TRUY TÌM DẤU LẠ
Tin mừng hôm nay thuật lại
cho chúng ta biết sự kiện Ba vua đi tìm ngôi sao lạ. Họ là những nhà chiêm
tinh, theo hiểu biết của mình, họ nhận thấy ngôi sao lạ xuất hiện trên trời, và
họ đã lên đường tìm cho bằng được nơi đã xuất hiện ngôi sao ấy.
Đây chính là bài học đầu
tiên mà chúng ta cần học hỏi, khi nhận biết thánh ý Chúa, ta cần phải mau mắn
thực thi. Khi vừa nhận được dấu lạ Chúa biểu lộ, các ngài đã vội vã lên đường: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?
Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến
bái lạy Người.” ((Mt 2, 2)
Khi nhận câu hỏi của các
nhà chiêm tinh, vua Hêrôđê đã lúng túng và lo sợ: “Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối” (Mt 2, 3) Ngài lo sợ đến địa vị của
mình. Vì Ngài không hiểu vị vua mà các nhà chiêm tinh nói đến là ai. Đó phải
chăng cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta mỗi khi tuân phục thánh ý Chúa,
ta cũng cảm thấy mất mát, sợ sệt, lo lắng với những thứ mà mình phải hy sinh, mất
mát.
“Xin quý Ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy,
xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” (Mt 2, 8) phải chăng
đây cũng lại là tâm trạng của mỗi người chúng ta. Ta thường hay lừa dối Thiên
Chúa bằng những biện minh ngờ nghệch của mình. Khỏa lấp đi nỗi sợ sệt của bản
thân và tìm cách gây hại cho người khác. Vua Hêrôđê nào đâu thật tâm tìm kiếm vị
Vua mà các nhà chiêm tinh đang tìm kiếm nhưng chính là ông muốn biết để tìm
cách bảo vệ cho vị trí, chỗ đứng của mình. Vì lợi ích bản thân mà ông không ngại
làm hại đến người.
“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ
đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.” (Mc 2, 9) Đôi khi trong cuộc sống, vì tham vọng bản thân mà ta
không nhận ra những dấu lạ Thiên Chúa gửi đến hằng ngày trong cuộc sống. Thế là
thay vì đi theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa, ta lại nuông chiều bản thân theo dục
vọng cá nhân, đánh mất đi thiên chức làm Con Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao
giờ bỏ rơi con người, nếu như có thì chỉ bởi tại nhân loại mà thôi. Con người
đã quay lưng với tình yêu thương và ơn cứu độ của Ngài. Làm thế nào để có thể
nhận ra những dấu lạ Chúa gửi đến cho mình là cả một kỳ tích.
“Họ vào nhà, liền sấp
mình bái lạy Người, rồi mở báo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2, 11) Khi đã tìm
thấy Chúa, thái độ của chúng ta ra sao? Ta sẽ lấy gì để mà dâng tiến Ngài? Ba
vua đã dâng lên Ngài tất cả những gì họ có, những gì tốt đẹp, quý giá nhất, còn
ta thì sao? Ta sẽ dâng cho Thiên Chúa những gì để gọi là đền đáp tình yêu
thương Ngài đã dành tặng cho mỗi người chúng ta?
Con người rất hay tìm dấu
lạ và tin vào nó mà đôi khi quên mất chả ai có thể là dấu lạ mà mình phải truy
tìm ngoại trừ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con khác nào kẻ
lạc bước bơ vơ giữa cuộc đời đi tìm cho mình những ngôi sao may mắn. Bởi mải miết
tìm kiếm những vì sao lạ, ham muốn chạy theo ước vọng thấp hèn mà con mờ mắt
trong ảo vọng, không nhận ra thánh ý Chúa trong đời mình. Xin giúp con đứng dậy,
đi về phía trước, nơi có Ngài chính là sao sáng dẫn đường giúp con vượt mọi
gian khó. Và một khi đã tìm thấy, thì hãy dâng lên Ngài tất cả, cả những bất hảo
và dục vọng trong con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.