LẠY NGÀI, XIN NGÀI THƯƠNG CỨU CHÚNG CON

 

Giữa cơn đại dịch kinh hoàng đang bao phủ khắp thế giới, hôm nay chúng ta lại được đọc lại trang Tin mừng về lời kinh tạ ơn của Mẹ Maria. Cùng đọc lại lời kinh tạ ơn của Mẹ, ta lại càng nhận ra được thông điệp mà Chúa muốn nhắn gửi với mình. Có thểnói, trong mọi trạng huống của cuộc sống, thì người nghèo bao giờ cũng đáng thương nhất. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu ra vì sao Thiên Chúa lại chọn sinh ra trong thân phận của người nghèo. Ngài chọn cách làm người như vậy, tất cả là để chứng minh cho tôi biết Ngài yêu tôi, Ngài yêu tất cả chúng ta. Ngài làm vậy để chúng ta hiểu rằng Ngài ở rất gần chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta. Ngài không phải là Thiên Chúa ở trên cao, Thiên Chúa của uy quyền để rồi khiến thần dân phải xa cách. Không, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa làm người, làm người để gần gũi với con người, để sống với con người, để yêu thương con người và tha thứ cho con người. Chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi thấy lòng trào dâng xúc động. Tôi cảm tạ tình thương cao cả Thiên Chúa đã dành cho nhân loại.

Mượn lời tạ ơn của Mẹ, tôi cũng muốn cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa. Linh hồn tôi cũng hớn hở vui mừng khi nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho mình, vì nhận ra ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho mình. Mượn lòng khiêm hạ của Mẹ, tôi cũng muôn cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa khi Ngài đã ban ân huệ cho cuộc đời tôi tớ hèn mọn của Ngài. Mượn lời xác tín của Mẹ, tôi cũng muốn cất cao lời xác tín: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” (Lc 1, 50)

 Quả thật, còn gì hạnh phúc hơn biết rằng mình sẽ được Thiên Chúa thương xót, tha thứ và bảo vệ. Tuy nhiên, trước những thách đố của cuộc sống, với thân phận mỏng dòn, yếu đuối và kém tin, đã không biết bao nhiêu lần chúng ta chao đảo. Thế nên, cần phải nài xin Chúa, xin Ngài thương nâng đỡ chúng ta, đồng hành với ta, và không buông tay ta. Sự thật, Ngài có bao giờ bỏ rơi ta đâu, mà chỉ là do chính tại ta đã thất hứa và từ khước Ngài. Thế nên, hơn bao giờ hết, trong những thời khắc này, ta cần phải bám chặt vào Chúa và cầu xin Ngài thương nâng đỡ đức tin của chúng ta. Chúng ta cần phải nài xin Ngài thương tỏ quyền năng, sức mạnh và lòng thương xót của Ngài trước sức mạnh của thế lực sự ác, bóng tối và dịch bệnh đang hoành hành.

“Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người  nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1, 52) Hơn bao giờ hết, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho ta nhân đức khiêm nhường. Đó là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Cho dù bạn có làm được những điều vĩ đại như thế nào, nếu bạn có lòng khiêm nhường thì bạn mới chiếm được trái tim của Thiên Chúa. Điều quan trọng là bạn có muốn chiếm lấy trái tim của Thiên Chúa bằng sự khiêm nhường của mình hay không. Mẹ của chúng ta đã làm được điều đó, Mẹ đã chiếm trọn trái tim Thiên Chúa bằng chính nhân đức khiêm nhường của Mẹ. Người khiêm nhường chính là người vâng phục. Không có khiêm nhường bạn không thể nào vâng phục. Thế nên chính khi bạn vâng phục là lúc bạn trở nên khiêm nhường và cũng là lúc bạn được Thiên Chúa yêu thương.

Có lẽ người ta không thấy giá trị của việc được Thiên Chúa yêu thương. Có lẽ nhân loại không hiểu được giá trị của tình yêu Thiên Chúa. Và chính khi bạn có được tình yêu Thiên Chúa bạn có được sự thứ tha, bạn dễ dàng thứ tha.

“Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.” (Lc 1, 53) Lời tạ ơn này của Mẹ sẽ là một thách đố cho người nghèo trong hoàn cảnh dịch bệnh hôm nay, nhưng cũng là lời tạ ơn trong hy vọng cho những ai đang đặt trọn niềm tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này chúng ta cần phải nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Vâng, lạy Ngài xin thương cứu chúng con. Lạy Ngài xin thương cứu người nghèo chúng con, những người  nghèo của ăn, nghèo tình thương, nghèo ơn cứu độ, nghèo đức tin, nghèo sự trông cậy, nghèo sự tin tưởng, nghèo sự phó thác… Lạy Ngài, xin Ngài thương cứu chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, xin Mẹ thương cầu khẩn cùng Thiên Chúa cho chúng con, hầu Ngài thương cứu thoát thế giới chúng con trong cơn đại dịch này. Ước gì, lời cầu khấn của chúng con vọng tới Mẹ và được Mẹ đáp lời trong ngày mừng chúc Mẹ hồn xác vinh hiển trên thiên quốc hôm nay.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.