CÓ
MỘT ĐIỀU CẦN PHẢI SUY NGHĨ
Có một
điều trong Tin mừng mà chúng ta phải suy nghĩ, đó chính là việc con người khao
khát am hiểu về Thiên Chúa, nhưng sự thật khi đối diện, thì không ai là có thể
đứng vững trước nhan Ngài. Như vậy cho thấy, Thiên Chúa thực sự rất quyền năng
và uy nghi. Sự linh thánh của Ngài khiến cho con người khiếp đảm. Họ khiếp đảm
trước quyền năng và sự chí thánh của Ngài.
Hôm nay Đức Giêsu đưa riêng các đồ đệ
của mình lên núi, ở đó Ngài biến đổi dung mạo trước các ông, Ngài vén mở sự
thật về thân thế của Ngài cho họ được thấy để mà tin. Tin trước nhất vào quyền
năng và sự thật về bản thân Thiên Chúa. Nhờ đó, các ông vì thấy mà sẽ tin, tin
vào Đấng mà họ chọn lựa bước theo và hiến dâng cả đời tôn thờ, phục vụ.
Bức màn bí mật về thân thế của Đức
Giêsu đã được tỏ lộ trước mắt các tông đồ. Tận mắt chứng kiến sự thật về Thiên
Chúa, không tin cũng phải tin, làm sao các ông có thể chối bỏ quyền năng tuyệt
đối mà Thiên Chúa đã biểu lộ cho họ:
“Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi
cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.” (Mc 9, 2)
Khi yêu ai, người ta phải thể hiện
trọn vẹn con người cho người mình yêu, hầu người yêu có thể am hiểu sự thật về
mình, đó mới là tình yêu thực sự. Thiên Chúa đã tỏ lộ trọn vẹn con người mình cho
môn đệ được thấy và được nghe hầu có thể tin. Nếu như biết tỏ tường Thầy là ai,
nếu như hiểu cách xác thực Thầy chính là Thiên Chúa, đầy quyền năng và uy nghi,
thì chắc hẳn các tông đồ sẽ vững tin hơn, sẽ xác tín mạnh mẽ hơn mà vui bước
theo Người mà họ chọn lựa.
Việc gia tăng niềm tin cho các tông
đồ, việc biểu lộ sự thật về bản thân cho các môn đệ cũng chính là việc củng cố
niềm tin cho họ. Niềm tin vào một Thiên Chúa tuyệt đối thật không hề là chuyện
dễ dàng gì. Việc Thiên Chúa làm người giữa con người đã là một mầu nhiệm, việc
tin nhận Ngài là Đấng cứu độ, là Con Một duy nhất của Thiên Chúa lại cũng không
phải chuyện dễ dàng. Thiên Chúa mầu nhiệm, cho nên tất cả mọi chuyện xoay quanh
Ngài cũng mầu nhiệm.
Thế nên, có lẽ chuyện Thiên Chúa Cha
tuyên phán Đức Giêsu trước mặt các tông đồ cũng khiến các ông không khỏi bàng
hoàng kinh ngạc: “Đây là Con Ta yêu dấu,
hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 9, 7) Thôi thì, Chúa Cha đã dạy thì ta cứ
tin, cứ vâng lời vậy. Sự thật về Thiên Chúa đã được biểu lộ môn một trong Tin
mừng không còn gì phải bàn cãi. Quyền năng và uy nghi của Ngài không ai sánh
bằng. Tuy nhiên, con người có tin hay không là một chuyện, tin rồi nhưng có sống
theo niềm tin ấy không lại thêm một chuyện khác.
Nếu đã tin, thì can đảm sống chứng
nhân cho niềm tin của mình. Nếu chưa tin, thì hãy thử tin. Tin Thiên Chúa,
nhưng còn phải sống niềm tin ấy. Tin thì dễ, sống chứng nhân niềm tin, khó lắm
ai ơi.
Lạy
Chúa, con người có tham vọng nhìn thấy nhãn tiền quyền năng Thiên Chúa một phần
cũng vì hiếu kỳ, kém tin. Tuy nhiên, khi đã đạt mục đích lại khó can đảm sống
chứng nhân cho niềm tin của mình. Tin đã khó, sống niềm tin càng khó. Sống là
phải hy sinh, chẳng ai thích hy sinh cả, có những thứ hy sinh phải đổ máu, mà
sự thật thì mấy ai thích đổ máu đâu. Xin giúp con, thay vì khao khát nhìn thấy
Thiên Chúa, thì hãy can đảm sống chứng nhân cho niềm tin của mình, giữa một thế
giới đầy gian tà, ganh ghét và tội lỗi. Xin gia tăng niềm tin còn non nớt và
yếu kém của con. Xin giúp con có thể nhận ra tiếng Thiên Chúa nói với mình qua
từng biến cố cuộc sống, như vậy mới có thể thắng vượt mọi cám dỗ của thế gian.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.