CỨ ĐỂ MẶC NGÀI LO
Có
thể nói dụ ngôn hôm nay là một trong những dụ ngôn nói đến niềm tin tưởng, phó
thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Từng trang Tin mừng cho thấy quyền năng và tình
yêu thương Thiên Chúa dành cho con người.
Quả
thật, không gì quan trọng cho bằng niềm tin yêu và phó thác. Nếu như muốn tồn tại
hạnh phúc trên cõi đời này, thiết nghĩ chả gì khiến họ bình an hơn niềm tin vào
tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Sở dĩ người ta không mấy vui và cuộc sống
luôn gặp nhiều trúc trắc cũng chỉ vì không có niềm tin yêu nơi Chúa. Mà nói thật,
nếu như tin và yêu Chúa dễ như thế, thì có lẽ chả còn ai bất hạnh nữa rồi.
Tại sao người ta lại khó tin và yêu Chúa như vậy. Xin thưa
cũng chỉ vì Thiên Chúa mầu nhiệm, Ngài không như những gì con người tưởng tượng
và gán ghép. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu thương và mầu nhiệm. Ngài có thể
làm những gì vượt khỏi mong ước của con người, nhưng vấn đề là người ta không
tin. Người ta không muốn tin, có lẽ vậy, bởi tin là phải trả giá cho niềm tin của
mình; Tin là phải sống cho điều mình tin.
Yêu
Thiên Chúa khó có lẽ vì người ta phải đánh đổi, có thể nói đó là sự đánh đổi cả
mạng sống để có được Ngài. Phần lớn nhân loại không chọn Thiên Chúa là vì Ngài
không thuộc về thế gian này mà thuộc về một thế giới khác. Thế giới chỉ có tình
yêu thương và công lý.
Nhân loại chọn vật chất hơn Thiên Chúa, có lẽ vì đó là nguồn
lực quan trọng giúp họ tồn tại vững chắc trên cuộc đời này hiểu theo nghĩa thực
tế. Còn Thiên Chúa, Ngài âm thầm hoạt động và sống cho con người nhưng hiếm ai
biết đến hay quan tâm tìm hiểu.
Nếu cứ như người nông phu trong Tin mừng hôm nay thì thật
là thích. Chỉ cần gieo hạt, mọi chuyện lớn lên và mọc thành cây, trổ hoa sinh hạt
thế nào không cần quan tâm đến vì Thiên Chúa vẫn cho chúng lớn lên: “Đất tự động sinh ra hoa màu; trước hết cây
lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.”
(Mc 4, 28)
Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng việc phó thác nơi Thiên Chúa
là quan trọng nhưng tinh thần phó thác thì quan trọng hơn niềm tín thác. Trong
niềm tín thác thì ước muốn tín thác quan trọng hơn tất cả. Người ta chỉ cần biết
tin và tin, yêu và yêu tuyệt đối mà thôi. Còn mọi chuyện, hãy cứ để Thiên Chúa
lo.
Thiên Chúa không bao giờ khoanh tay đứng nhìn thế nhân xoay
chuyển. Ngược lại, Ngài là người điều khiển, Ngài luôn luôn hiện diện và đồng
hành. Quyền năng Thiên Chúa bao trùm cả vũ trụ này, có điều chúng ta nên trân
trọng quyết định của Ngài, nên tin tưởng vào quyền năng và tình thương của
Ngài. Chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa, Đấng có thể cứu thoát và trao ban
cho bạn hạnh phúc. Đó cũng chính là con đường duy nhất có thể đưa bạn đến được
Nước trời.
Tình yêu Thiên Chúa nơi trời cao chính là tình yêu thương của
Thiên Chúa nơi nhân loại. Vậy chúng ta nên làm cách nào đó để chỉ sống yêu
thương, sống tin tưởng hầu có được hạnh phúc Nước trời mà Thiên Chúa ban tặng.
Lạy Chúa, ở trên
thiên quốc người ta nói sẽ không còn nước mắt cũng chả còn khổ đau. Đó là nơi
chỉ có tình yêu thương và hạnh phúc. Nếu như ai đó đang khao khát có một thế giới
này tồn tại thì ngay hôm nay hãy nên đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác nơi
Thiên Chúa. Ngài có tình yêu thương, có quyền năng, có ơn cứu độ. Cứ tin tưởng
tuyệt đối, nhắm mắt bước theo và mọi chuyện, cứ để mặc Ngài lo.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.