây tình bạn như thế đó. Ngài kết hiệp và ký giao ước
không bao giờ lìa xa chúng ta nữa. Chúa Giêsu sẽ mãi mãi trung thành với lời
giao kết này, còn bạn, bạn có trung thành không? Ngài chỉ ra khỏi tâm hồn bạn
khi nào bạn đuổi Ngài thôi.
HIỆU QUẢ VIỆC CHÚA NGỰ VÀO TÂM HÒÀN
Chúa ngự vào tâm hồn để mang lại
rất nhiều hiệu quả.
a. Bình an là hiệu quả đầu tiên. Đó cũng là lời nói đầu tiên, lời nguyện
chúc đầu tiên của Ngài: ‘Chúa Giêsu hiện đến
giữa các ông và phán: bình an cho các con.’
+ Lời chúc này làm tan đi sự lo lắng và hối hận của lương tâm.
+ Chế ngự tính đam mê nhục dục như một phương thuốc làm dịu cơn sốt và
phục hồi sức lực, nên những hiệu quả của việc rước lễ thường xuyên thật là quý
báu biết bao!
+ Tăng cường sức mạnh như
của ăn dinh dưỡng thân xác và cho chúng ta được quyền chạy tới nguồn ơn thánh
khi cần thiết.
b. Hiệu quả thứ hai là niềm vui:
+ Vui vì tìm thấy
lại sự thanh thản tâm hồn với Chúa Giêsu. Không gì làm tâm hồn phải lo sợ đời
này cũng như đời sau.
+ Vui vì tìm thấy lại được sở
thích làm việc thiện và sống đạo đức mà người ta đã đánh mất bằng thái độ vô
ơn, bằng những gương mù, gương xấu, chủ động hay thụ động
+ Thế rồi với tình yêu
của Chúa Giêsu Kitôâ, người ta lại thấy yêu
thích thực hiện những việc thánh thiện, những việc cao đẹp và quảng đại.
+ Các niềm vui dưới
thế được thanh lọc và trở nên êm dịu. Sách Gương Phúc có nói: ‘Khi có Chúa Giêsu hiện diện, mọi sự đều tốt đẹp
và chẳng có gì xem ra khó nhọc, cơ cực cả. Khi vắng bóng Chúa Giêsu, mọi sự trở
nên đắng cay. Sống mà không có Chúa Giêsu, chẳng khác gì một hoả ngục nóng bức
dữ dằn. Sống với Chúa Giêsu là Thiên Đàng hạnh phúc’ (
----------o0o----------