DÁM SỐNG ĐIỀU NGÀI MUỐN

 

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc chiến gay go giữa Chúa Giêsu và cơn cám dỗ của ma quỉ. Đó cũng chính là cuộc chiến của từng người chúng ta. Cuộc chiến giữa cơm áo, gạo tiền, địa vị, danh vọng và quyền lực. Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỉ: “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.” (Lc 4, 13)

        Vậy đó, có thể nói cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Cuộc chiến của bản thân ta với ba thù. Và cuộc chiến này không có kết thúc. Sự kết thúc chỉ xảy ra khi ta châm dứt sự sống mà thôi. Còn sống là từng giây, từng phút, từng ngày ta còn phải chiến đấu.

        Một kẻ thù đã quá sức, đàng này chúng ta còn phải chiến đấu với cả ba thù. Nếu chiến thắng được ba thù, chúng ta là người hạnh phúc nhất.

        Thế nhưng đôi lúc trong cuộc sống, không có ranh giới của sự thắng thua, mà khi nào còn sự sống là còn phải chiến đấu và chiến thắng thuộc về giây phút cuối cùng, khi mà Thiên Chúa xuất hiện cho ta nhận lấy kết cục đời mình, lúc ấy mới biết ai người thắng, kẻ người thua.

        Thế nên đừng vội buồn khi mình thất bại, cũng đừng vội mừng khi mình có chút ơn. Kẻ kiêu ngạo thường hay vênh vang tự đắc mỗi khi nhận được ân sủng và tự ảo tưởng nâng lên thành danh vọng để rồi xa rời Thiên Chúa.

        Người khiêm nhường luôn biết sự thật về mình. Họ mặc lấy chiếc áo khiêm hạ của Chúa Giêsu để rồi luôn luôn chân nhận sự thật về bản thân để mà không dám vênh vang tự đắc. Cuộc chiến cam go không có hồi kết thúc này đôi khi khiến chúng ta rất mệt mỏi, muốn buông xuôi bỏ cuộc không muốn làm người chiến thắng. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta đã toàn thắng vậy thì có lẽ nào chúng ta không bám vào Ngài để mà chạy đua tới trận chiến cuối cùng.

        Có lẽ người nhiều kinh nghiệm nhất là người không dám tự hào nhất. Làm sao họ dám tự hào trước những thử thách mà với chính sức mình, không tài nào họ có thể kháng cự được.

        Chúng ta nên nhớ, Chúa Giêsu còn phải chịu cám dỗ. Ngài cũng bị thử thách trước những âm mưu thâm độc của ma quỉ, thì nói gì đến chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi những trò ma mãnh của chúng. Tuy  nhiên, với ơn Chúa, mọi sự đều có thể được. Với ơn Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

        Vậy nên, ta hãy học nơi Chúa lòng kiên trung và tín thác. Một khi đã đặt niềm tin tưởng vào Chúa thì hãy cứ bình an vững bước, cho dẫu cuộc sống có ngụp lặn trong mệt mỏi, chán chường và thử thách, thì có Ngài vẫn hằng ở bên nâng đỡ và trợ giúp chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có dám hay không mà thôi.

        Lạy chúa, con ước gì con dám tin vào Ngài thực sự. Con ước gì con dám bước đi theo Ngài thực sự, để cuộc đời con được bình an hạnh phúc. Chỉ vì con không dám tin vào Ngài, không dám sống cho Ngài nên cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, thất vọng. Biết rằng thử thách của ba thù lúc nào cũng vây bám quanh con, nhưng đừng ỉ vào sức mình, hãy trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa, con nhất định sẽ thắng. Dẫu rằng đôi lúc trong cuộc sống, con chỉ muốn buông tay bỏ cuộc, chấp nhận làm kẻ thua, bởi cảm giác một mình cô đơn chống chọi trước sự dữ, trước thế gian, trước bản thân thật là mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng nếu như thua mà mất linh hồn thì có ích gì, thôi thì còn sống là còn chiến đấu, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho sự toàn thắng mà hôm nay Chúa Giêsu đã thắng. Xin giúp con dám sống cho Ngài, dám chết cho Ngài, và dám sống cho điều Thiên Chúa muốn.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.