KẺ ĐÁNH CẮP LINH HỒN

Giữa lúc đại dịch đang lan tràn khắp thế giới, khi mà hơn bao giờ hết có biết bao nhiêu con người đói khổ vì không có lương thực thực phẩm, thì Lời Chúa lại vang vọng lên một khúc ca bất tử. Đó chính là có một nguồn lương thực sẽ khiến cho người ta sống mãi, có một nguồn lương thực khiến cho người ta được sống trường sinh. Không phải thứ lương thực mà người ta ăn vào vẫn khát, vẫn đói. “Ta là bánh từ trời xuống.” (Ga 6, 41) Lời khẳng định của Chúa Giêsu cho chúng ta một xác tín về thiên tính của Ngài. Chẳng có ai có thể biết chuyện trên trời nếu như không phải từ trời xuống. Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đến trần gian với sứ mạng mặc khải mầu nhiệm Nước trời, mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa Cha cho chúng ta được biết. Như vậy, chỉ có lời chứng của Chúa Giê su là xác thực nhất và trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất, tròn đầy nhất. Còn tất cả những lời chứng khác chỉ là báo trước hoặc nói lại những việc làm, những lời nói, những chỉ dạy của Ngài mà thôi.

Thế giới ngày nay có không biết bao nhiêu tiên tri giả, đội lốt chủ chiên để đi cướp linh hồn người khác. Có không biết bao nhiêu con chiên lầm lạc, nhẹ dạ, cả tin đã đi theo sự giả dối của những tiên tri giả mà dẫn tới diệt vong. Bổn phận của người tín hữu chúng ta là cần bám chặt vào Chúa, cần phải bám chặt vào lòng Giáo hội để không bị dụ dỗ, lôi kéo, kẻo rơi vào con đường lầm lạc.

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.” (Ga 6, 46) Thế nên, cho dù giữa thời đại chiến tranh, dịch giã, hoạn nạn thế nào, người Kytô hữu cũng không được hoang mang, lo sợ mà tin theo những lời đồn đoán gây hoảng loạn. Hiện diện giữa trần gian, chúng ta cần phải chống chọi với ba thù. Kẻ thù nào cũng nguy hiểm, vì kẻ thù nào cũng âm mưu cướp mất linh hồn ta từ Thiên Chúa. Thế nên, kẻ đánh cắp trái tim vẫn không đáng sợ bằng kẻ đánh cắp linh hồn, vì chỉ có thế lực sự dữ mới đánh cắp linh hồn của bạn, còn người đánh cắp trái tim, cho dù có khiến cho bạn đau khổ cũng không thể cướp mất linh hồn của bạn.

Đáng thương thay, lợi dụng những dấu chỉ của thời đại, thế lực bóng tối hoành hành đánh cướp linh hồn nhân loại. Chúng ta cần phải bình tĩnh để đối phó. Chúng ta cần phải bám chặt vào Chúa, vâng lời Ngài thể hiện qua sự vâng phục Giáo Hội là Hiền Thê, là Thân Thể của Ngài. Vâng phục là nền tảng của mọi nhân đức. Người biết vâng phục là người thuộc về Thiên Chúa, là người của Thiên Chúa. Ma quỉ tồn tại cũng là do bất tuân phục. Dấu chỉ nhận biết chúng ta có thuộc về Thiên Chúa, có thuộc về Giáo hội hay không chính là vâng phục. Cho dù ta có làm được gì, có không làm được gì, cũng không quan trọng, chỉ cần ta biết sống vâng phục thánh ý Chúa, ta đã là người thuộc về Thiên Chúa, linh hồn ta thuộc về Ngài. Đó cũng chính là khi, ta có được nguồn lương thực, có sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Tổ tiên chúng ta đã được ăn no nê bánh manna trong sa mạc nhưng rồi cũng chết, nhưng có một thứ lương thực khiến ta được sống mãi, đó chính là nguồn lương thực mà Chúa Giêsu  ban tặng, chính là vâng phục Ngài.

Chả phải Chúa Giêsu nói ta không cần ăn cần uống, nhưng Ngài dạy chúng ta sống hôm nay phải biết nghĩ đến sự sống ngày sau. Ngài dạy chúng ta tìm ra ý nghĩa cuộc sống ngày sau  ngay từ cuộc sống này. Một khi ta tìm được ý nghĩa cuộc sống chính là lúc ta tìm được ý nghĩa cuộc đời ta và can đảm bước đi theo Ngài, vững tin vào Ngài, chứng nhân cho Ngài. Chúng ta sống không phải chỉ hôm nay rồi chết, nhưng chúng ta sống hôm nay mà hôm sau chúng ta cũng vẫn được sống, và sống hạnh phúc hơn, sống vĩnh cửu hơn.

