SỐNG NHƯ THỂ NGÀY MAI KHÔNG CÒN SỐNG

 

Tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta biết về ngày cánh chung. Đó là ngày chắc chắn ai làm người cũng sẽ phải đối diện. Người còn sống cũng như người đã ra đi, mọi người đều phải hiện diện trước mặt Chúa để chịu phán xét về hành động sống của mình: “Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Mc 13, 26)

        Sẽ đến lúc chúng ta, những người còn sống phải đối diện với thực tế này. Thực tế của ngày chung cuộc. Có lẽ sẽ không ít người lo sợ với cảnh tượng uy hùng ngày đó. Và cũng không ít tâm hồn hoan hỉ vì được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là muốn hay không muốn mà buộc ta phải đối diện. Lúc này chính là lúc mọi sự trắng đen được phơi bày. Đó là những điều mà hiện tại ai ai cũng muốn giấu kín. Nhưng khi đứng trước ánh sáng công lý và chí thánh của Thiên Chúa, thì không một bóng tối nào có thể tồn tại.

        Thế nên, ngày nay, khi còn có cơ hội để lựa chọn, để quyết định, ta hãy chọn lựa cho mình một cách sống thế nào mà luôn làm đẹp lòng Chúa. Ta hãy sợ, nỗi sợ mất lòng Người, thay vì sợ đi lấy lòng nhân loại.

        Không phải vì lời cảnh báo của Tin mừng hôm nay mà chúng ta đâm ra hoang mang lo sợ. Thay vì lo sợ, hãy tập sống công chính, hãy tập sống yêu thương, hãy tập sống vị tha, để đổi lấy một tâm hồn bình an trước muôn ngàn sóng gió của cuộc sống.

        Thay vì hoảng sợ trước cảnh báo của Tin mừng, ta hãy xin Chúa cho ta biết sống đẹp lòng Người, biết tin tưởng, phó thác, cậy trông và vâng phục. Điều quan trọng nhất là chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa, Ngài là Chủ cuộc đời ta. Còn ta, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một công cụ, một người tôi tớ phục vụ theo ý muốn của Chủ mà thôi.

        Nếu như chúng ta tin rằng, chính Thiên Chúa làm chủ cuộc đời ta, thì có gì mà ta còn ngoài nghi ngờ vực khi ở trong tay ông Chủ quyền năng và tốt lành như thế. Chả phải khi ta hoài nghi ngờ vực là ta xem thường quyền năng, sức mạnh và tình yêu của Ngài hay sao.

        Nếu như ai đó đã từng làm người, chắc chắn người ấy sẽ vô cùng kinh nghiệm khi nhận ra sự hạn hẹp của bản thân, sự yếu đuối, mỏng dòn của kiếp người, và sự bất toàn của chính mình. Tài năng, sức lực, quyền hạn của ta, chả là gì so với sự sống và cái chết trên cõi đời này cả. Cuộc sống đã chứng minh cho thấy, không phải có tiền là có tất cả. không phải có sức khỏe là có tất cả, không phải có quyền lực là có tất cả… Mọi người, rồi cũng sẽ phải chết, rồi cũng sẽ phải buông bỏ tất cả để ra đi, đó là những thứ ngoài tầm kiểm soát của họ.

        Nếu như đã có những thứ trong cuộc sống ngoài tầm kiểm soát của ta, thì chắc chắn ta phải tìm ra cho mình một lối thoát. Hãy phó dâng mạng sống mình cho Thiên Chúa, Ngài có quyền kiểm soát mọi thứ và Ngài đang kiểm soát thế giới.

        Lạy Chúa, nếu như cứ phải sống trong phập phồng, âu lo, hoảng sợ về cái chết ngày sau, thì con người sớm muộn gì cũng sẽ chết sớm vì yếu đuối. Nhưng thay vì hoảng sợ, xin Ngài giúp con biết can đảm sống, như thể ngày mai chả còn được sống. Xin cho con biết sống mỗi giây phút hiện tại là một giây phút cuối cùng của cuộc đời, để có phải ra đi ngoài tầm kiểm soát, thì con vẫn kiên trung ra trước ngai Chúa và kiên cường hiện diện trước thánh nhan Ngài với trọn vẹn tấm lòng và chả hề hối hận. Xin giúp con biết sống như thể ngày mai chả còn được sống, để rồi chả còn nỗi buồn nào có thể hủy diệt trái tim con, cũng chả còn đau khổ nào khiến con rơi lệ, chả một phiền muộn nào có thể héo hắt linh hồn con được nữa. Bởi chính lúc này, con đã sẵn sàng đứng vững trước thanh nhan Ngài với sự bình an, công chính. Xin Ngài giúp con biết sống như thể ngay hôm nay cơn gian nan có sa xuống, thì con vẫn kiên vững ở đó đợi chờ Ngài… đến phán xét con.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.