BUỒN KHÔNG MUỐN NÓI

 

Có lẽ hơn bao giờ hết, bài Tin mừng hôm nay là một cảnh tỉnh cho những nhóm tà đạo đang nhan nhản xuất hiện trên thế giới, họ đã đưa ra những học thuyết xa lạ, mê hoặc, ru ngủ con người, khiến cho người tin theo luôn sống trong cảm giác, lo âu, sợ sệt, hoang mang khi chứng kiến những thay đổi đáng sợ của thế giới. Lợi dụng những biến động đó, những nhóm tà thuyết này đã đưa ra học thuyết lạc giáo cấm không được ăn thứ này, uống thứ kia nếu như muốn được cứu độ ở thời kỳ cuối. Hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta câu trả lời rõ ràng về việc ăn uống: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7, 14-15)

Có thể nói những ai chủ trương dùng khả năng của bản thân để đạt được Nước trời thì đó là một sự kiêu ngạo đáng thương. Nếu như cứ quan niệm phải kiêng điều này, cấm điều kia với những thức ăn Chúa ban cho con người thì đó là một sai lầm. Tự sức mình, chúng ta có thể làm được gì tốt lành so với Thiên Chúa. Điều Thiên Chúa muốn chính là tâm hồn, chính là trái tim, chứ không phải cần những hình thức. Nhất là trong thế giới hiện đại hôm nay, người ta lại không cần đến hình thức, bởi hình thức nào ngày nay cũng có thể đánh tráo bằng công nghệ hiện đại. Con người ngày nay họ chỉ cần đến trái tim, cần tấm lòng, cần hành động sống, hành động yêu. Đó là những thứ không thể đánh tráo bằng bất cứ hình thức nào. Trừ những con người đã bán rẻ lương tâm cho thế lực sự dữ. Thức ăn chỉ là những thứ thuộc về lãnh vực vật chất thì làm sao có thể khiến cho tâm hồn mình ra ô uế được. Nếu như thực sự những mớ vật chất mà có thể thay đổi được con người thì có lẽ thế giới này đã khác hơn. Nhưng thực tế, chính những tham vọng, ước muốn đê hèn, sự ích kỉ của bản thân đã khiến chính mình trở nên tồi tệ: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7, 20)

Thật vậy, tội là ở chính mình, chả phải tại ai khác. Tội là ở chính lòng mình, chứ không phải từ thức ăn. Đừng đổ lỗi cho thức ăn mà tội nghiệp, cũng đừng đổ lỗi cho tha nhân mà khẩu nghiệp, tội cũng chả phải do hoàn cảnh. Hoàn cảnh không tạo nên con người. Con người vươn lên từ hoàn cảnh, đó mới là cao nhân. Thế nên, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa hay cho bất cứ một tạo vật nào. Tất cả đều là sự bạo biện vô trách nhiệm mà thôi. Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do lựa chọn điều lành điều dữ, điều đúng điều sai, và chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trên lựa chọn của mình. Đó chính là trách nhiệm trên tự do của chúng ta. Đừng oán trách hoàn cảnh, cũng đừng nô lệ cho vật chất, tất cả những thứ ấy đều tồn tại cách hoàn hảo nhất theo như chúng là, nếu như không có ta tác động vào.

Hôm nay Chúa Giêsu đã khẳng định cho những người chỉ biết dừng lại ở luật lệ, mà không mở lòng hướng đến điều cao cả, tốt lành hơn. Có những thứ còn trên cả luật lệ nữa kìa, có những thứ còn trên cả vật chất nữa kìa, đó chính là tình yêu và lòng nhân. Thức ăn là của Chúa ban, tự bản chất chúng có gì xấu chứ, tự bản chất chúng gây gì tác hại cho ai. Tội phúc là bởi chính ta, thế  nên cần phải tỉnh táo để không bị những tà thuyết mới lạ khiến ta hoang mang, hoảng sợ. Chỉ cần mỗi người vững tin vào tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.

        Cũng là lòng người, không ai dò được lòng dạ con người nhưng qua hành động người ta cũng có thể thấy được tấm lòng của một ai đó. Cứ nhìn những hành động yêu thương trong mùa dịch này, người ta sẽ thấu hiểu trái tim của một ai đó. Người có lòng bác ái là người biết giơ tay ra chia sẻ cho những anh em nghèo khó thân cận. Nhìn vào hành động, nhìn vào cách sống, nhìn vào lời nói cử chỉ của bạn mà tôi có thể biết được bạn đã sống thế nào cho tha nhân, cho Thiên Chúa của anh.

Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay người ta không còn tin vào lời nói nữa đâu, mà hành động, việc làm quyết định tất cả. Thế nên, những tà thuyết nào, những ai còn viện vào sức mạnh của vật chất để mua chuộc linh hồn, đó là những kẻ giả hình đang nô lệ cho tên vua gian dối. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự thật, ai đang sống theo sự thật thì hãy tự hào mình là con Thiên Chúa, mình thuộc về Ngài.

        Ngày nay, có những chuyện xảy ra buồn không muốn nói, nhưng thôi, hãy kiên trì sống như kẻ có niềm tin, niềm tin vào quyền năng và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhủ lòng hãy cứ kiên trì và bền tâm cầu nguyện. Thiên Chúa, Ngài thấu biết tất cả, Ngài có thể làm được tất cả, Ngài sẽ cứu độ chúng ta theo cách của Ngài. Cách của chúng ta là phó thác, tin tưởng và vâng phục, tuyệt đối không chạy theo, nghe theo những tà thuyết gian dối đang hoành hành thế giới hầu cướp mất linh hồn của chúng ta.

        Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu thế giới chúng con đang oằn mình trong cơn đại dịch. Xin ban cho chúng con, những người nghèo không có được cái ăn, những của ăn thanh sạch, tốt lành Ngài ban cho chúng con. Trong khi đang thiếu thốn về cái ăn vật chất, về sức khỏe, về sự sống, xin giúp chúng con cũng khao khát, cũng cầu xin, cũng van nài có được sự sống vĩnh cửu ngày sau như vậy.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.