CẦN PHẢI ĐỔI THAY

Có lẽ không ai trong chúng ta còn lạ lẫm trước lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả về việc dọn đường đón chờ Đấng Cứu Thế. Ngài kêu gọi mọi người sám hối và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Chúng ta cần phải chuẩn bị để thoát ra khỏi những thói quen cuộc sống. Những vòng xoáy của cơm áo, gạo tiền, của đam mê, danh vọng cuốn chúng ta theo qui luật cuộc sống. Nó sẽ khiến ta xa Chúa, lãng quên Chúa và có thể phản nghịch cùng Ngài. Chúng ta cần phải chuẩn bị bởi vì ta chưa xứng đáng, cho nên cần phải thay đổi để có thể lãnh nhận được hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ân ban cho ta. Ta cần phải chuẩn bị để tỏ thái độ của kẻ cần ơn, xin ơn và thiếu ơn. Người no đủ thì không cần gì cả, chỉ những kẻ thiếu thốn mới cần. Chúng ta luôn là những con người thiếu thốn trước mặt Thiên Chúa. Ta không thiếu tình thương của Ngài, nhưng thiếu niềm tin và lòng mến. Ta cần phải thay đổi để xứng đáng với tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Vấn đề là trong chúng ta có những người đã quá đầy đủ, họ thấy không cần đến Thiên Chúa, tình thương cũng như ơn cứu độ của Ngài. Phần khác cần thì có nhưng không cần lắm nên có thái độ thờ ơ, lãnh đạm. Số còn lại thì cần có cần nhưng vì lòng đam mê của cải vật chất, bạc tiền lớn hơn tình thương dành cho Thiên Chúa, nên kết quả là Thiên Chúa, tình thương và ơn cứu độ của Ngài vẫn đứng bên ngoài cuộc đời họ.

Vậy để là để đón nhận ân huệ nhưng không của Thiên Chúa ta phải làm sao? Như lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". (Lc 3, 5-6)

Những việc chúng ta nhất định cần phải sửa đổi chính là từ bỏ những thói hư tật xấu, đó là những tội lỗi của ta đã phản nghịch cùng Thiên Chúa, đó là điều mà chắc chắn Ngài không hề muốn. Vì tội lỗi là quay lưng lại với Ngài. Những điều gây thiệt hại cho tha nhân chúng ta cũng cần phải loại bỏ. Như vậy chỉ cần thực thi điều răn Thiên Chúa với tình yêu và lòng mến thì chúng ta đã hiệp nhất cùng với Thiên Chúa rồi.

Tuy nhiên sự thật lại không dễ dàng như vậy. Sự thiện và sự ác là hai thế lực luôn luôn giằng xéo và đối nghịch với nhau. Con người thường có xu hướng nghiêng chiều về điều xấu nhiều hơn điều thiện. Sở dĩ như vậy cũng đơn giản vì làm việc thiện  thì khó, đòi hỏi người ta phải yêu mến và hy sinh, còn điều xấu lại khiến họ thỏa mãn tham vọng bất chính.

Chính vì hiểu rõ giới hạn của con người, chính vì quá yêu thương họ, Thiên Chúa đã không trách cứ nhưng trái lại Ngài đã yêu thương, đã đến với họ, giang tay ôm lấy họ vào lòng để cảm thông, để yêu thương và tha thứ. Vấn đề hoàn toàn không về phía Thiên Chúa nhưng hệ tại ở con người. Con người có muốn để cho Ngái yêu thương và tha thứ hay không mới quan trọng. Vấn đề không phải Thiên Chúa không yêu thương ta, không cứu độ ta nhưng là ở ta, ta không muốn được tha thứ và yêu thương, ta không muốn được cứu độ, ta chọn sự dữ và không chọn sự thiện.

Một trong những nguyên nhân khiến con người khó chọn Thiên Chúa chính là sự khác biệt của thế giới vật chất và tinh thần. Con người cần đời sống vật chất hơn tinh thần trong khi Thiên Chúa lại quan tâm đến giá trị tâm linh, đời sống tinh thần. Ngài là chủ của thế giới, Ngài tạo dựng thế giới này nên Ngài quan tâm gì đến cái vật chất mau qua, nay còn mai mất đó. Điều Thiên Chúa cần là những giá trị tinh thần mà không gì có thể cướp mất được. Chính những giá trị thiện ấy mới tồn tại vĩnh cửu qua dòng thời  gian.

Lạy Chúa, nếu như nói cần phải sửa đường đón Chúa đến thì có lẽ chẳng ai trong chúng con là không cần cả, nhưng vấn đề là cần như thế nào mới quan trọng. Có người chỉ cần trong giai đoạn, cần ở thời gian ngắn, còn có người muốn biến đổi cả đời. Tuy nhiên, cho dù với mục đích gì nhưng nếu như có ý muốn biến đổi đã là hạnh phúc. Xin Chúa giúp con hiểu rằng hơn bao giờ hết lúc này con cần phải biến đổi, cần phải thay đổi đời sống hầu xứng đáng đón nhận ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cho mình, đặc biệt trong mùa giánh sinh hôm nay.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.