ĐỪNG SỢ

 

          Tập làm người dũng cảm quả thực không dễ chút nào. Cứng rằn quá cũng không tốt, vì nó sẽ khiến bạn trở nên tàn nhẫn, nhưng yếu đuối hoài sẽ khiến mình rồi ra bất hạnh. Không gì tốt hơn sự trung dung. Kiềm chế bản thân, hiểu mình là ai, điều ấy khó vô cùng.

          Từ nguyên thủy, con người sinh ra đã biết sợ. Họ sợ đủ thứ trên thế giới này, điều ấy cũng chả mấy khó hiểu. Bởi bản thân bất toàn, hiển nhiên họ phải sợ những gì ngoài khả năng, ngoài tầm kiểm soát bản thân. Những cái sợ liên quan đến vật chất đã khó, kể chi đến những nỗi sợ tinh thần. Cái sợ nào cũng đáng sợ như nhau. Thế nhưng, làm cho bản thân trở nên kiên cường quả thật không dễ.

          Chỉ những ai có đời sống trưởng thành về nhân bản cũng như tâm linh, người ấy mới hòng mong bản thân vượt qua nỗi sợ. Có biết bao nổi sợ tồn tại trên thế gian này, nhưng quả thực không gì đáng sợ hơn sự chết. Bởi đó sẽ là cửa ngõ để đưa ta đến cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc tồi tệ hơn.

          Chính vì cái sợ đã khiến người ta đánh mất già nửa thành công cuộc đời, nhưng làm thế nào để có thể vượt qua nỗi sợ mà không bị mất mát? Sự thật thì chỉ có sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát con người khỏi ám ảnh về những nỗi lo sợ trong cuộc đời này. Đức Giêsu đã khẳng định: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” (Mt 10, 28)

          Hiểu biết là sức mạnh, chính sự hiểu biết sẽ giúp người ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và kiên cường hơn. Thế nhưng, hiểu biết thôi chưa đủ, mà trên hết phải có lòng kính sợ Thiên Chúa và niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Ngài. Nếu như ai đó luôn luôn có Thiên Chúa ở với mình, thì chẳng gì có thể khiến cho họ lo âu, buồn bã hay thất vọng trước sóng gió ủ ê ê ủ…

          Làm thế nào để mà luôn luôn có được Thiên Chúa ở trong lòng, đây là điều cực kỳ khó khăn. Người ta yêu Thiên Chúa khó lắm, nó còn khó hơn cả việc tạo dựng thế giới này. Cho nên, đừng mong mình có thể yêu Thiên Chúa, nếu như bạn không phó mặc cuộc đời trong tay tình yêu của Ngài.

          Lạy Chúa, nói về sợ hãi, con dường như kẻ đứng đầu thế giới về sự nhát đảm, nhưng rồi thời gian qua đi, chính Ngài là Người Thầy mô phạm đã khiến con trở nên dày dạn hơn, khi biết kiềm chế nỗi sợ hãi của mình. Ngay cả việc đối diện với nỗi sợ lớn nhất trên thế giới cái chết, mà con cũng đã lần lần kiểm soát được. Dễ lắm mà cũng khó lắm, thôi thì cứ buông tay trả mọi thứ về với đời, chỉ cần luôn giữ trong mình niềm tin vào tình yêu quan phòng vô biên của Thiên Chúa, thì chẳng còn gì đáng sợ khiến bản thân khiếp nhược nữa.

 

M.. Hoàng Thị Thùy Trang.