CÓ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

           Có lẽ bài Tin mừng hôm nay rất phù hợp với bối cảnh thế giới hôm nay trong thời đại chiến tranh khốc liệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thế lực sự thiện và sự ác. Ngày nay sự thiện đã bị bóng tối của sự ác che khuất bởi vì tác nhân chính là con người. Thế lực bóng tối đã mượn lòng tham lam, ích kỉ của con người mà khuấy động cuộc sống. Người ta rất khó tìm ra chân lý trong thời đại này khi mà trong xã hội, con người mặc sức che đậy bộ mặt thật của mình bằng những hình thức phù phiếm, giả trá bên ngoài. Lương tâm con người dường như đã chết khi mà tiếng nói của sự ác lớn hợn sự thiện. Ngày nay nhân loại thiếu nhân đức khiêm tốn. Ai cũng cho mình là nhất, thế nên ngay cả Thiên Chúa cũng bị xếp xuống hàng thứ yếu trong danh mục lựa chọn ưu tiên.

        Có lẽ trong mọi thời đại, đây cũng là thời điểm đáng buồn nhất của nhân loại khi liên tiếp bị dịch bệnh hoành hành. Con người đã tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng do dịch bệnh gây ra. Chắc chắc trong chúng ta ai đó cũng trải qua kinh nghiệm quí báu của sự hoảng loạn, bất an và dao động. Phải chăng mọi biến cố đều là một mầu nhiệm, là một dấu chỉ để thức tỉnh tâm linh mỗi người.

        Có rất nhiều lời cảnh tỉnh, nhưng có lẽ không lời cảnh tỉnh nào đáng quí hơn cảnh tỉnh về tình trạng tâm hồn. Con người rất dễ chìm vào hoang tưởng của chính mình. Cái mà người trẻ hôm nay gọi là sống ảo,tự mặc cho mình những chiếc cánh thiên thần có thể làm được mọi sự cao siêu như trong thế giới của phim ảnh, của câu chuyện cổ tích. Những chiếc áo hoang tưởng tự cao tự đại đã giết chết đời sống tâm linh với Thiên Chúa. Cho dù mình có tài năng, có cao siêu, có giỏi giang thế nào đi nữa thì đó cũng là ân huệ Chúa ban cho mình để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Minh đã quên đi chính bản thân chỉ là khí cụ của Chúa mà thôi.

        Điểm cốt lõi đã bị đánh cắp trong đời sống tâm linh, cho nên bản thân đã gây ra biết bao bất hạnh. Mỗi người chúng ta đâu hiểu rằng tội lỗi của mình đã ảnh hưởng đến Thiên Chúa và tha nhân như thế nào. Mỗi người chúng ta cũng đâu hiểu rằng nhân đức của chúng ta ảnh hưởng đến thế giới ra sao. Chả phải tất cả nhân loại đang cùng sống trong một vòm trời, hít thở chung một không khí hay sao. Ước gì ai làm người cũng có thể nhận ra điều đó, rằng chúng ta được sống cho nhau và vì nhau như thế nào. Thì lúc ấy có lẽ mọi giá trị của cuộc sống này sẽ được trân trọng đến chừng nào.

        Thánh Gioan tiền hô hôm nay, là người được Thiên Chúa yêu thương, là người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho quyền năng, tình thương và sức mạnh của Thiên Chúa. Đấng yêu thương và tha thứ cho chúng ta trong Thần Khí và sự thật của Ngài. Sự thật về tình yêu của Ba Ngôi. Ngài đến để tuyên tín vào niềm tin và tình yêu Ngài đã dành cho Đấng cứu độ thế giới như thế nào: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho Người.” (Ga, 1 23.26-27)

        Ước gì hôm nay, thế giới cũng có một tâm tình như thánh Gioan tiền hô, người làm chứng khiêm nhu của Thiên Chúa. Nhận biết mình chỉ là tôi tớ thấp hèn, không xứng đáng với danh phận và địa vị, quyền năng của Đấng mình yêu thương, tôn kính và rao giảng thì có phải thế lực sự ác không thể hoành hành được không? Giáo hội gần đây xảy ra liên tiếp những chuyện đau lòng về những vị ngôn sứ giả, ngôn sứ mạo danh, không phải là đày tớ trung thành của Thiên Chúa. Và ngay cả với mỗi người chúng ta, lối sống của ta cũng đã phản chứng lại niềm tin tuyến của ta trước thế giới về Đấng mà chúng ta tôn thờ, Đấng cứu độ mà Ngài cần chúng ta rao giảng cho mọi người nhận biết.

        Lạy Chúa, nếu như con ý thức được rằng, con chính là người được Thiên Chúa sai đến trần gian này để sống chứng nhân cho nhân loại biết về một thế giới Chân Thiện Mỹ là có thật, một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương là có thật thì có lẽ con đã không phí bỏ thời giờ và công sức của mình cho những tháng ngày lấm lem trong tội. Thế nhưng, thời gian là của Chúa, mỗi giây phút là của Ngài và không có khoảnh khắc nào với Ngài là vô bổ, lãng phí cả. Thiên Chúa luôn luôn rút ra từ điều ác những sự tốt lành để con người biết yêu thương hơn, tin tưởng hơn, tha thứ hơn và sống hoàn thiện hơn. Xin Ngài giúp cho mỗi người chúng con hiểu rằng cho dù là gì đi nữa, thì chúng con cũng chỉ là người được Thiên Chúa yêu thương và sai đến làm công cụ cho Ngài mà thôi. Xin mặc cho chúng con tấm áo khiêm nhường và vâng phục, và kiên trì chờ đợi, tin tưởng và quyền năng và sức mạnh thống trị thế giới của Ngài.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.