Có ai không thích sống mãi, có ai không thích được sống đời đời, nhưng bảo cần phải đánh đổi, cần phải hy sinh, cần phải trả giá để có được sự sống ngày sau thì người ta không thích. Người ta thích được sống mãi nhưng lại không thích đánh đổi. Hoặc người ta chỉ thích sống mãi hôm nay chứ không thích sống mãi ngày sau. Chúa Giêsu đã đến để mặc khải cho chúng ta có một sự sống ngày sau thật, có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta thật, có một Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta thật chứ không phải một Thiên Chúa bỏ mặc con người, trừng phạt con người.

Nếu như mỗi người chúng ta ý thức được rằng có một cuộc sống ngày sau, khi mà sự sống ngày nay chấm dứt và cuộc sống ngày sau ấy quan trọng như thế nào, thì ngay hôm nay mỗi người đã sống thật tốt, thế giới này sẽ rất bình yên, vì những thứ mà con người hôm nay tranh chấp, giành giật nhau ấy không mang lại ích lợi cho sự sống ngày sau. Điều mang lại lợi ích cho ngày sau chính là vâng phục Thiên Chúa và tôn kính Ngài, là yêu thương, là bác ái, là tha thứ…

Thiên Chúa chắc chắn không tạo nên cái chết lẫn sự dữ, tất cả tội lỗi và bất toàn đều do tự do con người quyết định. Và hành động sống của mỗi người sẽ được trả lẽ công bằng trước mặt Chúa khi đối diện với sự sống ngày sau. Hôm nay, đây đó trên mạng truyền thông không ngừng ngời sáng những hành động đẹp, cư xử đẹp khi có những con người biết san sẻ, biết cho đi, biết trao tặng, biết hy sinh, biết âm thầm quan tâm đến anh em đồng loại trong cơn hoạn nạn. Tất cả những hành động nhỏ và đẹp ấy, có ánh mắt phàm nhân thấu hiểu thì làm sao lọt khỏi ánh mắt nhân từ và công bằng của Thiên Chúa được cơ chứ? Những hành động âm thầm mà đẹp ấy đã rung động lòng người thì làm sao không chạm tới trái tim nhân lành của Thiên Chúa được cơ chứ? Chắc chắn sẽ được Thiên Chúa ban thưởng trong sự sống ngày sau. Họ là những con người khôn ngoan nhất, dũng cảm nhất khi chọn cho mình phần tốt nhất. Và chắc chắn sẽ khiến trái tim nhân từ của Ngài mềm lại, dịu dàng lại mà ôm ấp tất cả thế giới vào vòng tay quan phòng, che chở, bảo vệ của Ngài sớm thôi. Không như những kẻ chỉ biết đánh cắp linh hồn người khác kia, chỉ biết gieo rắc hoảng sợ, quỉ ma để lừa gạt những con chiên vô tội, đáng thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con một đời đi tìm cho mình của ăn vật chất nhưng luôn ý thức mình còn có một cuộc sống ngày sau. Và cuộc sống ấy mới thực sự quan trọng. Thế nên,nếu như cuộc sống này con đang gặp khó khăn vì đại dịch thì cũng hiểu rằng sự sống ngày nay khó khăn và đôi khi có khiến con bất lực nhưng sự sống ngày sau hoàn toàn vừa sức của con mà không một thế lực nào có thể kiềm hãm. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào lòng mến và lòng tin của con. Nếu con thực sự đặt trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa và sống vâng phục thánh ý Ngài, ơn cứu độ chắc chắn luôn ở cùng con. Và nếu như vậy thì cho dù con có phải ra đi trong đại dịch, bạn bè con, gia đình con có phải ra đi vì đại dịch thì chả phải tình yêu Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta đấy sao. Đối với Thiên Chúa, cho dù con chết thế nào, cho dù con sống thế nào không quan trọng cho bằng con yêu Ngài thế nào, con tin vào Ngài thế nào, và con sống với tha nhân thế nào, con đã can đảm chứng nhân cho Ngài thế nào. Hãy là người trao dâng trái tim yêu thương, đừng là kẻ đánh cắp trái tim, càng không nên là kẻ đánh cắp linh hồn người ta.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.