ƠN SÁM HỐI
Sám
hối là một hành vi thể hiện lòng khiêm nhường, tín thác và yêu mến Thiên Chúa. Người có tội
mà biết sám hối là người cò trí phục thiện, còn kẻ có tội mà không biết sám hối
hẳn đó là người ngạo mạn, không coi ai ra gì. Thật ra, ai cũng cần phải sám hối
vì ai cũng là người có tội. Giả như, kẻ không biết tội mình thì làm sao có thể
sám hối được. Như vậy, sám hối dũng là một ơn đặc biệt không phải ai ai cũng có
thể dễ dàng thủ đắc được.
Chỉ cần biết khiêm nhường một chút,
chân nhận sự thật bất toàn của con người mình và chân nhận giá trị thật của
Thiên Chúa, thì ai ai cũng có thể sám hối. Khổ nỗi kẻ phạm tội thì nhiều nhưng
người biết sám hối thì ít, vì ai cũng thấy mình vô tỳ vết, chẳng có gì phải
sửa, chả có gì phải ăn năn thì lấy đâu ra hành vi sám hối?
Sám hối là gì? Chỉ là hành vi nhận
biết lỗi lầm và nhìn nhận tình yêu thương của Thiên Chúa dành tặng cho mình để
mà quay về với ân thiêng đó mà thôi. Đã là con người, thì hành vi sám hối hầu
như kéo dài suốt cuộc đời. Bao lâu còn sống thì bấy nhiêu ngày chúng ta cần
phải sám hối vì bất toàn, yếu đuối bản thân Hơn nữa ngày Thiên Chúa đến lần thứ
hai là ngày chúng ta khộng hề biết trước, Ngài đến vào bất cứ giờ nào Ngài
muốn, nếu như nhân loại không sám hối thì không có cơ hội được cứu độ.
Mục đích của việc sám hối cũng chính
là để được đón nhận ơn Thiên Chúa cứu độ mà thôi. Nếu như đó là một mục đích
tốt thì tại sao nhân loại còn day dứt chưa thực hiện. Đó cũng chính là vì sự
sám hối ấy đụng chạm đến tham vọng của nhân loại. Muốn sám hối nên thì cần phải
từ bỏ, dứt khoát khỏi mọi dính bén của tội lỗi. Vậy làm thế nào đây, để có thể
dứt khoát từ bỏ tội lỗi cách trọn vẹn?
Rất khó, khó lắm, chẳng phải nói sám
hối là làm được ngay đâu, cái gì cũng cần phải có ơn riêng của Thiên Chúa ân
ban, tự sức con người thì chẳng ai có thể làm được việc gì tốt lành cả. Trúng được
sổ xố đã khó rồi, có người cả đời mua vé số mà chả trúng con nào, có người cầu
xin cả đời cũng chẳng bao giờ được trúng số, thì làm người lành thánh còn khó
hơn gấp vạn lần trúng số đấy. Chỉ có ai, có một trái tim hoàn toàn thuộc về
Thiên Chúa mới có thể thực hiện được mà thôi.
Lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả cách
đây hơn 2000 năm rồi: “Anh em hãy sám
hối, vì Nước trời đã đến gần.” (Mt 3, 2) nhưng mà nhân loại kẻ nghe người
không, kẻ theo nửa vời, kẻ đi nửa chừng thì bỏ cuộc… Nếu sám hối mà dễ, có phải
đã vào hết Nước trời rồi không?
Những thái độ chủ quan, ỷ nại, tự cao,
tự đại, tự mãn đều không xứng với lòng sám hối. Sám hối lúc nào cũng phải có
thái độ sẵn sàng và từ bỏ. Hoa quả của lòng sám hối chính là việc từ bỏ tội lỗi
và sống trọn vẹn với ân tình của Thiên Chúa.
Lạy
Chúa, sám hối mà dễ thì con nên thánh lâu rồi. Chính vì sự sám hối nửa vời
khiến con, người chẳng ra người, tội chẳng ra tội. Xin giúp con hiểu rằng, để
đón nhận được ơn cứu độ con cần phải thay đổi. Sự thay đổi ấy, còn khó hơn cả được
giải độc đắc. Thay vì trông mong độc đắc thật, thì hãy trông mong trở thành hạt
thóc mẩy để được Ngài thu vào kho lẫm vinh quang.
M.
Hoàng Thì Thùy Trang.