KẺ VÔ TÌNH

Nói đến ơn cứu độ, có rất nhiều thái độ của con người khi đối diện với ơn này. Người thì vô cùng trân trọng, nâng niu, người thì thờ ơ lãnh đạm. Do vậy, được - mất tất cả đều phụ thuôc vào thái độ sống của nhân loại. Nếu như ai đó nhìn nhận ra giá trị thật của ơn cứu độ, người ta sẽ hạnh phúc chừng nào bởi cuộc sống của họ lúc này có ý nghĩa. Tôi tồn tại trong thế giới này không phải để rồi một ngày kia sẽ mất đi hoặc tôi chẳng là gì so với vũ trụ mênh mông này. Không, mà hoàn toàn ngược lại, tôi là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Tôi là kết quả của tình yêu cứu độ. Thiên Chúa yêu tôi, Ngài tạo dựng nên tôi và cứu chuộc tôi. Sự hiện hữu của tôi trong thế giới này không phải là kết quả của một sự vô tình của cha hay mẹ, nhưng đều là ý định an bài từ ngàn đời của Thiên Chúa. Nếu như ai đó ý thức được như vậy, họ sẽ hiểu rằng cuộc sống của họ có giá trị vô cùng vì nó được cứu chuộc bằng chính giá máu của Con Thiên Chúa.

Như bao người, cụ già Simêon hôm nay, rất vui mừng và hạnh phúc khi được nhìn thấy Hài Nhi Giêsu, ông ẵm Hài Nhi trên tay và chúc tụng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân; Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài.” (Lc 2, 29-32) Mỗi người chúng ta ngày nay, khi đón nhận ơn cứu độ, chúng ta đã có thái độ như thế nào? Vui mừng hay thờ ơ lãnh đạm?

Mỗi ngày đối diện với ơn Chúa nhưng con người dường như vô tâm làm ngơ. Họ cần một thứ gì đó khác hơn kìa, mà không hay biết rằng ngoài ơn Chúa, còn có gì khác quan trọng hơn đâu. Có ơn Chúa là có tất cả. Ơn Chúa giúp ta vui sống, sống hạnh phúc, bình an. Ơn Chúa giúp ta thắng vượt cám dỗ, giúp ta bình tâm trước những khó khăn, thử thách và sự dữ.

Cuộc sống ngày nay nhiễu nhương bóng tối và sữ dữ, làm thế nào để có thể đứng vững trước sức mạnh của ba thù, nếu như không có niềm tin cậy vững mạnh vào Thiên Chúa. Nếu như ta tin cậy và phó thác vào quyền năng, sức mạnh và ơn cứu độ của Thiên Chúa, chắc chắn ta sẽ thắng vượt được ác thù.

Thiên Chúa, Ngài có buồn không trước sự vô tình của thế gian. Thế gian vốn dĩ đã vô tình, tạo dựng nên thế gian, chắc chắn Ngài quá hiểu sự mỏng manh dễ vỡ của nó. Tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình, cứu chuộc con người bằng chính mạng sống mình, có lẽ Ngài đã quá yêu thương họ mà lãng quên tội lỗi chính họ gây ra.

Mang thân phận con người mỏng dòn, yếu đuối, hay thay đổi, hay lãng quên, hay vô tình, Thiên Chúa không bỏ quên con người, không bỏ mặc họ như họ đáng trách nhưng Ngài đã bước tới, cúi xuống và cứu vớt con người. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, luôn luôn quảng đại, luôn luôn chờ đợi và luôn luôn tha thứ, con người chúng ta thì sao? Con người chúng ta phải có thái độ nào trước ơn huệ cao lớn, nhưng không ấy đây.

Lạy Chúa, con là kẻ vô tình đáng trách trước muôn vàn ân huệ Ngài ban không cho đời con. Đứng trước ơn cứu độ của Thiên Chúa, đã bao lần con là kẻ lãnh đạm, thờ ơ. Con đã quay lưng với lòng thương xót của Ngài. Xin tha thứ cho con, xin tha thứ cho kẻ vô tình đã phản nghịch cùng Ngài. Con muốn trở về, nói một lời tạ tội. Chính cái tội vô tình ấy đã tổn thương trái tim Thiên Chúa, xin tha thứ cho con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.