ĐỪNG ĐỢI ĐẾN NGÀY SAU

Có thể nói Tin mừng hôm nay là một trong những bài Tin mừng mặc khải sâu sắc nhất mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Ngài tự cho mình là chủ chiên và tất cả chúng ta là con chiên của Ngài. Ngài là vị Mục tử nhân lành nhất, vị Mục tử đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Tất cả những ai thuộc về Người thì được cứu độ. Ngài chính là cửa ngõ dẫn đến nguồn ơn cứu độ, nguồn ơn sự sống. Ngài là cánh cửa duy nhất có thể mang ơn cứu độ vĩnh cửu đến cho con người. Ngoài Ngài ra những cửa ngõ khác đều dẫn đến diệt vong: “Ai không qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.” (Ga 10, 1)

Đức Giêsu đã mặc khải Ngài là cửa ngõ duy nhất mở lối cho con người từ đất mà về trời cùng Thiên Chúa và đó cũng chính là cửa ngõ duy nhất mặc khải trọn vẹn nhất mầu nhiệm Thiên Chúa. Ngoài Ngài ra, ngoài Con Một Thiên Chúa, ngoài Đấng từ trời đến với thế gian thì không còn con đường nào khác, không còn ai khác có thể mặc khải cho nhân loại biết về mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa cách trọn vẹn.

Nếu như chúng ta muốn được cứu độ, chúng ta chắc chắn phải bước theo Đức Giêsu trên con đường Ngài đã đi và tín thác vào Ngài, vâng phục Ngài. Ngài là Mục tử tốt lành, Ngài biết tất cả chúng ta và biết cần phải làm gì cho ta. Nếu như ta thực sự muốn sống, muốn được cứu độ thì ta cần phải tin tưởng tuyệt đối và tín thác tuyệt đối vào Ngài, vâng nghe theo Ngài và bước đi với Ngài. Ta cần phải buông bỏ cuộc đời ta cho Chúa, cho vị Mục tử quyền năng và giàu lòng thương xót, ta cần phải để cho Ngài tự do hành động, Ngài sẽ biết cách chăm sóc cho ta, cứu độ ta.

Đức Giêsu đã khẳng định một cách chắc chắn Ngài là vị Mục tử nhân lành. Ngài đến là để yêu thương ta và cho ta được sống, sống dồi dào trong tình yêu thương và ân sủng. Ngài biết Ngài cần phải làm gì cho ta được hạnh phúc: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 10) Thiên Chúa đầy quyền năng và tốt lành, Ngài biết rất rõ Ngài cần phải làm gì cho ta được hạnh phúc. Ngài đã hứa Ngài đến để cứu độ chúng ta nghĩa là cho chúng ta sự sống mà tội lỗi của tổ tông đã cướp đi của chúng ta. Ơn cứu độ của Ngài sẽ cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, dồi dào trong ân sủng chứ không bao giờ là đau khổ là bất hạnh. Phần ta, ta có muốn trở thành con chiên của Ngài, có muốn ở trong đàn chiên của Ngài và có muốn để cho Ngài chăm sóc ta hay không mà thôi.

Sự sống dồi dào trước tiên là ơn cứu độ, ơn thánh giúp ta khỏi chết đời đời. sự sống dồi dào còn thể hiện qua từng hơi thở, từng bước chân đi, từng khoảnh khắc cuộc sống. Tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa nếu như ta biết trân quí ân sủng ấy mà sống trọn vẹn hiếu thảo với Thiên Chúa và bác ái với tha nhân.

Lạy Chúa, còn gì hạnh phúc hơn khi được chính Con Thiên Chúa làm người cứu độ chúng con, còn gì hạnh phúc hơn khi được chính Con Một Ngài yêu thương chăm sóc chúng con. Được người chăm sóc, quan tâm, lo lắng và yêu thương đã là hạnh phúc. Giờ đây chúng con lại được chính Thiên Chúa yêu thương, chăm lo cho chúng con, trao ban cho chúng con sự sống như vậy không phải là đại diễm phúc hay sao? Có lẽ niềm tin của chúng con còn quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nhìn ra ân huệ và sự hiện diện thiêng liêng của tình yêu Ngài trên cuộc đời chúng con. Đến bây giờ con đã thực sự hiểu ra, cuộc sống này chỉ có ý nghĩa khi mình biết làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Xin Ngài giúp mọi người trên thế giới biết sống thế nào, biết phải làm gì cho người mình yêu thương được hạnh phúc đừng đợi đến ngày sau. Nếu được như thế, con chắc chắn rằng thế giới sẽ chẳng còn nước mắt khổ đau.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.