SỐNG CHO ƯỚC MƠ CỦA THIÊN CHÚA

 

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Có thể nói đây là một bài Tin mừng rất gây ấn tượng. Có lẽ ai cũng biết rằng mục đích hiển dung của Chúa là để mặc khải vinh quang của Ngài cho các môn đệ, hầu các ông thấy mà tin. Vinh quang của Thiên Chúa thì ngàn đời vẫn vậy. Ngài vẫn luôn luôn tồn tại và mãi mãi quyền năng. Tất cả đều hệ tại mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có can đảm đặt niềm tin vào Ngài hay không điều đó mới thực sự quan trọng.

Niềm tin vào Thiên Chúa trong những lúc bình an thì rất dễ nhưng trong những lúc đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh, thiên tai… thì thật khó vô cùng. Đơn giản vì Ngài là một Thiên Chúa yêu thích sự thinh lặng. Ngài thích người ta khám phá ra sự hiện diện của Ngài trong chính đời sống của họ như là một cuộc tìm kiếm kho báu. Và với tất cả những ai, người đã tìm được kho báu Nước trời thì nhất định họ sẽ đánh đổi tất cả để có cho bằng được.

Thế nên, tin vào Thiên Chúa chắc chắn bạn sẽ không hề bị thiệt thòi. Ngược lại, bạn sẽ được diện kiến dung nhan của Thiên Chúa, Đấng bạn tôn thờ vào một ngày Ngài muốn.

Tin mừng hôm nay thuật lại lời chứng mà Thiên Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu. Chúa Cha đã khẳng định và giới thiệu sứ mệnh Cứu thế của Con Một Thiên Chúa. Lời chứng của Chúa Cha là lời chứng được xác thực về ngôi vị Thiên Chúa của Chúa Giêsu: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” (Lc 9, 35)

Chỉ một mình Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai duy nhất, Đấng Cứu độ duy nhất được Chúa Cha sai đến trần gian để mặc khải trọn vẹn mầu nhiệm Nước trời. Trước Ngài, cũng có cái vị ngôn sứ và tiên tri được  sai đến nhưng mặc khải của các ngài không tròn đầy trọn vẹn bằng mặc khải của chính Chúa Giêsu. Rất đơn giản vì Ngài chính là Thiên Chúa, là Đấng từ trời xuống. Chỉ có Đấng từ trời mới hiểu và biết chính xác những sự thuộc về trời. Còn người phàm chúng ta, đã có ai lên trời để mà hiểu và biết những sự trên trời đâu mà dám nói như thể mình là kẻ từ trời phái đến.

Một số người có ơn tiên tri, ơn mặc khải nói về mầu nhiệm Nước trời. Nhưng chỉ có mặc khải của Chúa Giêsu là trọn vẹn, tròn đầy, sau Ngài, chúng ta hoàn toàn không cần một mặc khải nào khác nữa. Bổn phận của chúng ta là hãy sống và thực thi những điều Ngài muốn mà thôi. Thế nên ngày nay có xuất hiện những tà thuyết lạc giáo tự xưng mình là thư ký riêng của Chúa Cha để mặc khải một con đường cứu độ khác ngoài con đường cứu độ mà Chúa Giêsu đã dùng cả cuộc đời của mình cứu chuộc thì đó là trò mưu ma của thế lực đen tối chống đối phản nghịch cùng Thiên Chúa. Chúng ta cần phải khôn ngoan và tỉnh táo. Chúng ta cần phải cầu nguyện để xin ơn bình an.

Hôm nay, một số môn đệ thân tín được Chúa Giêsu đưa lên núi chứng kiến Ngài biến hình. Nghĩa là chứng kiến vinh quang thực thụ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chắc chắn đây phải là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời các môn đệ. Vì tận mất chứng kiến vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa, có sự hiện diện của ông Môsê và Êlia cùng đàm đạo với Chúa Giêsu nữa. Trong cái hạnh phúc tuyệt vời này, môn đệ Phêrô đã thốt lên lời thỉnh cầu tận đáy lòng của kiếp người. Ông như muốn thời gian dừng lại. Dừng lại ở chính cái hạnh phúc mà ông đang tận hưởng và không muốn quay lại cuộc sống thường nhật cùng Thầy bôn ba rong ruổi đây đó rao giảng Tin mừng nữa: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho thầy, một cái cho ông Môsê và một cái cho ông Êlia.” (Lc 9, 33)

Lời thỉnh cầu của môn đệ Phêrô cũng chính là lời thỉnh cầu của mỗi người chúng ta. Không phải chúng ta tham sống trong vinh quang, cho bằng có những lúc trong cuộc sống, người ta chỉ ao ước được dừng lại ở những hạnh phúc rất bình dị. Nhưng chỉ vì người ta không muốn cái bình dị ấy mất đi mà họ phải cầu xin cho thời gian dừng lại. Cầu xin cho thời gian dừng lại cũng đồng nghĩa cầu xin cho hạnh phúc đừng  mất đi. Vì cuộc sống luôn luôn biến động. Có ai sống mãi mà không chết. Có ai trẻ mãi mà không già. Chính vì cuộc sống luôn luôn thay đổi, cái hạnh phúc bình dị cũng có thể mất đi và cái đau khổ ngàn đời cũng có thể chấm dứt nên người ta hay cầu xin cho thời gian dừng lại, cho hạnh phúc được đứng yên, cho vinh quang đừng biến mất.

Thế nhưng Thiên Chúa của chúng ta, Ngài lại không muốn như vậy. Ngài muốn chúng ta phải sống như thể ngày mai chả còn sống để có thể thoát khỏi mọi sự dính bén của thế gian này: tiền bạc, nhà cửa, sự nghiệp, tình yêu… tất cả rồi cũng sẽ vụt qua và biến mất. Ngài muốn chúng ta sống cho cái hạnh phúc vĩnh cửu ngày sau. Đó là thứ hạnh phúc biết làm đẹp lòng Thiên Chúa và sống cho ước mơ của Ngài.

Lạy Chúa, con có những ước mơ rất nhỏ nhoi nhưng mà xem ra chúng vẫn không phải là ước mơ đẹp lòng Thiên Chúa. Thôi thì, xin giúp con biết can đảm và đặt niềm tin trọn vẹn nơi quyền năng và vinh quang của Ngài, mà phó dâng cả những ước mơ chính đáng của mình, của con cái mình, của gia đình mình cho Thiên Chúa. Xin Ngài giúp con can đảm sống cho ước mơ của Thiên Chúa, chắc chắn trong ước mơ đó sẽ có hạnh phúc của con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.